Chuyên án ngày 25 Tết và hành trình truy bắt kẻ sát nhân

Công Đức, Theo Người đưa tin 09:35 10/02/2018

Quây quần với gia đình trong khoảnh khắc giao thừa đón năm mới là giờ phút thiêng liêng mà ai cũng muốn. Nhưng đối với trinh sát hình sự đó luôn là niềm mơ ước vì khi có lệnh là đi, bất kể thời gian nào.

Trọng án ngày 25 Tết

PV báo Người Đưa Tin đến với phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Hà Nam vào một ngày đầu xuân mưa phùn gió bấc. Không khí ấy khiến chúng tôi ai cũng nao nao mường tượng về một mùa xuân mới, một cái Tết nữa lại đến gần.

Tiếp chúng tôi là Trung tá Đỗ Hoài Nam - Trưởng PC45, Công an tỉnh Hà Nam. Bên tách trà nóng vừa mới pha, Trung tá Nam đăm chiêu hồi tưởng lại những ngày phá án vào dịp Tết...

Chuyên án ngày 25 Tết và hành trình truy bắt kẻ sát nhân - Ảnh 1.

Trung tá Đỗ Hoài Nam - Trưởng PC45, Công an tỉnh Hà Nam (Ảnh: Công Đức).

Vụ án xảy ra đúng vào 25 Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, làm rúng động dư luận và nhân dân trên địa bàn thôn Thượng, xã An Đổ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam.

Lúc đó, lịch trực của đơn vị đã được sắp xếp, kế hoạch chúc Tết các gia đình cán bộ, chiến sĩ cũng được lên cụ thể. Cán bộ, chiến sĩ ai quê ở xa, đã được lãnh đạo đơn vị bố trí nhưng chưa kịp đi thì nhận được thông tin về vụ trọng án do Công an xã An Đổ báo lên. Nạn nhân là người phụ nữ trung niên, sống độc thân, kiếm sống bằng nghề bán tạp hóa bị sát hại tại chính căn nhà đang sinh sống một cách tàn nhẫn.

Mọi công tác điều tra khám nghiệm hiện trường đều được các anh gấp rút hoàn thành, ai cũng muốn nhanh chóng phá xong án để được về sum họp cùng gia đình. Các phương án khoanh vùng đối tượng rà soát cũng như vận động quần chúng nhân dân đều được các anh làm một cách tỉ mỉ và thận trọng để tránh "rút dây động rừng" đối tượng sẽ bỏ trốn.

Theo phán đoán ban đầu, đối tượng có thể là người dân địa phương hoặc người địa phương làm ăn xa về ăn tết nên biết được quy luật bán hàng của nạn nhân.

Khi công tác điều tra đang trong giai đoạn gấp rút cũng là lúc sắc xuân lan tỏa khắp đường quê ngõ xóm. Trung tá Đỗ Hoài Nam nhớ lại: "Ở vùng quê yên bình, vụ trọng án xảy ra đã gây hoang mang dư luận, nhiều người dân không dám ra khỏi nhà vào lúc chiều tối, phần lớn đóng cửa từ rất sớm...".

Tuy không nói ra nhưng nhìn ánh mắt của người dân, các anh biết họ luôn tin tưởng rằng, cơ quan công an sẽ nhanh chóng tìm ra hung thủ, trả lại cuộc sống bình yên. Được sự ủng hộ của quần chúng nhân dân lực lượng trinh sát luôn bám sát địa bàn nắm bắt các đối tượng bị tình nghi sẵn sàng đấu tranh khi cần thiết.

Những ngày đó, việc phá án của các đơn vị nghiệp vụ như chạy đua với thời gian. Ngày thì thu thập tài liệu, rà soát các đối tượng nghi vấn. Đêm đến, anh em trinh sát đến từng nhà dân, vận động quần chúng tham gia tố giác tội phạm, không khí "nóng" của những cuộc họp án xua đi cảm giác lạnh giá của những ngày đầu xuân.

Với vai trò chủ công trong vụ án, các cán bộ chiến sĩ PC45 luôn ý thức được nhiệm vụ của mình. Mỗi ngày sau khi căng mình làm việc, các anh lại họp tại hội trường UBND xã An Đổ với Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, Đại tá Trần Ngọc Hợi, người trực tiếp xuống địa bàn chỉ đạo cũng như động viên anh em phá án.

Sau nhiều ngày bám sát địa bàn tích cực điều tra nhưng vẫn chưa có kết quả ai cũng tỏ ra sốt ruột, nhưng không vì thế các anh quên nhiệm vụ.

Thiếu tá Đào Văn Dũng, Đội phó Đội trọng án, PC45 Công an tỉnh Hà Nam nhớ lại: "Mỗi ngày trôi qua, áp lực lại đè nặng lên vai của lãnh đạo và cán bộ đơn vị. Có một thông tin, anh em trinh sát lại tỉ mỉ rà soát, bất kể ngày đêm.

