"Chị Đẹp": Ekip sản xuất từng nói sẽ không có biến chuyển thời gian nào ghê gớm, thế 3 năm chia tay là gì đây?

Dramaqueen, Theo Helino 17:43 20/05/2018

Các fan từng soi ra chi tiết này, nhưng đoàn phim đã phủ nhận tình huống time-skip. Ấy vậy mà đến 2 tập cuối cùng, Son Ye Jin và Jung Hae In lại chẳng chia tay nhau 3 năm rồi mới quay lại đó thôi. Một cú lừa ngoạn mục của đoàn làm phim khiến fan vô cùng hụt hẫng.

Nếu có một giải thưởng nào đó có thể trao cho bộ phim Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi thì đó chắc chắn là giải "Bộ phim đầu voi đuôi chuột nhất nửa đầu năm 2018" (vì chúng ta chưa biết nửa năm tới sẽ còn bộ phim nào như thế không mà). Khởi đầu với những tập phim ngọt hơn cả mía, cách làm phim tinh tế nhẹ nhàng, thế nhưng càng về cuối, phim Chị Đẹp càng đuối về kịch bản và làm khán giả chán nản đến mệt mỏi về tình yêu như mớ bòng bong của hai chị em Son Ye JinJung Hae In.

Phim đã kết thúc với một cái kết có hậu cho cặp đôi chính nhưng để lại rất nhiều nỗi niềm dành cho khán giả khiến bộ phim trở nên không còn trọn vẹn. Đặc biệt là khi khán giả có cảm giác bị ekip sản xuất lừa một cú lừa vô duyên, rằng đoàn phim "nói lời chẳng giữ lấy lời"!

Cụ thể, ngay trong tập 2, khán giả đã phát hiện ra một chi tiết dù là rất nhỏ thôi nhưng cũng đã phần nào khiến người xem phán đoán được kết cục của bộ phim. Đó là khi bối cảnh trong phim được lấy ở thời điểm năm 2015. Bằng chứng là màn hình tin nhắn giữa 2 nhân vật chính hiển thị thời gian ngày 25/1/2015, trong khi hiện tại phim chiếu đang là năm 2018. Ngoài ra dòng chữ ngày tháng được viết trên bảng trong cuộc họp ở công ty của Seo Joon Hee cũng là năm 2015.

Chị Đẹp: Ekip sản xuất từng nói sẽ không có biến chuyển thời gian nào ghê gớm, thế 3 năm chia tay là gì đây? - Ảnh 1.
Chị Đẹp: Ekip sản xuất từng nói sẽ không có biến chuyển thời gian nào ghê gớm, thế 3 năm chia tay là gì đây? - Ảnh 2.

Chi tiết tin nhắn có thời gian là năm 2015 được các mọt phim soi ra.

Ngay lập tức fan đã suy đoán rằng bộ phim sẽ có khoảng thời gian nhảy cách (time-skip), đôi chính có thể sẽ chia tay rồi quay lại với nhau vào năm 2018...

Thế nhưng khi fan phát hiện nghi vấn này, đoàn làm phim đã trả lời rằng đúng là bối cảnh phim diễn ra trong quá khứ và cách thời điểm hiện tại 1 khoảng thời gian, nhưng sẽ không có chuyện nhảy cách gì cả mà tình yêu của cặp đôi cứ tiến triển như hiện tại.

Rồi sao? Trong 2 tập 15 và 16 của bộ phim chẳng phải Seo Joon Hee đã đi Mỹ đến 3 năm rồi trở về, gặp lại Jin Ah trong đám cưới của em trai cô đấy còn gì. Tình tiết phim hoàn toàn cho thấy rằng cặp đôi đã chia tay nhau vào năm 2015 và mọi chuyện thay đổi ở năm 2018. Geum Bo Ra đã nhận được thiệp mời dự đám cưới em trai Jin Ah vào ngày 28/4/2018. Và khi Jin Ah nói chuyện điện thoại với Geum Bo Ra rằng "chỉ còn 2 năm nữa thôi là chúng ta 40 tuổi rồi", tức là hiện tại Jin Ah đã 38 tuổi và 3 năm trôi qua cô vẫn không quên được Joon Hee.

Chị Đẹp: Ekip sản xuất từng nói sẽ không có biến chuyển thời gian nào ghê gớm, thế 3 năm chia tay là gì đây? - Ảnh 3.

Thiệp mời cưới của em trai Jin Ah được ghi vào thời điểm năm 2018.

Chị Đẹp: Ekip sản xuất từng nói sẽ không có biến chuyển thời gian nào ghê gớm, thế 3 năm chia tay là gì đây? - Ảnh 4.

Đây là khi bà chị Jin Ah 38 tuổi nhớ lại khoảng thời gian yêu đương mặn nồng với Joon Hee trong quá khứ...

Khán giả theo dõi bộ phim đã hoàn toàn có cảm giác "tăng xông" khi đạo diễn để 2 nhân vật phải chia xa một thời gian, thậm chí Jin Ah còn có người yêu mới xong sau đó mới giải quyết để cả hai yêu lại từ đầu. Thế mới thấy các fan mọt phim "nguy hiểm" đến thế nào, đoán ngay ra cái kết phim ngay từ tập 2. Thà rằng đoàn phim chẳng nói gì còn hơn là bị fan bắt thóp rồi phải hụt hẫng như thế này.

Nhưng dù sao, phim cũng hết rồi và kết thúc là có hậu cho cặp đôi chính. Hãy cùng chào tạm biệt với Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi và đón xem các bộ phim khác nhé!

Tiếp nối khung giờ thứ Bảy - Chủ Nhật của Chị Đẹp sẽ là Sketch của Bi Rain và Lee Dong Gun. Phim dự kiến lên sóng tập 1 vào ngày 25/5 trên đài jTBC.