Nghi phạm khai đã cõng thi thể vợ từ nhà xuống hẻm chính, sau đó vòng lên dốc đứng đến vườn cà phê trước miếu Thổ thần để chôn xác phi tang. Sau khi chôn lấp thi thể vợ, Trí còn quay lại nhà lau sạch vết máu để xóa dấu tích.
Nạn nhân là ông P. V. L. (57 tuổi) đã bị chính con đẻ của mình là Phạm Thanh Sang, 28 tuổi, cùng ngụ xã Trường Tây, thị xã Hòa Thành, tỉnh Tây Ninh, sát hại.
Mặc dù bị cáo Nghiêm Thị Nhi (49 tuổi, ngụ Lâm Hà) trực tiếp xâm hại đến tính mạng người khác, nhẫn tâm chém chết 3 bà cháu rồi chôn xác phi tang trong rẫy cà phê nhưng tại phiên tòa vẫn liên tục kêu oan.
Mặc cho nạn nhân ra sức van xin, nhóm đối tượng vẫn ra tay sát hại dã man rồi đặt thi thể vào túi nilon, bao tải chở tới khu đất trống để chôn xác phi tang.
Cả 3 đối tượng bàn bạc thống nhất chọn người bạn đồng nghiệp của Phi là ông Đạt để gây án. Sau khi đánh ông Đạt gục, nhóm dùng dao đâm và siết cổ bỏ thi thể vào bao tải đem tới khu đất trống sau nhà của Phi để chôn xác phi tang.
Biết 2 người bạn thân sẽ khai ra mình là đồng phạm trong vụ giết người chôn xác phi tang nên Phi tìm cách bỏ trốn. Sau đó, Phi về gần nhà để nghe ngóng thông tin thì bị trinh sát hình sự ập vào khống chế bắt giữ.