CĐV Việt “lạc giữa rừng gươm" trên sân Bukit Jalil khiến dân mạng thắc mắc: Lúc vô 2 trái anh ăn mừng kiểu gì?

PV, Theo Helino 01:06 12/12/2018

Một số CĐV lo ngại về sự an toàn khi mặc áo Việt Nam cổ vũ tại SVĐ Bukit Jalil (Malaysia) trong trận chung kết AFF Cup 2018. Tuy nhiên, trong tối 11/12, hình ảnh một CĐV Việt Nam mặc áo cờ đỏ sao vàng vô tư ngồi giữa rừng CĐV Maylaysia để theo dõi trận đấu đã đập tan nỗi lo ấy.

Tối 11/12, trong trận chung kết lượt đi diễn ra trên SVĐ Bukit Jalil, dù sớm có 2 bàn dẫn trước, nhưng tuyển Việt Nam lại để cho Malaysia gỡ hòa 2-2. Mặc dù còn nhiều tiếc nuối thế nhưng hàng triệu người hâm mộ Việt vẫn hy vọng vào một chiến thắng trọn vẹn trên sân Mỹ Đình trong trận chung kết lượt về vào ngày 15 tới đây. 

CĐV Việt “lạc giữa rừng gươm trên sân Bukit Jalil khiến dân mạng thắc mắc: Lúc vô 2 trái anh ăn mừng kiểu gì? - Ảnh 1.

Ngay khi trận đấu kết thúc, bên cạnh những hình ảnh tranh bóng hay những màn ăn mừng bàn thắng của các cầu thủ, trên mạng xã hội còn bất ngờ chỉ sẻ hình ảnh một CĐV Việt Nam một mình ngồi giữa rừng CĐV Malaysia trên khán đài để theo dõi trận đấu. 

Hình ảnh CĐV Việt Nam "đơn thương độc mã" ngồi với CĐV Maláyia trong trận chung kết lượt đi hôm nay. Ảnh: Tùng Lê.

Dù trước đó, một số người bày tỏ lo ngại cho những CĐV Việt Nam khi sang Malaysia cổ vũ rất có thể sẽ xảy ra những va chạm không đáng có. Bởi lẽ, sự cố CĐV Việt Nam bị đánh ở sân Shah Alam 4 năm về trước vẫn là nổi ám ảnh đối với người hâm mộ cho đến tận bây giờ. 

Tuy nhiên, hình ảnh của CĐV Việt Nam hôm nay đã đập tan đi những lo lắng ấy. Không chỉ một mình ngồi giữa rừng CĐV Malaysia mà người đàn ông này còn không ngần ngại mặc áo cờ đỏ sao vào, ngồi ngay phía trước lan can cạnh một CĐV Malaysia khác và chăm chú theo dõi trận đấu.

CĐV Việt “lạc giữa rừng gươm trên sân Bukit Jalil khiến dân mạng thắc mắc: Lúc vô 2 trái anh ăn mừng kiểu gì? - Ảnh 3.

Ngay khi hình ảnh trên được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng. Khoảnh khắc bất chợt của CĐV Việt Nam ấy đã khiến nhiều người bật cười phong cho anh là "Cổ động viên dũng cảm nhất trận". 

"Cổ động viên dũng cảm quá, không hẳn là sợ xô xát đâu nhưng khi có đồng đội thì lúc ăn mừng chiến thắng cũng vui hơn chứ. Chả hiểu lúc Việt Nam ghi bàn một mình anh hò reo thì các CĐV Malaysia sẽ có biểu cảm gì nữa", một bạn khác bày tỏ. 

"Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến, một lòng hướng về các cầu thủ dưới sân chứ chẳng cần quan tâm xung quanh mình là ai. Chắc các CĐV Malaysia cũng tò mò không biết anh Việt Nam này chen vào đây ngồi làm gì", bạn D.L chia sẻ. 

"Anh dù có cô đơn vẫn đâu cô đơn bằng thanh niên vác cờ ra Mỹ Đình tính xem đá banh ai ngờ lại nhầm ngày", một bạn khác hài hước bình luận.

Bên cạnh đó, một số bạn bày tỏ thắc mắc, anh ngồi cô đơn vậy khi các cầu thủ đội tuyển Việt Nam ghi bàn thì anh ăn mừng như thế nào. 

CĐV Việt “lạc giữa rừng gươm trên sân Bukit Jalil khiến dân mạng thắc mắc: Lúc vô 2 trái anh ăn mừng kiểu gì? - Ảnh 4.

Những bình luận bày tỏ thắc mắc về cách ăn mừng của anh chàng khi một mình ngồi giữa rừng CĐV Malaysia

CĐV Việt “lạc giữa rừng gươm trên sân Bukit Jalil khiến dân mạng thắc mắc: Lúc vô 2 trái anh ăn mừng kiểu gì? - Ảnh 5.

Một số người cho rằng CĐV Malaysia cũng rất thân thiện và cởi mở vậy nên những lo lắng của một số người là quá đà và không cần thiết.

Được biết, nhân vật chính trong bức ảnh trên là 1 hướng dẫn viên du lịch và anh đã có cơ hội chu du rất nhiều quốc gia trên thế giới. Bởi vậy mà, việc anh đã quá quen thuộc với văn hóa cũng như con người nước bạn là điều dễ hiểu.