Thú cưng là để yêu thương nhưng một khi đã hâm lên thì có trời mới thương cho nổi. Bình thường thì không sao, nhưng mỗi khi vật nuôi lên cơn khó ở thì bạn hãy chuẩn bị tinh thần đón giông bão trong chính căn nhà của mình đi.
1. Ra đây đi ông tướng, ai chả rõ cái mặt ông thích ăn vụng rồi.
2. Cái này mốt 10 năm trước rồi, không phải bây giờ mới có đâu đồ phá hoại ạ.
3. Đây là đâu, tôi là ai, tôi đang làm gì vậy nhỉ?
4. Bị bắt quả tang tại trận rồi, giờ thì khỏi chối cái tội hay nói dối nhé.
5. Em thề, em hứa, em đảm bảo là em chưa moi cái gì ra cả.
6. Cái bồn tắm này đê mê lắm luôn, từ mai tôi đăng ký hộ khẩu chỗ này nhé.
7. Em thề là em chưa đụng gì vào cây son cất trong ngăn kéo tủ của cô chủ.
8. Định biểu diễn điệu gì đây hả dancer đến từ chợ mơ?
9. Đừng hòng chối cãi hay tổ lái nữa nhé con sâu chuyên đục khoét này.
10. Cá này đẹp chỉ để ngắm thôi chứ làm sao mà ăn được nhỉ thưa quý vị?
11. Lỗi này là do thằng hàng xóm rành rành ra đấy, em cản nó mãi mà không nổi.
12. Em đang ăn kiêng mà, em chỉ mở tủ ra để ngửi mùi cho no bụng là được rồi.
13. Cảm giác được phá phách luôn thật tuyệt diệu, phải không thưa quý vị?
14. Bắt quả tang tại trận nhé con trùm hack đồ này.
15. Gương mặt như thách thức người thi hành công vụ.
16. Tội trạng rành rành ra đấy, còn tính chạy đi đâu đây?
(Nguồn: Tổng hợp)