Câu nói của con trai đã khiến cặp vợ chồng này thức tỉnh và làm một việc hết sức bất ngờ với cộng đồng LGBT

Newben, Theo Thời Đại 20:00 26/10/2017

Sau khi cậu con trai giải thích vì sao phải đến năm 23 tuổi mới công khai xu hướng tính dục với bố mẹ, ông bà đã thức tỉnh và bắt tay vào làm một việc ý nghĩa với cộng đồng LGBT.

Hai vợ chồng Deb và Steve Word sinh sống tại Memphis, Tennessee. Thoạt nhìn, trông họ có vẻ như có cuộc sống bình thường nhưng từ năm 2009, Deb và Steve đã nhận rất nhiều trẻ vô gia cư về nhà nuôi dưỡng. Đó không phải là những đứa con mồ côi, không bố không mẹ mà chúng là những đứa trẻ bị bố mẹ từ mặt, không chấp nhận sự thật khi chúng quyết định công khai xu hướng tính dục.

Câu nói của con trai đã khiến cặp vợ chồng này thức tỉnh và làm một việc hết sức bất ngờ với cộng đồng LGBT - Ảnh 1.

Ngôi nhà của hai vợ chồng Deb và Steve Word. (Ảnh: Internet)

Tính đến năm 2015, đã có khoảng hơn mười đứa con không nơi nương tựa được vợ chồng Deb và Steve nhận về nuôi dưỡng. Deb phát biểu: “Chúng tôi luôn chào đón những đứa trẻ bị tổn thương về sống cùng chúng tôi”.

Theo buổi phỏng vấn với CNN, Deb và Steve cũng có con trai thuộc cộng đồng LGBT và mãi đến năm 23 tuổi, cậu con trai này mới công khai xu hướng tính dục thật của mình. Khi họ hỏi con trai vì sao phải đợi quá lâu mới dám nói với bố mẹ, họ bất ngờ nhận được câu trả lời rằng vì con sợ không được bố mẹ chấp nhận.

Đó chính là câu nói khiến họ thức tỉnh.

Deb nói: “Việc không chấp nhận được sự thật sẽ làm con cái chúng ta tổn thương ghê gớm và đó là một việc không nên. Đó là điều mà tôi muốn cho những đứa con mình nếu chúng cần giúp đỡ mà không có gia đình bên cạnh”.

Câu nói của con trai đã khiến cặp vợ chồng này thức tỉnh và làm một việc hết sức bất ngờ với cộng đồng LGBT - Ảnh 2.

Ông bà Deb và Steve Word. (Ảnh: Internet)

Đối với Deb và Steve, điều quan trọng là những đứa trẻ sống cùng họ đều cảm thấy đây chính là nhà và chúng là một phần của gia đình này - nơi luôn yêu thương và chấp nhận chúng. Chính vì thế, bằng mọi cách, bằng hết khả năng, chúng luôn muốn giúp đỡ Deb và Steve - hai người đã dang rộng vòng tay đón chúng vào nhà - trong việc nhà.

Deb chia sẻ: “Một thanh niên đã ở cùng tôi khi mẹ qua đời. Thằng bé đã hòa giải với mẹ trước khi bà qua đời và nó đang mang theo rất nhiều hành lý. Giờ con đã dọn đi nhưng tôi vẫn được cập nhật tin tức của con mỗi tuần và vẫn thường đến thăm chúng tôi mỗi khi có thể.

Một cậu bé khác của tôi rời khỏi Hải quân và mẹ nó không hề biết rằng nó đơn giản là xuất ngũ hay vì con là gay. Con đã trải qua giai đoạn khó khăn và giờ thì đã rất tốt. Nó đã quay trở lại trường học với những dự định cho tương lai”.

Thế nhưng, công việc của hai người bố mẹ giàu lòng trắc ẩn này đôi khi vẫn phải trải qua những khoảnh khắc đau lòng. Deb giải thích: “Chúng tôi mất một đứa con vào 1 năm sau khi nó rời khỏi nhà chúng tôi. Đám tang của con là một trong những điều khó khăn nhất mà tôi từng làm. Phụ huynh cần phải hiểu hậu quả nghiêm trọng của việc từ mặt con”.

Câu nói của con trai đã khiến cặp vợ chồng này thức tỉnh và làm một việc hết sức bất ngờ với cộng đồng LGBT - Ảnh 3.

Bà Deb cùng 1 trong những người con nuôi. (Ảnh: Internet)

Dù vậy, bất chấp những khoảnh khắc khó khăn và đau lòng đó, Deb cùng Steve vẫn luôn rộng mở tấm lòng đón các con. Giờ đây, họ không còn nhận nuôi thêm đứa trẻ nào nữa nhưng họ đã làm việc cùng Memphis Gay and Lesbian Community Center để xây một nơi ở rộng rãi cho những thanh thiếu niên thuộc cộng đồng LGBT cần nơi ở và giúp đỡ.

Đây rõ ràng không phải là một công việc dễ dàng nhưng với vợ chồng ông bà Deb, điều quan trọng nhất mà họ đã làm cho con mình dù chỉ vỏn vẹn vài từ nhưng lại rất ý nghĩa: yêu thương con.

(Nguồn: Tổng hợp)