Chuyển nhà từ chung cư tầng 25 xuống tầng 1, tôi "khóc ròng" vì 5 ĐIỀU: Hối hận vì không nghe lời bạn thân!

Ứng Hà Chi, Theo Đời sống pháp luật 22:00 16/04/2024

Ở tầng cao không ổn mà ở tầng thấp cũng không xong, tôi bất lực!

Bài viết là lời tâm sự của Lý Mỹ Linh, 32 tuổi, được đăng tải trên Toutiao (MXH Trung Quốc).

Sau khi ra trường đi làm khoảng 5 năm, tôi có tích cóp được một khoản tiền nhỏ, cùng với số tiền được bố mẹ hỗ trợ, tôi đã mua cho mình được căn hộ đầu tiên. Mới đầu, tôi hào hứng lắm, rất thích căn hộ tầng 25 thơ mộng của mình. Nhưng sau khi sống một thời gian, tôi nhận ra có nhiều điều bất cập, cùng với đó là căn hộ dần xuống cấp.

Chính vì vậy mới đây, tôi đã chuyển xuống tầng 1, mặc kệ lời ngăn cản của bạn bè, người thân xung quanh. Lúc mới dọn xuống tầng dưới, tôi hài lòng lắm, cảm thấy tiện lợi mỗi khi ra ngoài vì không phải chờ thang máy. Phía trước nhà tôi còn có một khu vườn nhỏ trồng nhiều loại hoa, cây cối khiến không gian trở nên trong lành. Tôi nghĩ không gian này phù hợp để cùng bạn bè ăn uống, nướng thịt, hát karaoke hoặc có thể để bộ bàn ghế để ngồi đọc sách.

Trước khi cải tạo nhà, tôi hứng khởi lắm nhưng càng về sau càng hối hận, nhất là khi đã dọn vào ở. Giờ dù bị lỗ tôi cũng muốn bán nhà vì 5 lý do sau.

Chuyển nhà từ chung cư tầng 25 xuống tầng 1, tôi khóc ròng vì 5 ĐIỀU: Hối hận vì không nghe lời bạn thân! - Ảnh 1.

Tầng 1 nơi tôi sống.

1. Khu vườn nhỏ mất nhiều chi phí cải tạo

Trước khi mua căn hộ tầng 1, tôi đặc biệt yêu thích khoảng vườn nhỏ phía sau nhà. Tôi thoả thuận với chủ cũ sẽ để lại toàn bộ bàn ghế, đèn điện và họ đã đồng ý. Tôi nghĩ mình chỉ cần mua thêm một ít đồ decor nên không tốn nhiều chi phí. Tuy nhiên đến khi nhận nhà, tôi đã choáng váng vì khu vườn trống hoác, toàn bộ bàn ghế đã bị mang đi, cây cối xung quanh tiêu tàn, dưới đất nhiều rác thải. Và tôi đã mất cả tuần để dọn dẹp.

Vì rất yêu khu vườn nên tôi quyết định "xuống" 10 triệu đồng để mua bàn ghế và đồ trang trí. Đây là chi phí phát sinh, ngốn một khoản vào tiền tiết kiệm của tôi.

2. Tầng 1 quá ẩm thấp, mốc xanh

Dù thường xuyên lau dọn nhà nhưng sàn nhà thường ẩm mốc, nhất là vào thời tiết nồm. Thậm chí, tôi từng suýt trượt ngã vì sàn nhà trơn trượt. Tôi đã mua máy hút ẩm nhưng tình trạng không cải thiện. Điều này khiến cây cối trang trí trong nhà không tươi xanh, rèm treo cửa mốc xanh. Mọi thứ đều thật nhớp nháp, đem đến cảm giác khó chịu.

Ngoài ra, tầng 1 cũng không có đủ ánh sáng như tôi nghĩ. Dù đã mở các cửa nhưng tôi vẫn thấy không gian sống của mình thiếu ánh sáng, tăm tối, tù tùng, đặc biệt ở khu vực phòng ngủ. Nếu không bật điện thì nhiều nơi trong nhà tối om. Tôi khá sợ bóng tối, tôi cảm thấy mệt mỏi mỗi khi về nhà.

