“Chơi lớn” tự lái trực thăng đưa vợ con về quê ăn Tết, người đàn ông bị cư dân mạng chê: Thích khoe của!

Nhã Ý, Theo Đời Sống Và Pháp Luật 18:13 09/02/2024

“Đoạn đường về quê bình thường đi mất 2 giờ lái xe, nay chỉ mất hơn 10 phút”, người đàn ông họ Hứa chia sẻ.

Mới đây, một blogger ở Quảng Tây, Trung Quốc đã đăng tải đoạn video lái trực thăng chở cả gia đình về quê ăn Tết trên TikTok (Trung Quốc) khiến cư dân mạng chú ý và bàn luận sôi nổi.

Cụ thể, trong video tái hiện lại cảnh chiếc trực thăng đang đậu trên một khu đất rộng với một đứa trẻ bước vào bên trong cabin. Người trong video có nói: "Đưa các con về quê ăn Tết thôi!". Sau đó, chiếc trực thăng từ từ cất cánh, bay qua các dãy núi. Tại điểm cuối của hành trình, cuối cùng chiếc trực thăng hạ cánh tại một ngôi làng nhỏ thuộc tỉnh Quảng Tây.

“Chơi lớn” tự lái trực thăng đưa vợ con về quê ăn Tết, người đàn ông bị cư dân mạng chê: Thích khoe của! - Ảnh 1.

“Chơi lớn” tự lái trực thăng đưa vợ con về quê ăn Tết

Ngày 6/2, phóng viên trang tin tức NetEase đã liên hệ với chủ nhân chiếc clip được đăng tải trên. Trả lời phỏng vấn của trang NetEase, ông bố họ Hứa cho hay mình sinh ra ở một vùng nông thôn, sau đó bôn ba đến Ôn Châu, Chiết Giang cùng vợ khởi nghiệp kinh doanh. Mười năm qua, công việc kinh doanh của hai vợ chồng anh ngày càng lớn mạnh, suôn sẻ. "Tôi có ô tô và có nhà rồi, nên năm nay muốn thử trải nghiệm theo kiểu "công nghệ cao cấp" hơn xem như thế nào.

“Chơi lớn” tự lái trực thăng đưa vợ con về quê ăn Tết, người đàn ông bị cư dân mạng chê: Thích khoe của! - Ảnh 2.

Cô con gái của anh Hứa lần đầu đươc đi trực thăng. Ảnh: Baidu

Anh Hứa chia sẻ rằng việc bay thẳng từ Chiết Giang về quê ở Quảng Tây không có vấn đề gì, nhưng nếu bay đường dài thì đòi hỏi thủ tục phức tạp, mất nhiều thời gian hơn.

Vì vậy, anh Hứa không chọn bay từ Chiết Giang đến Quảng Tây mà "bỏ tiền" vận chuyển trực thăng đến Quảng Tây bằng xe chuyên nghiệp. Sau khi đến nhà vợ ở Bách Sắc, anh mới lái trực thăng về quê ở Long Lâm, Quảng Tây. Khoảng cách giữa hai quê là hơn 50 km, nếu đi bằng ô tô thì mất khoảng 2 giờ lái xe qua các cung đường núi nhưng chỉ mất hơn 10 phút bay bằng trực thăng.

Anh cũng cho biết, để đảm bảo an toàn, anh đã thuê thêm một phi công chuyên nghiệp làm "huấn luyện viên" riêng cho mình để theo sát trong suốt chuyến bay.

Ông bố cũng tiết lộ rằng chiếc trực thăng này anh đã mua nó vào năm ngoái và đã lấy bằng phi công nên mọi người hãy yên tâm. Các phóng viên tin tức đã xác minh trên nền tảng thông tin của công ty và phát hiện ra rằng anh Hứa thực sự là một doanh nhân thành đạt, có mối quan hệ mật thiết với rất nhiều công ty lớn như nông nghiệp, hàng không tổng hợp,...

Ông Đào, người "kèm" anh Hứa cho biết, lấy được bằng phi công không khó nhưng khó khăn nằm ở thời gian và sức lực. Để có thể lái trực thăng như hôm nay, 2 người cũng đã đến nhiều cơ quan để giải quyết các thủ tục phê duyệt liên quan.

Ông Từ, một người dân trong làng, hàng xóm của nhà anh Hứa, cho biết ông quả thực đã nhìn thấy anh Hứa lái trực thăng và đậu máy bay trong làng.

“Chơi lớn” tự lái trực thăng đưa vợ con về quê ăn Tết, người đàn ông bị cư dân mạng chê: Thích khoe của! - Ảnh 3.

Anh Hứa thuê thêm 1 huấn luyện viên bay cùng để đảm bảo an toàn

Video sau khi đăng tải đã thu hút nhiều sự chú ý của cư dân mạng Trung Quốc. Bên cạnh một số người cảm thấy thích thú trước cách về quê kiểu độc lạ của anh Hứa, có không ít người lại cho rằng đây là hành vi hoang phí, thích khoe của.

"50km thì quá gần mà, đi ô tô cho tiện việc gì phải lái máy bay làm gì. Trừ khi là muốn ‘khoe’ bản thân".

"Bay được 10 phút, làm thủ tục mất cả tuần. Người thường đã chọn lái xe về quê cho lẹ rồi, có người giàu muốn khoe của nên mới thế thôi".

Trả lời với phóng viên về vấn đề này, anh Hứa cho biết: "Khi về quê vào dịp Tết, tôi muốn cho các con ngắm nhìn nhà nội từ trên cao để thấy được những thay đổi nhanh chóng của cuộc sống cũng như sự phát triển, tiến bộ của xã hội hiện đại".

Anh cho biết, anh có 3 đứa con, các con rất vui, hạnh phúc và háo hức khi lần đầu tiên được ngồi trên trực thăng. "Và tôi cũng vậy, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng ngày này sẽ đến với mình". Anh cũng chia sẻ thêm chiếc trực thăng anh mua hàng cũ nên cũng không quá hoang phí đắt đỏ.