Cầu thủ SLNA đổ máu đầu vẫn vào sân tái chiến HAGL

Bảo Bảo - Ảnh: Gia An, Theo Trí Thức Trẻ 21:03 26/05/2018

Hoàng Văn Khánh của SLNA đổ máu và phải băng đầu cuối trận gặp HAGL ở vòng 9 V.League.

Cầu thủ SLNA đổ máu đầu vẫn vào sân tái chiến HAGL - Ảnh 1.

Cuối trận HAGL gặp SLNA, Hoàng Văn Khánh đổ máu sau pha không chiến với Đông Triều. Trận đấu tạm dừng nhiều phút để hai cầu thủ nhận sự chăm sóc của đội ngũ y tế. Hoàng Văn Khánh đổ nhiều máu, được băng lại đầu và sau đó tiếp tục vào sân.

Cầu thủ SLNA đổ máu đầu vẫn vào sân tái chiến HAGL - Ảnh 2.

Các cầu thủ SLNA rất nỗ lực thi đấu trong hoàn cảnh bị HAGL dẫn trước 1-0, trong khi trận đấu sắp kết thúc. Dù vậy, nỗ lực của đội bóng xứ Nghệ cũng không thể thay đổi kết quả. Thua trận 0-1, SLNA vẫn xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng.

Cầu thủ SLNA đổ máu đầu vẫn vào sân tái chiến HAGL - Ảnh 3.

Hoàng Văn Khánh từng thuộc biên chế HAGL nhưng sau một lần phạm lỗi với cầu thủ nước ngoài ở giải giao hữu U19, anh đã bị bầu Đức đuổi. Đến với SLNA, Hoàng Văn Khánh thi đấu đầy nỗ lực và tìm lại chỗ đứng sau vấp ngã những ngày còn trẻ.

Cầu thủ SLNA đổ máu đầu vẫn vào sân tái chiến HAGL - Ảnh 4.

Đông Triều cũng chấn thương nhưng bị nhẹ hơn. Đây là tình huống mà SLNA cho rằng các cầu thủ HAGL cố tình câu giờ, để trận đấu có thêm tới 8 phút bù giờ.

Cầu thủ SLNA đổ máu đầu vẫn vào sân tái chiến HAGL - Ảnh 5.

HLV của SLNA nhận định HAGL mùa này đã biết chơi tiểu xảo, câu giờ để giành chiến thắng. Trong khi HLV Dương Minh Ninh của HAGL phản pháo lại rằng các học trò của ông chỉ nằm sân khi bị phạm lỗi và trọng tài cắt còi, hoàn toàn không có suy nghĩ câu giờ.