Channing Tatum và Jenna Dewan: Chia tay trong sự văn minh, chia tay để không ai phải buồn

Chuan Chieu, Theo Trí Thức Trẻ 00:00 05/04/2018

Một cặp đôi đẹp của Hollywood lại tan vỡ. Nhưng thay vì những tin tức tiêu cực, người ta nhìn thấy một cuộc chia tay vô cùng nhẹ nhàng, rất văn minh và chẳng mất bất cứ cái gì.

Như chưa hài lòng với các vụ chia tay trong những năm gần đây, sáng ngày 3/4/2018, lại có một cặp đôi nữa khiến dân tình phải ôm tim tiếc nuối. Đó chính là cặp đôi tuyệt đẹp của "Step Up": Channing Tatum và Jenna Dewan. Lý do khiến người hâm mộ tiếc nuối như vậy là vì cả hai đã có một quãng thời gian bên nhau tuyệt đẹp kéo dài hơn một thập kỷ.

Channing Tatum và Jenna Dewan gặp nhau lần đầu tại phim trường "Step Up" năm 2005 và đã ngay lập tức bị cuốn hút bởi đối phương. Chính sự tự nhiên, thoải mái khi ở bên nhau đã giúp họ lâu bền đến thế. Channing từng thú nhận: "Cảm giác ngày đầu gặp cô ấy đến bây giờ vẫn còn nguyên". 4 năm hẹn hò đi đến cái kết viên mãn là một đám cưới tuyệt đẹp tại Malibu vào năm 2009. 

Channing Tatum và Jenna Dewan: Chia tay trong sự văn minh, chia tay để không ai phải buồn - Ảnh 1.

Nhưng không giống các cặp đôi khác, với họ đám cưới dường như chỉ là một thủ tục giấy tờ khi tình cảm của cặp đôi ngày càng mặn nồng hơn cả khi chưa cưới. Họ sánh vai cùng đi đến sự kiện, luôn song hành cùng nhau trong các hoạt động cả thường ngày lẫn chuyên môn. Họ dường như miễn nhiễm khỏi thị phi Hollywood, và chính điều đặc biệt này làm người ta ngưỡng mộ, rằng ngay cả đá cũng có thể nở hoa, ngay cả ở nơi showbiz cạm bẫy nhiều vẫn có một tình yêu lâu bền và đích thực.

Yêu nhau là thế, hạnh phúc bên nhau 13 năm, lấy nhau gần 9 năm, có chung một thiên thần xinh xắn, bỗng một ngày họ tuyên bố không còn thuộc về nhau. Không có rục rịch truyền thông, không có những màn lạnh lùng đấu khẩu hay động thái gì để paparazzi soi được, chỉ có một bức thư tuyên bố ngắn ngủi trên mạng xã hội. Giọng thư nhẹ nhàng như giãi bày và chia sẻ, với những người bạn hay người hâm mộ. 

Channing Tatum và Jenna Dewan: Chia tay trong sự văn minh, chia tay để không ai phải buồn - Ảnh 2.

Không thù hằn, không cáu gắt, chỉ đơn giản là chúng tôi thấy không còn thuộc về nhau. Khi người ta yêu thương và tôn trọng ai đó từng ấy năm, chắc sẽ đủ bao dung để không nhắc đến lỗi lầm (nếu có) của nhau nữa. Họ vẫn là những người bạn thân thiết, hết lòng ủng hộ nhau, như cái cách Jenna tháng 3 vừa rồi vẫn đến ủng hộ Channing quảng bá phim mới.

Có một điều làm người hâm mộ luôn dành sự trân trọng cho cặp đôi này chính là cách họ phản ứng sau hôn nhân đổ vỡ. Trong thời đại chia tay là rùm beng, là ra bài hát trả đũa nhau, là truyền thông đưa tin anh này suy sụp thế nào, chị kia lên đời nhan sắc ra sao, thì cách cặp vợ chồng cũ này giữ kín các vấn đề giữa hai người một cách riêng tư và hành xử chín chắn là đường hoàng thông báo - đã ghi điểm cộng trong mắt công chúng. Có thể nói, đây là một trường hợp chia tay văn minh.

Khi tình cảm không còn nữa, con người ta dễ dàng suy sụp, có xu hướng đổ tội lên đầu đối phương hay bản thân mình. Họ dễ mất kiểm soát và suy nghĩ không thông suốt. Mấy ai bình tĩnh ngồi lại giải quyết với nhau cho xong khúc mắc. Mấy ai chia tay rồi lại làm bạn được?

Brad Pitt và Angelina Jolie kiện tụng nhau suốt cả năm trời ròng rã. Justin Bieber và Selena Gomez tan hợp, hợp tan trong sự khó nhìn mặt nhau. Taylor Swift cùng một dàn những mối tình bị "tế" trong bài hát cũng là một ví dụ điển hình của chuyện chia tay không êm ấm ở giới Showbiz. 

Thế mà Channing Tatum cùng Jenna lại làm được điều khác biệt. Không có sự tranh cãi, không có sự thù hằn, không có luôn cả những bài báo nói về mâu thuẫn rõ rệt. Họ chấm dứt bằng một thông báo tới những người yêu thương, phía bên dưới vẫn còn hai cái tên thiêng liêng Tatum&Jenna.  

Có lẽ vì họ không chỉ là người tình mà còn là gia đình của nhau. Mà gia đình thì không bao giờ rời bỏ nhau, chỉ là sự chia ly để cho nhau không gian riêng với những đích đến khác biệt không còn chung lối. 

Gia đình cho bạn cánh cửa tự do để bạn theo đuổi cuộc đời hoàn hảo nhất của mình. Như trong bức thư họ viết: "Chỉ là 2 người bạn thân nhận ra đã đến lúc cho nhau không gian riêng để sống cuộc đời vui vẻ nhất có thể". Khi những nồng nhiệt nhạt phai, vẫn còn tình nghĩa và tình thương ở lại. Đó là lúc bạn yêu người kia đến mức mong những gì tốt đẹp nhất cho họ, kể cả khi điều đó đồng nghĩa với việc bạn không còn ở bên cạnh người ta. Tình yêu ấy gọi là tình yêu cao thượng. 

Chúng ta đang sống trong một xã hội phát triển quá nhanh và đời sống quá gấp gáp. Có những giá trị mà ta muốn giữ mãi lâu bền nhưng đôi khi thật khó trong thời đại này. Thời đại chủ nghĩa cá nhân lên cao, hôn nhân cũng là thứ không lường trước được, nay yêu đấy mai đã lại xa nhau. 

Channing Tatum và Jenna Dewan: Chia tay trong sự văn minh, chia tay để không ai phải buồn - Ảnh 3.

Và con người luôn vật vã giữa những định nghĩa khác nhau về hạnh phúc. Có người nghĩ rằng phải ở bên nhau thì mới là hạnh phúc, nhưng có những người như Channing cùng Jenna, chấp nhận không còn ở bên nhau nữa để giữ lại hạnh phúc cùng cảm tình về nhau. 

Nhưng dù thế nào, hãy luôn hành xử có trách nhiệm và có trước có sau. Hãy trân trọng đoạn đường đi cùng nhau dù đẹp đẽ hay nhiều gian khó, vì nhờ nó mình mới có ngày hôm nay, nhờ nó mình mới có những cảm xúc này. Nếu không thể bên nhau được nữa, hãy cư xử với nhau thật tử tế và sống tiếp cuộc đời mình thật tốt.