Cặp đôi cách nhau 17.000km quyết định kết hôn sau 11 ngày bên nhau

Hiểu Mai, Theo Phụ nữ Việt Nam 16:53 22/07/2023

Đến tháng 3, chàng trai cuối cùng đã vượt hơn 17.000km vòng quay thế giới để đến bên người con gái mình yêu.

Tháng 10 năm 2022, Cristian Paredes, 29 tuổi, đến từ Argentina và bạn gái là Rebekah Clayton, 27 tuổi, tình cờ gặp nhau trên một con tàu du lịch của Na Uy. Lúc đó, anh đang làm việc trong một cửa hàng lưu niệm còn Rebekah là một khách du lịch. Đây là chuyến đi được chờ đợi từ lâu của cả gia đình cô sau nhiều lần bị hoãn bởi dịch Covid.

Được biết, trong chuyến đi, cả gia đình Rebekah đã đi 1 vòng Bắc Cực và cô đã bị ốm. Vì vậy, bà của cô đề xuất cô nên uống một loại đồ uống có ga để lượng đường tăng lên. Đó có thể coi là nguyên nhân dẫn đến cuộc gặp gỡ của hai người.

Khi đi vào cửa hàng quà tặng, Rebekah đi thẳng đến chỗ Cristian đang đứng để hỏi vị trí của các loại đồ uống.

Mặc dù Cristian nói rằng ở đó không phục vụ đồ uống nhưng anh đã chủ động gọi điện đến quầy lễ tân để hỏi giúp liệu có quán bar nào còn mở cửa không.

Cặp đôi cách nhau 17.000km quyết định kết hôn sau 11 ngày bên nhau - Ảnh 1.

Cristian và Rebekah

“Nó giống như một khoảnh khắc quay chậm và có một tia lửa đã đánh thẳng vào tôi. Tôi rất kém may mắn trong tình yêu và đã nhiều lần yêu sai người nhưng từ giây phút đầu nhìn thấy Cristian, tôi cảm nhận được có một sợi dây nào đó đang kết nối cả hai lại”, cô gái làm trong lĩnh vực viễn thông chia sẻ.

Về phía chàng trai, anh tiết lộ rằng điều đầu tiên khiến mình say mê chính là đôi mắt tuyệt đẹp của đối phương.

Anh cho biết: “Có vẻ như cô ấy quan tâm đến tôi vì vài ngày sau, cô đã đến để hỏi mua những món đồ kỳ cục mà rõ ràng là chúng tôi không bán. Nhưng tôi đã cư xử một cách thận trọng vì không muốn khách hàng phải phàn nàn về dịch vụ mua bán ở chỗ tôi”.

Thế nhưng, suy đoán của Cristian đã đúng. Rebekah cố lấy hết can đảm để nói cho anh biết cảm giác của cô. Sau khi dành phần lớn kỳ nghỉ của mình ở cửa hàng quà tặng, cặp đôi trao đổi số điện thoại trước khi Rebekah quay trở về.

Ông bà của cô biết chuyện này và khuyến khích điều đó vì họ nghĩ rằng Cristian có vẻ là một người tốt.

Chúng tôi không biết mọi thứ sẽ diễn ra như thế nào nhưng tôi vẫn muốn thử vì ít nhất vẫn có thứ gì đó kết nối cả hai”, Rebekah bộc lộ.

Cặp đôi sau đó gặp rất nhiều khó khăn vì bố mẹ cô gái tỏ vẻ không hài lòng về mối quan hệ này.

Thế nhưng, vào tháng 1 năm 2023, họ đã gặp lại nhau khi con tàu cập cảng ở Southampton (Anh). Khi trải qua ngày thứ 11 cùng nhau, họ không còn muốn rời xa đối phương một giây phút nào nữa.

Vì vậy, Cristian quyết định chuyển từ Argentina đến Derbyshire (Anh) để ở bên bạn gái.

Giờ đây, con đường đến với cái kết viên mãn đã được ghi lại trong loại phim mới.

Tuy nhiên, một thử thách nữa lại đến với họ. Đó là chỉ còn 3 tháng nữa, thị thực của Cristian sẽ hết hạn. Nếu họ không đến văn phòng để đăng ký, anh bắt buộc phải quay trở về Nam Mỹ sau 3 tháng.

Và điều đó đã xảy ra.

Cặp đôi cách nhau 17.000km quyết định kết hôn sau 11 ngày bên nhau - Ảnh 2.

Không lâu sau khi anh ấy quay trở về, cặp đôi lại ấp ủ kế hoạch ở bên nhau 1 lần nữa, và quyết định được họ đưa ra là để Cristian ổn định cuộc sống của mình ở Vương quốc Anh.

Đến tháng 3, chàng trai cuối cùng đã vượt hơn 17.000km vòng quay thế giới để đến bên người con gái mình yêu. Cặp đôi còn đặt ngày cưới trước khi chuyến bay lần này của anh diễn ra.

Cristian bộc bạch: “Mối quan hệ này giống như một bước nhảy vọt về niềm tin. Tôi đã từ bỏ công việc, rời quê hương để đến một nơi hoàn toàn xa lạ với những người hoàn toàn không hề quen biết”.

Còn Rebekah thừa nhận rằng nó không quá lãng mạn vì họ không có nhiều thời gian để hẹn hò trước hôn lễ. Ban đầu, đám cưới được dự định sẽ diễn ra vào tháng 6 nhưng do có một vài vấn đề nảy sinh, nó đã được hoãn lại.

“Trong đơn xin thị thực của anh ấy, chúng tôi muốn tổ chức đám cưới vào tháng 6 nhưng đã gặp phải rất nhiều trở ngại. Mọi chuyện không dễ dàng như người ta vẫn tưởng và chúng tôi muốn đảm bảo rằng mình thật sự sẵn sàng khi thực hiện một bước tiến lớn như vậy”, Rebekah nói.