"Cậu em khác người" Park Jung Min: Tân binh Rồng Xanh giỏi viết lách, tự nhận mình bất tài, xấu xí

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 00:11 20/02/2018

Tự nhận mình là "một diễn viên vai phụ hạng ba xấu xí", thế nhưng đối với các đồng nghiệp xung quanh và khán giả, bông hoa nở muộn của điện ảnh Hàn Park Jung Min lại không hề là một cái tên đơn giản.

Những ngày đầu năm 2018, cái tên Park Jung Min xuất hiện dày đặc trên màn ảnh rộng xứ Hàn thông qua hai tác phẩm mà anh góp mặt - PsychokinesisKeys to the Heart (tựa Việt: Xin Chào, Cậu Em Khác Người!). Hóa thân thành cậu em mắc chứng tự kỷ thiên tài của Lee Byung Hun trong Keys to the Heart, chàng diễn viên sinh năm 1987 để lại quá nhiều ấn tượng đặc biệt với khán giả bằng một vai diễn duyên dáng, đáng yêu, giàu cảm xúc cùng những cảnh chơi đàn piano điệu nghệ mà theo tiết lộ của nhà sản xuất là do anh tự thực hiện chứ không dùng đóng thế hay can thiệp kĩ xảo.

Cậu em khác người Park Jung Min: Tân binh Rồng Xanh giỏi viết lách, tự nhận mình bất tài, xấu xí - Ảnh 1.

Park Jung Min trong "Keys to the Heart"

Có khá nhiều điều để nói về chàng trai này, từ lúc anh quyết định bỏ ngang việc học tại Đại học Hàn Quốc để tập trung diễn xuất, cho đến khi nhận giải Tân binh Rồng xanh sau gần một thập kỉ đóng phim và giờ đây, khi đã trở thành một diễn viên ưu tú, được các đạo diễn lẫn truyền thông săn đón ở làng phim Hàn.

Park Jung Min từng chia sẻ rằng anh bắt đầu mơ ước làm diễn viên từ khi học cấp hai, song phải mất thêm một thời gian anh mới xác định được đấy có phải là điều anh thực sự muốn hay không. Hết trung học, anh trở thành sinh viên Đại học Hàn Quốc, một trong những trường đại học tư thục danh giá nhất đất nước này.

"Tôi là một sinh viên có thành tích học tập tốt, vì vậy tôi không thể đột ngột nói thẳng thừng với bố mẹ mình rằng tôi muốn làm diễn viên được", Park Jung Min nói. Khi đã dần chắc chắn hơn về giấc mơ của mình, cũng như cảm thấy rằng bản thân có đủ khả năng để thực hiện nó, anh mới quyết định theo học Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và học về diễn xuất.

Thế nhưng, sự nghiệp đóng phim của Park Jung Min lại không sớm gặt hái được thành công. Ra mắt vào năm 2007 khi vừa tròn 20 tuổi bằng những phim ngắn, đến năm 2010, anh bắt đầu được chú ý khi tham gia Bleak Night của đạo diễn Yoon Sung Hyun. Song phải tới năm 2016, tức là sau tận 9 năm kể từ khi debut, Park Jung Min mới có được bước ngoặt thật sự nhờ Dongju: The Portrait of a Poet, một tác phẩm lịch sử của đạo diễn lừng danh Lee Joon Ik. Vai diễn trong Dongju đã đem về cho anh giải Nam diễn viên mới xuất sắc nhất tại Baeksang và Rồng Xanh 2016.

Cậu em khác người Park Jung Min: Tân binh Rồng Xanh giỏi viết lách, tự nhận mình bất tài, xấu xí - Ảnh 3.

Park Jung Min (phải) trong "Dongju: The Portrait of a Poet"

Vụt sáng khi nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ đã có chỗ đứng vững chắc trong làng phim Hàn Quốc, Park Jung Min có thể nói chính là một đóa hoa nở muộn của Chungmuro. Cùng là cựu sinh viên Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc và từng đóng chung phim, thế nhưng Lee Je Hoon và Byun Yo Han lại là những người bứt phá sớm hơn Park Jung Min dù thậm chí họ còn ra mắt sau anh.

