Câu chuyện thống trị bầu trời của loài mèo dưới góc nhìn siêu thực của chàng nhiếp ảnh gia Đà Lạt

Chi Mai, Theo Thời Đại 14:00 27/04/2017

Giống như lời đồn thổi mà người ta vẫn nói về loài mèo, chúng không chỉ sắp thống thị thế giới mà còn muốn thống trị luôn cả bầu trời.

Duyên dáng, đỏng đảnh và đáng yêu là những gì mà người ta thường nghĩ về loài mèo. Thế nhưng, ngoài chừng ấy ra, chúng còn cao siêu hơn con người tưởng rất nhiều. Thậm chí, người ta vẫn thường nói rằng, loài mèo sắp thống trị thế giới nhờ trí thông minh của mình. Để thuật lại chuyến hành trình loài mèo đánh cắp bầu trời của con người, nhiếp ảnh gia trẻ Phạm Anh Tú đã gửi gắm vào bộ ảnh "Kẻ câu bầu trời". Từng khoảnh khắc sống động trong câu chuyện ấy đều được anh truyền tải vào mỗi bức ảnh mang đậm chất nghệ thuật siêu thực.

Anh Tú vốn rất yêu thích cuốn tiểu thuyết "Kafka bên bờ biển" của tác giả người Nhật Haruki Murakami.

Câu chuyện thống trị bầu trời của loài mèo dưới góc nhìn siêu thực của chàng nhiếp ảnh gia Đà Lạt - Ảnh 1.


Vậy là chỉ sau một giấc mơ giống như trong tiểu thuyết, anh đã lên ý tưởng cho bộ ảnh.

Câu chuyện thống trị bầu trời của loài mèo dưới góc nhìn siêu thực của chàng nhiếp ảnh gia Đà Lạt - Ảnh 3.


Mất 2 tháng chuẩn bị và 1 tháng thực hiện, cuối cùng câu chuyện về những kẻ câu bầu trời cũng hoàn thành.

Câu chuyện thống trị bầu trời của loài mèo dưới góc nhìn siêu thực của chàng nhiếp ảnh gia Đà Lạt - Ảnh 5.


Sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt nên Anh Tú đã lấy bối cảnh ngay trên dãy núi Thiên Phúc Đức ở quê hương anh để chụp.

Câu chuyện thống trị bầu trời của loài mèo dưới góc nhìn siêu thực của chàng nhiếp ảnh gia Đà Lạt - Ảnh 7.


Chàng nhiếp ảnh gia 27 tuổi này tự nhận mình là một kẻ mộng mơ.

Câu chuyện thống trị bầu trời của loài mèo dưới góc nhìn siêu thực của chàng nhiếp ảnh gia Đà Lạt - Ảnh 9.


Thế nên, giấc mơ mà anh gặp phải cũng thật là lãng mạn.

Câu chuyện thống trị bầu trời của loài mèo dưới góc nhìn siêu thực của chàng nhiếp ảnh gia Đà Lạt - Ảnh 11.


Qua bộ ảnh, Anh Tú muốn gửi gắm thông điệp "Hãy cứ mơ mộng đi bởi dưới góc nhìn của một kẻ mộng mơ thì sẽ có một thế giới khác mở ra.".

Câu chuyện thống trị bầu trời của loài mèo dưới góc nhìn siêu thực của chàng nhiếp ảnh gia Đà Lạt - Ảnh 13.


Mặc dù mới chỉ theo đuổi nhiếp ảnh 2 năm nay nhưng Anh Tú đã hiện thực hóa được giấc mơ trở thành nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp.

Câu chuyện thống trị bầu trời của loài mèo dưới góc nhìn siêu thực của chàng nhiếp ảnh gia Đà Lạt - Ảnh 15.


Anh Tú cho biết, câu chuyện kẻ câu bầu trời vẫn còn tiếp tục.

Câu chuyện thống trị bầu trời của loài mèo dưới góc nhìn siêu thực của chàng nhiếp ảnh gia Đà Lạt - Ảnh 17.


Tuy nhiên, có lẽ phải sang năm 2018, phần 2 của bộ ảnh mới được ra mắt.

Câu chuyện thống trị bầu trời của loài mèo dưới góc nhìn siêu thực của chàng nhiếp ảnh gia Đà Lạt - Ảnh 19.