Chiều tối ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 trong khi nhiều người đều chuẩn bị dành những món quà hay một buổi ăn uống thân mật với người thân yêu của mình. Thì cậu bạn 9x này lại đang đi làm xa quê khó có cơ hội được dành tặng mẹ món quà dù là nhỏ nhất. Vì quá nhớ mẹ, anh chàng không ngần ngại vượt 120km trong đêm về bên người phụ nữ đặc biệt nhất.
Đó là câu chuyện của một chàng trai chia sẻ với một fanpage lớn về tin tức cho giới trẻ. Theo đó, anh này kể rằng: "Mình đi làm ở trên Hà Nội. Nhớ mẹ nên tớ lên ý tưởng mua hoa về tằng mẹ. Qua cảm giác đi 120km để tặng 1 bó hoa. Cũng đáng vì tớ thấy mẹ nở nụ cười rất to".
Toàn cảnh hành trình của chàng trai 9x
Vừa tan làm, chàng trai tức tốc đi ngay về bên mẹ.
Bó hoa hồng của chàng trai
Đến các điểm mốc, chàng trai chụp ảnh kỉ niệm.
Người mẹ yêu quý của anh chàng 9x. Nguồn Hóng Page
Nụ cười to của mẹ cậu bạn này chắc hẳn không phải vì bó hoa hồng mà đó là tình cảm của người con xa quê trong ngày lễ đặc biệt 20/10.