Charlie's Angels: Nhạc hay các chị "quá đẹp", nhưng hành động phi logic quá đáng!

DORY, Theo Helino 22:41 18/11/2019

Bộ phim hành động pha hài hước Charlie's Angels tưởng chừng mô-típ cũ nhưng lại có những cách “xào nấu” mới khiến người xem không thấy nhàm chán.

Thương hiệu phim những nữ điệp viên xinh đẹp Charlie's Angels (Những Thiên Thần Của Charlie) vốn không còn xa lạ với những mọt phim nữa, nhưng phiên bản 2019 được đánh giá là "thay da đổi thịt" hoàn toàn. Đây là phần phim độc lập tiếp nối từ bộ phim truyền hình cùng tên của Ivan Goff và Ben Roberts cũng như các bộ phim lẻ trước đó là Charlie's Angels (2000) và Charlie's Angels: Full Throttle (2003). Không giống như loạt phim gốc mang nhiều yếu tố kịch tính, phiên bản thiên thần năm nay mang đến nhiều yếu tố hài hước hơn.

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 1.

Nữ diễn viên xinh đẹp Elizabeth Banks quyết định làm mới lại thương hiệu phim Charlie's Angels với việc cân cả hai vai trò, không những là đạo diễn mà cô còn kiêm cả phần diễn "chị đại" trong phim. Điều này khiến khán giả từng đặt câu hỏi liệu chị đẹp có cân nổi không? Nhưng ngay sau khi bộ phim ra rạp và nhận ngập tràn tiếng reo hò vỗ tay cho một màn trình diễn hành động đẹp mắt và những pha giải trí cười lăn thì phiên bản làm mới từ thương hiệu cũ này xứng đáng được kỳ vọng.

1. Ba thiên thần chuẩn "chị đại" mỗi người một vẻ khó mà so bì

Bộ phim xoay quanh ba nữ thiên thần xinh đẹp lập thành một nhóm các chị đại điệp viên "chả ngán một ai". Hai thành viên trong nhóm là những điệp viên lão làng đang làm việc tại chi nhánh Townsend (một chi nhánh của tổ chức điệp viên các thiên thần) và một tân binh mọt sách "bất đắc dĩ" phải gia nhập hội.

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 2.
Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 3.

Tính cách của ba cô gái này mỗi người một vẻ, kẻ tám lạng người nửa cân. Trong khi Sabina (Kristen Stewart) - một cô nàng "ngổ ngáo" nói liên mồm những chuyện trên trời dưới bể thì Jane (Ella Balinska) lại nghiêm túc như tổ trưởng tổ dân phố. Hai con người tưởng chừng trái ngược nhau này cuối cùng phải đoàn kết lại để bảo vệ Elena (Naomi Scott) - một nhà khoa học đang mang những mối lo về sự nguy hiểm liên quan đến nguồn năng lượng mới mà công ty của cô đang phát triển.

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 4.
Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 5.

Đứng đầu tổ chức điệp viên là những người có tên Bosley - đây là một tên gọi chung cho thứ bậc quản lý của tổ chức. Sau khi 3 cô gái gặp phải một trận truy sát của đối thủ, cả ba đã đi theo Bosley (Banks) để lên kế hoạch giải cứu thế giới trước hiểm họa nguồn năng lượng từ công ty của Elena. Từ đây nhóm các thiên thần đã gặp đủ chuyện dở khóc dở cười trên con đường thực thi công lý.

2. Pha hành động "đẹp mắt", cười rụng rốn với sự mặn mòi của các thiên thần

Nữ diễn viên kiêm đạo diễn Elizabeth Banks đã thể hiện mình là một người tinh tường khi thực hiện theo đúng công thức để "xuất bản" ra một bộ phim thị trường ăn khách. Charlie's Angels hòa trộn một cách hoàn hảo cả hai yếu tố là hành động đẹp mắt và giải trí hài kịch.

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 6.

Không ít lần khán giả phải choáng với những màn tung cước như chim bay và bắn súng “tằng tằng” như chơi PUBG của Jane (Ella Balinska), hay là màn “lừa trai” rồi treo ngược người ta lên của Sabina (Kristen Stewart) khi nữ diễn viên thể hiện khả năng trói “con mồi” nhanh như cắt. Ngay cả sự “ngáo ngơ” của Jane (Ella Balinska) cũng khiến người xem phải vừa cười vừa thương!

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 7.
Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 8.

Tuy nhiên những pha hành động của các nữ điệp viên chỉ dừng lại ở việc thỏa mãn đôi mắt người xem nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, duyên dáng của cả đội. Chính vì thế mà những pha hành động vẫn thiên về lối diễn “làm màu”, phô kỹ thuật hơn. Bên cạnh đó, có nhiều tình huống bị cho là vô lý khi mỗi người tách đội “đánh lẻ” vị trí khác nhau, 1 cân 10 mà vẫn bình an vô sự đến khó hiểu. Chính vì thế, nếu bạn là một fan của những bộ phim hành động đối kháng mạnh mẽ như John Wick thì Charlie's Angels sẽ không thể đạt tới, bộ phim mới chỉ dừng lại ở mức hành động giải trí.

3. Kristen Stewart nỗ lực thoát khỏi cái mác "bình hoa di động"

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 9.

