Marouane Fellaini giúp Quỷ đỏ vươn lên ngay từ phút 34 trận bán kết FA Cup gặp Everton. Tuy nhiên, Chris Smalling sau đó đã phá hỏng tất cả với tình huống đốt lưới nhà hài hước trong hiệp 2.
Ở tình huống đưa bóng vào trong của Deulofeu, trung vệ người Anh đứng khá thoải mái nhưng vẫn lóng ngóng "đốt đền". May mắn cho Smalling là Martial sau đó đã ghi bàn quyết định giúp Quỷ đỏ lọt vào trận CK, bằng không hậu vệ kì cựu này sẽ còn phải nuối tiếc rất nhiều với tình huống chơi bóng nghiệp dư của mình.
Đối thủ của Man Utd ở trận CK sắp tới là đội thắng trong cặp đấu giữa Crystal Palace và Watford, 2 đối thủ không cùng đẳng cấp với đội bóng thành Manchester. Dù đối thủ có là ai đi chăng nữa thì cửa vô địch của Quỷ đỏ vẫn đang sáng sủa hơn bao giờ hết.