"Tôi biết rằng Byun Yo Han sẽ nổi tiếng trước tôi bởi vì anh ấy có diễn xuất, biểu cảm gương mặt tốt, nhảy giỏi và nhiều điều khác. Học hành có lẽ là thứ duy nhất mà tôi giỏi hơn anh ấy. Tôi không ghen tị hay chịu áp lực gì về điều này. Tôi chỉ mong tôi sẽ nổi tiếng hơn để bố mẹ đi đến đâu cũng có thể tự hào về tôi", Park Jung Min từng nói như vậy trong bài phỏng vấn năm 2015 với tờ JoongAng Daily. Đến tháng 3/2017, anh tâm sự với báo chí rằng mặc dù đã nhận được giải Tân binh Rồng Xanh, cũng không có nhiều người biết đến anh sau đó.

Cậu em khác người Park Jung Min: Tân binh Rồng Xanh giỏi viết lách, tự nhận mình bất tài, xấu xí - Ảnh 4.

Park Jung Min và Byun Yo Han trong "Tinker Ticker"

Nói là như vậy nhưng ai cũng biết, thành công của Dongju: The Portrait of a Poet đã mở ra nhiều cơ hội như thế nào cho Park Jung Min. Chỉ trong vòng chưa đầy 3 năm, anh xuất hiện trong 9 phim điện ảnh (trong đó có 4 phim đã hoặc dự kiến ra mắt trong năm nay) và phim truyền hình Entourage. Trong số này có Psychokinesis là dự án kinh phí khủng (gần 10 triệu USD), Entourage là một trong hai phim remake từ series truyền hình Mỹ của đài cáp tvN trong năm 2016 (nhưng không thành công như kì vọng) hay như The King và Keys to the Heart là những phim có sự góp mặt của những tên tuổi lớn và đều thắng lợi tại phòng vé.

Nhắc đến Dongju và Lee Joon Ik, người hâm mộ bất ngờ và thích thú khi biết vị đạo diễn của Hope từng giúp nhiều cái tên vô danh vụt sáng thành sao, trong đó có Lee Jun Ki với King and the Clown, Park Jung Min với Dongju và mới đây là Choi Hee Seo với Anarchist from Colony. Cũng giống như Park Jung Min, Choi Hee Seo giành tới 7 giải Tân binh, trong đó có Chuông Vàng và Rồng Xanh 2017 khi thực tế cô đã 30 tuổi và đóng phim được 12 năm.

Cậu em khác người Park Jung Min: Tân binh Rồng Xanh giỏi viết lách, tự nhận mình bất tài, xấu xí - Ảnh 5.

Park Jung Min cùng Kang Ha Neul và đạo diễn Lee Joon Ik ở hậu trường "Dongju: The Portrait of a Poet"

Bên cạnh diễn xuất, Park Jung Min còn theo đuổi sự nghiệp viết lách. Mọi chuyện bắt đầu khá đơn giản. Trong thời gian ghi hình cho Bleak Night, anh có đăng tải lên trang blog của phim những câu chuyện hậu trường và nhận được sự quan tâm lớn. Trong vòng ba năm sau đó, anh tham gia sáng tác cho tạp chí Topclass. Đến cuối năm 2016, Park Jung Min còn xuất bản cuốn sách với tựa đề Usable Human, kể về những cuộc chiến của anh với chính bản thân mình khi là một ngôi sao đang lên.

Những câu chuyện mà Park Jung Min kể lại luôn chiếm được tình cảm của người đọc nhờ phong cách viết hài hước, dí dỏm. Trong Usable Human, anh tự nhận mình là "một diễn viên vai phụ hạng ba xấu xí". Giải thích cho điều này, anh nói: "Tôi là một người bi quan. Tôi nghĩ mình là kẻ bất tài. Tôi luôn cảm thấy thấp kém hơn những người có năng khiếu diễn xuất tự nhiên. Cuốn sách này viết về quá trình đen tối và khó khăn mà tôi vượt qua để đạt được mục tiêu của mình. Chỉ là tôi viết nó dưới ngòi bút hóm hỉnh mà thôi. Nếu miêu tả bằng một câu, tôi sẽ nói: "Tôi là một kẻ bất tài, nhưng tôi muốn đi xa nhất có thể".

Cậu em khác người Park Jung Min: Tân binh Rồng Xanh giỏi viết lách, tự nhận mình bất tài, xấu xí - Ảnh 6.

Park Jung Min trong "Psychokinesis"

Tất nhiên đối với khán giả, Park Jung Min không phải là một kẻ bất tài. Liệu chàng trai này có thể tiến xa đến như thế nào, tỏa sáng cùng các vai diễn đến ra sao, người hâm mộ của anh đều đang rất trông đợi vào "cậu em khác người" này.