Nữ diễn viên Kristen Stewart vốn không còn là một cái tên mới lạ trong làng “gái xinh” của Hollywood. Tuy nhiên nếu như trong Chạng Vạng, cô nàng đóng vai hiền lành xinh đẹp thì trong Charlie's Angels, Stewart đã thay đổi 180 độ! Vào vai một cô nàng tomboy mạnh mẽ và cá tính, nữ diễn viên đã cố gắng thay đổi định kiến “đóng đơ như tượng” với lối diễn hóm hỉnh, tinh nghịch. Nhan sắc của Kristen cực kỳ thu hút, ngay cả phái nữ cũng khó mà rời mắt khỏi màn hình khi có cảnh của cô.

Kristen Stewart mang đến hình ảnh một “độc cô cầu bại” khi hành động lạnh lùng và dứt khoát. Ấn tượng nhất là màn “đẹp trai rụng trứng” của Sabina (Kristen Stewart) khi nữ diễn viên xinh đẹp để tóc tém và phóng xe phân khối lớn nhanh đến mức xé đường khiến con dân “trố cả mắt” khi năm phút trước chị đại còn tóc dài váy body yêu kiều lắm cơ.

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 10.
Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 11.

Tuy nhiên, có lẽ nhan sắc chỉ là điểm duy nhất gây được chú ý với khán giả, lối diễn của Kristen vẫn chưa thực sự ấn tượng. Trong Charlie's Angels cô nàng đã cải thiện cách diễn rất nhiều so với trước kia, tuy nhiên vẫn còn cần một thời gian dài nữa để Kristen thoát khỏi cái mác “bình hoa di động”.

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 12.

4. Dàn diễn viên phụ toàn "hàng tuyển" của Hollywood

Hiếm có phim nào trong năm nay bì được với độ chịu chơi của Charlie's Angels khi dàn cast toàn sao xịn không trai đẹp chất lượng cao trở lên thì cũng dân kỳ cựu diễn xuất. Bộ phim có sự kết của bộ ba nòng cốt là Noah Centino - anh chàng mọt sách, Patrick Stewart - một cựu Bosley và Sam Claflin - một tỷ phú công nghệ có phần "điên rồ. Bên cạnh đó nữ diễn viên Elizabeth Banks hiện lên với ngoại hình không những xinh đẹp còn khí chất khi đóng vai một Bosley nữ - người trực tiếp huấn luyện các thiên thần.

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 13.

Noah Centino

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 14.

Sam Claflin

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 15.

Nhưng Jonathon Tucker chắc chắn là nhân vật phản diện đáng xem và hấp dẫn nhất trong dàn diễn viên với vai trò là một sát thủ thầm lặng có nhiệm vụ săn lùng các thiên thần. Anh xấu xa, đáng sợ, nguy hiểm và là một nhân vật phản diện thực sự đáng gờm tuy nhiên anh lại cũng đẹp trai đến muốn xỉu, thế mới khó nghĩ làm sao!

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 16.

Jonathon Tucker

Tuy nhiên, bất chấp việc đội phản diện là cả một tổ chức được đầu tư từ vũ khí tối tân đến hệ thống chặt chẽ cùng những tay sát thủ nhà nghề, thì lại vẫn bị “tiêu diệt” một cách có phần lãng xẹt bởi vài cô gái đánh đấm như tập thể dục. Khán giả sẽ cảm thấy dường như nhà sản xuất sợ phim dài nên cố gắng chọn cách kết thúc nào nhanh cho xong.

5. Nhạc phim chất hơn nước cất

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 17.

Nhạc phim của Charlie’s Angels ngay từ khi chưa ra mắt đã được chú ý đến nhiều qua bài hát Don’t Call Me Angel - là sự kết hợp cũng của một bộ ba chất phát ngất khác là Ariana Grande, Miley Cyrus và Lana Del Rey. Bài hát nổi lên vào cuối phim như một lời tuyên ngôn chủ nghĩa phụ nữ độc lập nhưng cũng rất quyến rũ.

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 18.

Việc tung bài hát Don’t Call Me Angel ngay trước khi phim ra rạp đã thu hút sự chú ý không nhỏ từ các fan của Ariana Grande, Miley Cyrus và Lana Del Rey. Tuy nhiên khi ra rạp nhiều người đã thất vọng vì không thấy ba cô ca sĩ này xuất hiện với vai trò cameo, thậm chí phải đợi mãi tới cuối phim thì bản nhạc mới được vang lên.

Charlies Angels: Nhạc hay các chị quá đẹp, nhưng hành động phi logic bảo sao doanh thu không thấp!  - Ảnh 19.

Nhìn chung Những Thiên Thần Của Charlie là một bộ phim ổn khi nó giải quyết được hai yếu tố là hành động vừa đủ và thiên về giải trí nhẹ nhàng. Phim cũng có những pha “plot-twist” tạo điểm nhấn nhưng khán giả đa số đều đoán trước được nên không có gì mới lạ. Nếu bạn là một người không quá khắt khe, đơn giản chỉ muốn tìm một bộ phim giải trí toàn trai xinh gái đẹp, ăn mặc style chất như nước cất và hành động vui mắt nhẹ nhàng thì Charlie's Angels hoàn toàn đáp ứng được. Tuy nhiên nếu bạn muốn một bộ phim hành động giật gân cùng kịch bản mới lạ, tò mò thì có lẽ bạn sẽ hơi thất vọng nếu ra rạp.