Đố bạn biết, còn bao lâu nữa là đến ngày cuối cùng của năm 2017? À ừm, thì còn 2-3 tháng nữa, chắc cỡ 10-12 tuần chứ gì? Không đâu nhé, con số thực chỉ bằng 1 nửa so với tất cả chúng ta vẫn tưởng thôi.
Từ giờ đến ngày 31/12/2017, chúng ta còn vỏn vẹn 6 tuần, 43 ngày. Đúng vậy, bạn không đọc nhầm đâu, điều đó đồng nghĩa rằng chỉ trong hơn 1 tháng nữa, năm 2017 tưởng chừng dài đằng đẵng không bao giờ kết thúc sẽ chính thức được khép lại, nhường vị trí của mình cho năm 2018 đầy hứa hẹn.
Đây là biểu cảm của tôi khi biết chỉ còn 6 tuần nữa là hết năm...
Để xem nào, bạn có còn nhớ vào đầu năm nay mình đã thề non hẹn biển những điều gì chưa? Nào thì đạt điểm A+, hoặc bét nhất là A- tất cả các môn này; để dành tiền đi du lịch hết châu Á; rồi thì phải tập thể dục, ăn uống điều độ và ngủ đúng giờ để có một thân hình săn chắc; hay cả cái ước mơ thầm kín là có người yêu trước thềm năm mới để cùng nửa kia ngắm pháo bông trong đêm 30 Tết nữa chứ nhỉ!
Nghĩ tới danh sách những thứ chưa hoàn thành mà chỉ muốn tan ra...
Ấy vậy mà thời gian thấm thoát thoi đưa, danh sách những điều cần làm vẫn dài dằng dặc như cái sớ táo quân không biết làm sao để giải quyết hết. Số lượng món ăn ngon muốn thử cứ ngày một tăng lên và tỉ lệ thuận luôn với số cân mà bạn đang có.
Tôi chưa kịp làm gì mà, sao đã vội hết năm rồi...
Tiền trong tài khoản thì vẫn hấp hối không rõ số phận, lúc nào cũng trong trạng thái "chồi non háo hức đang đợi... lương". Còn người yêu hả, có rồi, mà hơi xa một chút, ở thì tương lai ấy mà!
Tik tok tik tok, ngay khi bạn đang đọc những dòng này thì kim đồng hồ đã trôi qua vài phút, thời điểm cuối năm cũng đang nhích dần thêm một chút nữa. Thôi thì còn 6 tuần nữa là hết năm, giờ là lúc để tăng tốc và cố gắng hết sức mình để gỡ gạt, để vớt vát được chừng nào hay chừng ấy.
Thôi thì còn nước còn tát... Gỡ gạt chút nào hay chút nấy nhỉ... Tăng tốc thôi!
Bạn có muốn viết một cái status tổng kết năm mà chẳng có điều gì đọng lại trong ấy không? Tất nhiên là không rồi! Vậy thì còn 6 tuần nữa, thử một lần cố gắng hết mình để xem điều kì diệu có xảy ra không nhé!