Cầu thủ Nga òa khóc sau thất bại trên chấm 11m định mệnh

Bảo Hân, Theo Trí Thức Trẻ 05:57 08/07/2018

Thi đấu đầy quyết tâm, kéo đối thủ đến loạt sút penalty, nhưng tâm lý căng cứng khiến các cầu thủ Nga không thu được kết quả như mong đợi, cay đắng nhìn Croatia tiến vào vòng bán kết.

Đúng như mong đợi của hàng triệu cổ động viên, trận tứ kết cuối cùng giữa đội tuyển chủ nhà Nga và Croatia đã diễn ra hấp dẫn, căng thẳng đến những phút cuối cùng.

Nga là đội có sự khởi đầu thuận lợi hơn khi Denis Cheryshev tỏa sáng với bàn thắng đẳng cấp giúp đội bóng này vươn lên dẫn trước.

Dù vậy, với những ngôi sao đẳng cấp trong đội hình, Croatia nhanh chóng có màn đáp trả xứng đáng. Trước khi hiệp 1 khép lại, Andrej Kramaric quân bình tỷ số cho đội khách.

Sau 90 phút thi đấu chính thức không có bàn thắng nào được ghi thêm, 2 đội tiến vào hiệp phụ và đây là lúc khán giả được chứng kiến sự kịch tính đến nghẹt thở.

Trung vệ Domagoj Vida đánh đầu ghi bàn thắng giúp Croatia vươn lên dẫn trước.

Dù vậy, người Nga không dễ bị khuất phục, họ tràn lên mạnh mẽ và được đền đáp bằng bàn thắng gỡ hòa 2-2 của Mario Fernandes. Sau vòng knock-out, hai đội lại bước vào loạt sút 11m để tìm kiếm tấm vé đi tiếp.

Tâm lý quá căng thẳng khiến đội tuyển Nga chỉ thực hiện thành công 3 trong số 5 cú sút. Sự xuất sắc của thủ thành Subasic cũng là nguyên nhân khiến các cầu thủ chủ nhà gặp khó. 

Đội tuyển Croatia giành quyền vào bán kết với sự bản lĩnh, cộng may mắn và đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội tuyển Anh.

Niềm vui của người này là nỗi buồn của kẻ khác. Các cầu thủ Nga đã chiến đấu hết mình, nhưng may mắn quay lưng khiến họ chỉ còn biết gục xuống sân đau đớn.

Các cầu thủ Nga khóc, những giọt nước mắt tiếc nuối, nhưng rõ ràng họ đã cố gắng hết sức, người hâm mộ Nga có quyền tự hào về đội bóng thân yêu. Thành tích vào đến tứ kết với đội hình không có ngôi sao là thành quả ngoài sự mong đợi trước khi giải đấu khởi tranh.