Câu chuyện ly kỳ đằng sau cái tên của Vương tôn George: Được chọn bởi một "thành viên" độc đáo trong nhà

Thạch Anh, Theo Phụ nữ Việt Nam 23:06 04/10/2023

Cái tên của Vương tôn George - người đứng thứ 2 trong danh sách kế vị ngai vàng Vương quốc Anh.

Việc đặt tên cho bất kỳ em bé Vương thất nào luôn là một thách thức lớn, đặc biệt nếu đứa trẻ đó có số phận một ngày nào đó sẽ kế vị ngai vàng.

Trong những năm gần đây, các thành viên nhỏ tuổi trong đại gia đình đã được đặt những cái tên hiện đại hơn, chẳng hạn như Savannah, Isla, Archie và Lucas. Trong khi tên của Vương tôn George rất phù hợp với một vị vua tương lai thì lý do cái tên đó được chọn lại đến từ một câu chuyện rất bất ngờ.

Con trai đầu lòng của Thân vương và Vương phi xứ Wales, Vương tôn George Alexander Louis chào đời vào ngày 22/7/2013. Vị vua tương lai là người mới nhất trong hàng dài các thành viên Vương thất được sinh ra tại Bệnh viện St Mary ở Tây London, sau cha là Thân vương William và chú ruột, Vương tử Harry.

Câu chuyện ly kỳ đằng sau cái tên của Vương tôn George: Được chọn bởi một thành viên độc đáo trong nhà - Ảnh 1.

Tên của George vào ngày công bố sau khi ra đời đã khiến người dân Anh vô cùng vui mừng. Được biết, cái tên George có vị trí rất quan trọng trong lịch sử Vương thất Anh.

George là tên của 6 vị vua, trong đó có cha của Nữ vương quá cố, Vua George VI. Chưa hết, tên đệm đầu tiên của George là Alexander, là phiên bản nam của tên đệm của bà cố, Alexandra.

Nhưng câu chuyện đằng sau việc cái tên George được chọn cho cậu Vương tôn yêu quý của nhà Wales mới là yếu tố gây bất ngờ hơn cả. Thời điểm đó, cả William và Kate đã viết tất cả những cái tên có thể chọn trong danh sách vào những mảnh giấy nháp và đặt chúng trên sàn nhà. Sau đó, họ cho chú chó cưng Lupo của gia đình vào để xem nó chọn mảnh giấy nào - và kết quả là mảnh giấy có tên George đã được chọn.

Câu chuyện ly kỳ đằng sau cái tên của Vương tôn George: Được chọn bởi một thành viên độc đáo trong nhà - Ảnh 2.

George bên chú chó Lupo của gia đình.

Một chi tiết thú vị khác là ban đầu có thể George đã được đặt tên là Alexander. Theo chuyên gia Vương thất Katie Nicholl, Vương phi xứ Wales đã "đặt cả trái tim" vào cái tên Alexander, mặc dù cặp đôi vẫn chưa quyết định chắc chắn.

Nicholl cho biết: "Các hầu cận khẳng định cặp đôi này chưa biết giới tính của đứa con chưa chào đời của họ và những người bạn thân thiết với cặp đôi khẳng định William muốn đó là một bất ngờ. Mặc dù Kate rõ ràng nghi ngờ đó là con trai và đã đặt hết tâm huyết vào cái tên Alexander nhưng họ vẫn chưa quyết định gọi đứa con đầu lòng của mình là gì".

Nicholl nói thêm rằng khi mang thai, Vương phi gọi George là 'quả nho bé xinh của chúng ta' và cô có linh cảm mình đang mang thai con trai vì cậu bé đạp quá nhiều.

Đáng buồn thay, Lupo đã qua đời vào tháng 11/2020. Lúc đó, cặp đôi đã đăng một hình ảnh đáng yêu lên Instagram và viết: "Thật buồn vào cuối tuần trước, chú chó thân yêu của chúng tôi, Lupo, đã qua đời. Nó đã là cục cưng của gia đình chúng tôi trong 9 năm qua và chúng tôi sẽ nhớ nó rất nhiều. - W & C".

Câu chuyện ly kỳ đằng sau cái tên của Vương tôn George: Được chọn bởi một thành viên độc đáo trong nhà - Ảnh 3.

Vương nữ Charlotte bên chú chó Orla của gia đình.

Gia đình hiện có một chú chó khác, Orla, chú chó này đã góp mặt trong nhiều chân dung sinh nhật của Vương nữ Charlotte và cùng họ đến Windsor để xem Thân vương William thi đấu trong một trận đấu polo từ thiện. Gia đình đưa Orla về nhà không lâu trước khi Lupo qua đời.

Một nguồn tin trước đây nói với Daily Mail: "Họ rất đau buồn khi Lupo qua đời. Họ hy vọng rằng một chú chó nhỏ hơn sẽ bầu bạn với Lupo và mang lại cho chú chó thêm một chút sức sống và năng lượng (trước khi qua đời)".

Nguồn: OK!