Chùm ảnh: Cả thị trấn Sapa chìm trong sương mù dưới cái rét 4 độ C

Phương Thảo, Theo Thời Đại 07:00 10/01/2018

Nhiệt độ ngoài trời thời điểm đêm tối tại Sapa chỉ khoảng 4 độ C. Lượng khách du lịch đổ về thị trấn Sapa không quá đông mặc dù thông tin tuyết có thể rơi trong đêm mùng 9 rạng sáng 10/1.

Tại Sapa đêm 9/1 và rạng sáng 10/1, tuyến phố xung quanh thị trấn mù sương ít người qua lại. Ngay cả các cửa hàng đồ nướng bình thường đông đúc nhưng đêm nay cũng khá vắng vẻ. Nhiều cửa hàng dọn sớm do không có khách.

Đông đúc và thu hút nhất có thể là các cửa hàng massage chân cho du khách bởi sau 1 ngày di chuyển dài, ai cũng thích được chăm sóc đôi bàn chân.

Chùm ảnh: Cả thị trấn Sapa chìm trong sương mù dưới cái rét 4 độ C - Ảnh 1.

Cả thị trấn Sapa chìm trong sương mù dày đặc, nhiệt độ giảm sâu chỉ còn 4 độ C.

Dù có đèn đường nhưng tầm nhìn vẫn rất hạn chế, cảm giác rét buốt cắt da cắt thịt.

Những cặp đôi dù đã mặc áo khoác ấm nhưng vẫn phải đi sát cạnh nhau cho đỡ rét.

Chùm ảnh: Cả thị trấn Sapa chìm trong sương mù dưới cái rét 4 độ C - Ảnh 4.

Dù có thông tin Sapa có tuyết rơi vào đêm mùng 9 rạng sáng 10/1 nhưng lượng khách du lịch đến Sapa không quá đông.

Những quán thịt nướng vốn đông khách những mùa du lịch nay cũng khá vắng vẻ, thưa thớt khách vào ăn.

Chùm ảnh: Cả thị trấn Sapa chìm trong sương mù dưới cái rét 4 độ C - Ảnh 6.

Được biết, các món nướng tự chọn thế này thường rất được lòng du khách đến với Sapa do ngon miệng mà giá thành lại rẻ.

Chùm ảnh: Cả thị trấn Sapa chìm trong sương mù dưới cái rét 4 độ C - Ảnh 7.

Dịch vụ massage chân, xoa bóp, bấm huyệt lại trở nên đắt khách.

Sau 1 ngày dài di chuyển trong giá buốt, ai cũng muốn được thư giãn với những bài xoa bóp chân, ngâm chân trong nước ấm.