Chia tay rồi, còn điều gì với người yêu cũ mà bạn luyến tiếc nhất?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 09:49 23/04/2017

Có những ngày buồn lòng như thế, khi nhớ về chuyện ngày xưa mà người đã ở nơi đâu…

1. Tôi còn nhớ người yêu cũ mượn tôi 300k, lúc chúng tôi chia tay, tôi đã bảo không cần trả, nhưng người ấy vẫn một hai đòi trả. Xong từ đó về sau thì mất hút luôn...

2. Tôi không biết cô ấy bắt cá hai tay, nên hôm sinh nhật đã mua tặng cô ấy món quà bằng hai tháng lương làm thêm. Khi tôi đến trao quà, cô ấy nhận và bẽn lẽn nói chia tay. Quà thì vẫn cầm, mà cửa thì đóng sập!

3. Tôi vốn là một đứa mù đường bẩm sinh, yêu được cậu ấy cảm thấy như không bao giờ phải lo lắng chuyện đường xá. Bây giờ thì tôi trở lại là một kẻ mù đường rồi, luôn luôn đi sai và không ai có thể tìm ra tôi giống như cậu ấy khi xưa nữa…

Chia tay rồi, còn điều gì với người yêu cũ mà bạn luyến tiếc nhất? - Ảnh 1.

4. Chênh lệch chiều cao giữa chúng tôi là mức chênh lệch hoàn hảo. Đi siêu thị, anh sẽ lấy giúp tôi những món ở trên cao. Khi hôn, tôi chỉ cần kiễng chân như một nàng công chúa. Bây giờ thì… ừm, thôi quên đi…

5. Có một người sẽ luôn mang ô cho bạn, hoặc chấp nhận đi dưới mưa cùng bạn. Chỉ tiếc rằng, tìm được người đó đã khó, giữ được người đó còn khó hơn. Tôi đã tìm được, nhưng lại không giữ được.

6. Anh ấy thích ăn những món mặn, tôi lại là đứa hảo ngọt. Cho nên khi đi ăn, anh luôn nhường nhịn để tôi chọn món trước, về sau anh cũng hảo ngọt giống như tôi. Chia tay rồi, nhìn thân hình phì nhiêu màu mỡ của anh, tôi lại thầm khóc thương cho anh…

Chia tay rồi, còn điều gì với người yêu cũ mà bạn luyến tiếc nhất? - Ảnh 2.

7. Cô ấy sinh ra vốn đã nghèo khó, nên rất quý trọng đồng tiền. Mỗi lần đi với tôi đều sợ tôi phải chi trả nhiều nên xót ruột, khư khư giữ ví của tôi như thần tài giữ của. Bây giờ tôi nhớ cô ấy 1 thì cái ví của tôi nhớ cô ấy tới 10.

8. Điều tiếc nuối duy nhất là đã không thể cùng nhau đi du lịch dài ngày như đã hẹn. Đáng lý ra tuần sau là cùng nhau xách balo đi rồi, thì ba ngày sau đó anh ấy mất. Anh ấy đã bỏ tôi đi một mình như thế đấy. Thật ích kỷ đúng không?

9. Tôi chưa từng có người cũ, có thể coi đó là một điều luyến tiếc nhất không? F.A đã hơn hai mươi năm trời, gần chạm đầu ba rồi, bố mẹ tôi rất xót ruột!!!

10. Tính tôi vốn dĩ hay cáu gắt, nên cô ấy vẫn nói với tôi: "Anh đừng nổi nóng với em!", "Anh đừng giận em!", "Anh đừng to tiếng với em!"… Bây giờ, khi tôi sửa được thói quen xấu của mình, thì cô ấy lại không ở bên tôi nữa. Muốn dịu dàng với cô ấy một lần mà không thể rồi.