Chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, trong ngày 17/7 Hà Nội liên tục có mưa lớn trên diện rộng. Những lúc như này, phố phường lại bỗng chốc biến thành "sông", người dân vật vã "rẽ sóng" về nhà.
Ngã ba Đại lộ Thăng Long - đường Lê Trọng Tấn (đoạn Thiên đường Bảo Sơn) chìm trong biển nước sau cơn mưa nặng hạt từ sáng.
Ăn theo hoàn cảnh này, một quán sửa xe "giã chiến" ra đời ngay bên lề đường, chuyên "trị" những phương tiện bị chết máy do cố tình đi qua đoạn đường ngập.
Nhiều người dân còn "chu đáo" chuẩn bị sẵn cả xe tải để tiện cứu hộ được nhiều trường hợp.
Trung bình mỗi xe tải như này chở được 4-5 xe máy. Ảnh: Đại Thế Nguyễn
Nếu nhỡ may chết máy giữa dòng lũ mà xung quanh bốn bề nước ngập sâu, chiếc xe bò như thế này sẽ giúp người dân vượt qua tất cả.
Cứ hễ vào mùa mưa, Hà Nội lại xuất hiện những nghề dịch vụ có 1- 0-2.
Nhiều người tỏ ra hứng thú với hình thức di chuyển mới này. Ảnh: Đại Thế Nguyễn