Vào thời điểm đó, con em địa phương từ các phương xa đi làm ăn trở về quê đón Tết nên lượng người tập trung ngày càng đông, gây khó khăn cho việc rà soát. Nhận thấy nỗ lực và sự tận tụy của các cán bộ chiến sĩ công an, từ sự lo ngại ban đầu, người dân đã ủng hộ lực lượng Công an phá án. Nhiều người đã đến tận nơi, động viên lực lượng đánh án: Nếu vụ việc khám phá thành công sẽ tổ chức "mổ lợn" cho cán bộ, chiến sĩ liên hoan".

Chuyên án ngày 25 Tết và hành trình truy bắt kẻ sát nhân - Ảnh 2.

Thiếu tá Đào Văn Dũng - Đội phó đội PC45, Công an Hà Nam (Ảnh: Công Đức).

Đến tận bây giờ Trung tá Đỗ Hoài Nam vẫn nhớ như in ngày hôm đó là đêm 29 Tết (sắp đến giao thừa). Lúc đó, đã 21h00 các anh vẫn tranh thủ ăn tối và họp. Dù đã quen với cảnh xa gia đình nhưng vào thời khắc này, không nói ra, ai cũng thấy nao nao. Nếu không có trọng án các anh cũng được quây quần bên mâm cơm tất niên với gia đình, không phải tranh thủ ăn tạm bánh chưng, mấy miếng giò mà vợ của đồng đội gửi xuống cho chồng từ lúc chiều.

Cuối cùng những cố gắng của các anh đã được đền đáp. Chân dung hung thủ dần dần được phác họa, chỉ cần bổ sung thêm hồ sơ chứng cứ là có thể phá án thành công.

Kẻ sát nhân lộ mặt

Quá trình sàng lọc, các hướng nghi vấn đều tập trung vào đối tượng Phạm Minh Vương (SN 1998, trú tại thôn Thượng, xã An Đổ). Sau nhiều ngày an vị tại nhà, Vương sinh hoạt như bình thường vì ngỡ rằng cơ quan công an sẽ không thể lần ra mình. Nhưng "lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó lọt", đến ngày mùng 2 Tết, có lẽ cảm thấy bất an, đối tượng Vương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Xác minh mối quan hệ của đối tượng, trinh sát xác định Vương đang lẩn trốn tại nhà chị gái tại địa bàn phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chuyên án ngày 25 Tết và hành trình truy bắt kẻ sát nhân - Ảnh 3.

Đối tượng Phạm Minh Vương tại cơ quan công an.

Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, ngày mùng 5 Tết, các trinh sát đã có mặt tại Hà Nội tổ chức vây bắt đối tượng. Nhưng do khi ấy trời tối, đường phố thì đông đúc mà lại chưa xác định được đối tượng có chắc chắn đang trốn ở trong nhà chị gái hay không nên các trinh sát đành phải đóng giả như người đi chúc tết, tránh ánh mắt hiếu kỳ của những người dân xung quanh.

Sau một đêm "dầm mưa" trong cái giá lạnh của đầu xuân năm mới, Trung tá Đỗ Quang Minh – Đội trưởng đội trọng án bị lên cơn sốt rét nhưng vẫn cố gắng cùng lực lượng trinh sát, Công an tỉnh Hà Nam phong tỏa tất cả các ngõ ngách. Các anh đã xác định được đối tượng Vương vẫn đang lẩn trốn trong nhà chị gái.

Sáng ngày mùng 6 tết khi lực lượng trinh sát ập vào nhà người chị gái để bắt đối tượng Vương. Lúc đầu, Vương quanh co chưa nhận tội. Sau khi đưa về trụ sở công an phường, Vương đã cúi đầu nhận tội hành vi giết người của mình. Vương là con út trong một gia đình có 4 anh chị em, hoàn cảnh khá éo le. Do thiếu tiền tiêu xài và vừa bị cô giáo thu mất điện thoại nên Vương ấm ức nên nảy sinh ý định đi cướp để có tiền mua điện thoại và mua một số đồ dùng cá nhân cho người thân trong gia đình. Khi ấy đối tượng chưa đủ 18 tuổi và đang là học sinh lớp 12 của một trường cấp 3 tại địa bàn.

Đến lúc này các cán bộ chiến sĩ của PC45 mới thở phào nhẹ nhõm trong niềm vui vỡ òa khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Bữa tất niên muộn cùng người dân xã An Đổ tại UBND xã chính là thước đo sự tận tụy với công việc với nhân dân mà cán bộ chiến sĩ PC45 Công an tỉnh Hà Nam để lại trong lòng dân.

Một mùa xuân mới lại đến. Chúc các cán bộ chiến sĩ PC45 luôn vững bước trên con đường bảo vệ sự bình yên cho nhân dân.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày