Cấp 3 và đại học quả là hai khái niệm đầy mâu thuẫn mà!

Yiyi, Theo Trí Thức Trẻ 08:03 09/09/2017

Cuộc sống đúng là đầy những mâu thuẫn mà. Chỉ riêng việc đi học thôi nhé, khi học cấp 3 thì ai cũng muốn lên đại học cho bằng được, tới lúc lên đại học rồi mới biết đời không như mơ...

Không thể phủ nhận được rằng thời còn đi học là cái thời vui nhất cuộc đời mỗi người, cũng có lo nghĩ đấy nhưng xung quanh có bạn bè, thầy cô, trái tim vẫn còn đam mê và nhiệt huyết nên mọi khó khăn cũng chẳng thành vấn đề. Tuy vậy, cùng là đi học nhưng học cấp 3 và học đại học khác nhau nhiều lắm nhé, thế nên mới có cái nghịch lí, ngày học phổ thông thì chỉ ao ước được lên đại học, mà lên tới đại học rồi lại hát mãi bài ca "Nếu có ước muốn trong cuộc đời này, hãy nhớ ước muốn cho thời gian trở lại"... Kì cục ghê!

Hồi cấp 3 trước mỗi kì thi học sinh đứa nào đứa nấy đều cặm cụi ôn thi trước cả tháng, thậm chí cả nửa học kì. Lên đại học rồi thì toàn nước đến chân mới nhảy

Cấp 3 và đại học quả là hai khái niệm đầy mâu thuẫn mà! - Ảnh 1.


Ngày xưa chúng ta ai cũng tích cực tham gia cả đống hoạt động ngoại khóa, còn giờ thì chỉ mải yêu đương hoặc làm mấy việc không đâu thôi

Cấp 3 và đại học quả là hai khái niệm đầy mâu thuẫn mà! - Ảnh 3.


Ngày ấy nghỉ hè đúng nghĩa là nghỉ, còn giờ thì phải tranh thủ tận dụng để kiếm tiền cũng như kinh nghiệm cho sau này chứ

Cấp 3 và đại học quả là hai khái niệm đầy mâu thuẫn mà! - Ảnh 5.


Đồng phục tuy đơn giản nhưng mặc mãi cũng không chán, chẳng bù cho đại học, không đồng phục thành ra riêng việc nghĩ xem hôm nay mặc gì đi học cũng đủ đau đầu rồi

Cấp 3 và đại học quả là hai khái niệm đầy mâu thuẫn mà! - Ảnh 7.


Một trong những sự khác nhau cơ bản nhất giữa cấp 3 và đại học chính là quan niệm về điểm số

Cấp 3 và đại học quả là hai khái niệm đầy mâu thuẫn mà! - Ảnh 9.


Hồi cấp 3, chúng ta cố gắng học để thi đỗ đại học, để được học sinh giỏi... Còn đã là sinh viên thì chỉ lo xoay xở sao cho không bị trượt môn và có bằng ra trường là được rồi

Cấp 3 và đại học quả là hai khái niệm đầy mâu thuẫn mà! - Ảnh 11.


Ngày xưa học sinh có thể gặp ti tỉ bệnh về lưng vì cái cặp nặng trịch bút thước sách vở, còn đã lên Đại học thì thậm chí khái niệm cặp sách cũng là xa vời

Cấp 3 và đại học quả là hai khái niệm đầy mâu thuẫn mà! - Ảnh 13.


Cấp 3, chúng ta không chỉ mỗi môn viết một quyển vở mà còn ghi chép cẩn thận, phân chia màu mực... Lên đại học, tất cả chung một vở đã là tốt rồi, thậm chí có người còn chẳng bao giờ ghi chép gì kia kìa

Cấp 3 và đại học quả là hai khái niệm đầy mâu thuẫn mà! - Ảnh 15.


Quy luật bất biến: Học cấp 3 thì ước ao đại học, học đại học thì chỉ muốn trở lại cấp 3

Cấp 3 và đại học quả là hai khái niệm đầy mâu thuẫn mà! - Ảnh 17.


Khung cảnh quen thuộc của những lớp học cấp 3 và đại học đây rồi!

Cấp 3 và đại học quả là hai khái niệm đầy mâu thuẫn mà! - Ảnh 19.