Chịu 20 nhát chém để cứu bạn cùng phòng, cô gái đau buồn trước sự vô ơn của bạn

Nhật Thùy/VTC News, Theo VTC News 20:06 22/11/2023

Bạn cùng phòng bị người yêu cũ tấn công và để cứu cô, Hà phải chịu 20 nhát chém, nhưng cả người bạn này lẫn gia đình cô ta sau đó coi Hà như không hề tồn tại.

Người phụ nữ họ Hà, 34 tuổi, đến từ tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc từng ở cùng phòng trọ với Tiểu Lê - cô gái từng yêu thanh niên 23 tuổi họ Vương.

Vương quen biết hầu hết bạn bè của Tiểu Lê, chăm sóc, chiều chuộng cô cực kỳ chu đáo. Tuy nhiên sau đó, hai người chia tay và dù Vương níu kéo, Tiểu Lê vẫn từ chối quay lại.

Một đêm tháng 11/2022, khi Hà chuẩn bị đi ngủ thì Tiểu Lê xông vào phòng cô và hét lên: “Chị Hà, cứu em với" . Ngay lúc đó Vương cầm dao điên cuồng xông tới, muốn tấn công bạn gái cũ. Theo bản năng, Hà cố bảo vệ bạn cùng phòng, và cả hai người phụ nữ đều bị chém.

Khi Tiểu Lê gục xuống do bị nhiều vết thương nặng ở đầu và cổ, Hà vẫn cố trụ lại, ngăn chặn Vương tiếp tục tấn công bạn gái cũ, rốt cục đã làm cho tên này trấn tĩnh lại trước khi cảnh sát xuất hiện.

Cả hai nạn nhân đều chịu tổn thương nặng nề và lâu dài cả về thể chất lẫn tinh thần. “Các vết thương trên cơ thể tôi dài tổng cộng 107cm. Tên Vương đã dùng dao chém tôi hơn 20 nhát”, Hà nói. Ngoài việc phải chịu đau đớn, sự cố này còn khiến cô bị mất việc làm. Gia đình Hà phải gánh khoản nợ lớn để trang trải các hóa đơn y tế cho cô.

Chịu 20 nhát chém để cứu bạn cùng phòng, cô gái đau buồn trước sự vô ơn của bạn - Ảnh 1.

Hà bị thương nặng sau khi nhận 20 nhát chém. (Ảnh: The Paper)

Chịu 20 nhát chém để cứu bạn cùng phòng, cô gái đau buồn trước sự vô ơn của bạn - Ảnh 2.

Vụ tấn công khiến Hà mất việc, bị tổn thương lâu dài về thể chất và tinh thần. (Ảnh: The Paper)

Nhưng điều làm cô thất vọng và đau buồn hơn cả là sự thờ ơ, lạnh lùng của gia đình Tiểu Lê và tên Vương sau sự việc: “Tôi chịu đựng điều này để cứu cô ấy, nhưng cô ấy thậm chí còn không xin lỗi hay cảm ơn tôi”.

Khi phóng viên Shangyou News gọi đến để hỏi việc này, gia đình Tiểu Lê nói: "Đừng gọi cho tôi nữa, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát”.

Vụ án bắt đầu được đưa ra xét xử vào tháng 10. Dù chưa có phán quyết nhưng các thông tin liên quan đến vụ án đã thu hút sự chú ý của dư luận và sự vô ơn của Tiểu Lê và gia đình tạo làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự đồng cảm, thương xót đối với Hà, khâm phục hành động quên mình cứu bạn của cô, đồng thời lên án cặp đôi Tiểu Lê và Vương.

“Đáng ra phải mang ơn bạn cả đời vì đã cứu sống mình, đằng này lại quay lưng”; “Điều này thật đáng sợ. Tôi hy vọng công lý sẽ sớm đến với Hà"; "Vô ơn hết sức, được cứu thoát chết lại còn thờ ơ với người cứu sống mình"... là những bình luận bức xúc của cư dân mạng.

Nguồn: SCMP