Chuyển nhà từ chung cư tầng 25 xuống tầng 1, tôi khóc ròng vì 5 ĐIỀU: Hối hận vì không nghe lời bạn thân! - Ảnh 2.

Lúc nào tôi cũng cảm thấy nhà mình tăm tối.

3. Tầng 1 có nhiều muỗi, chuột, kiến

Sống ở tầng 1 sau một thời gian ngắn, tôi tá hoả khi nhận thấy khu vực sống có nhiều muỗi, chuột, thậm chí có cả rắn ở khu vườn sau nhà. Điều này khiến tôi vô cùng hoang mang, sợ hãi.

Thông thường sau khi tan làm, tôi sẽ dành khoảng 30 phút ra chiếc bàn nhỏ kê ở vườn để thư giãn, nghỉ ngơi hoặc đọc sách. Nhưng không ngờ ngồi được vài buổi thì tôi bị muỗi và kiến cắn đỏ hết chân. Dù tôi đã bôi thuốc nhưng vẫn có cảm giác ngứa ngáy, khó chịu.

Mùa hè đến rồi, muỗi, kiến rất nhiều. Nếu tôi mở cửa sổ, không đóng chặt, chúng sẽ chui vào, vo ve không ngừng bên tai. Có nhiều đêm, tôi còn mất ngủ vì vấn đề này.

Chuyển nhà từ chung cư tầng 25 xuống tầng 1, tôi khóc ròng vì 5 ĐIỀU: Hối hận vì không nghe lời bạn thân! - Ảnh 3.

Khắp chân tôi là vết muỗi cắn.

4. Thiếu sự riêng tư

Trước khi mua tầng 1, tôi không hề nghĩ đến vấn đề riêng tư. Tôi từng sống trong một tòa nhà cao tầng, trên tầng 25. Tôi thấy được trời xanh mây trắng ngoài cửa sổ, ban ngày tôi không cần phải kéo rèm, cảm giác thật tuyệt. Sau khi sống ở tầng 1, nếu không kéo rèm, những người đi ngang qua sẽ vô thức nhìn vào phòng, điều này rất xấu hổ.

Đặc biệt là trước khi ra ngoài vào ban ngày, khi tôi trang điểm trên bàn trang điểm trong phòng ngủ, tôi mở rèm ra và cố gắng nhìn rõ màu sắc dưới ánh sáng tự nhiên, mọi người đi ngang qua luôn liếc nhìn vài cái. Một số người thậm chí còn dừng lại để tò mò, tôi nghĩ mình phải đổi cửa kính khác.

Khi kéo rèm, căn phòng có vẻ mờ đục, ánh sáng kém và trải nghiệm sống rất kém. Tôi cũng không dám nói to ở nhà, vì khi người đến người đi, tôi sợ mọi người nghe thấy.

5. Tầng 1 rất ồn ào

Sống ở tầng 1 quá ồn ào, tôi không thể chấp nhận được! Vì tôi làm công việc linh động về thời gian nên tôi ở nhà khá nhiều. Những lúc không làm việc, tôi thường muốn ngủ một giấc thật sâu. Nhưng từ khi chuyển xuống tầng 1, tôi mất ngủ thường xuyên, ngủ không ngon.

Ở khu tôi sống, mới 5 giờ sáng, các bà các mẹ đã ra khu vực sân rộng trước toà chung cư, bật nhạc ầm ĩ để tập thể dục. Rồi họ còn dắt chó mèo đi dạo, đưa con đi học. Mọi tạp âm khiến tôi cáu bẳn, mệt mỏi.

Điều thậm chí không dừng lại vào đêm khuya, tiếng bước chân của những người trở về nhà muộn rất rõ ràng, thỉnh thoảng kèm theo tiếng khoá cửa, tiếng xe kêu vang. Tôi là người khó ngủ và liên tục thức giấc, điều đó thực sự khó chịu!

Giờ tôi đang rao bán căn nhà, dù bị lỗ mấy trăm triệu do chi phí sửa nhà, cải tạo mua sắm nhưng tôi vẫn muốn "bán tống, bán tháo".

Theo Toutiao