Chuyện tình đẹp như phim của chàng giám đốc trẻ và hot girl hội Rich Kid: Cứ hoàn hảo trước đi rồi bạn sẽ gặp được người như ý!

Lê Ái - Ảnh: Trịnh Kim Điền, Theo Helino 00:06 10/08/2018

Tình yêu của Nhi và Huy nhìn từ bề ngoài có vẻ rất hào nhoáng song có tiếp xúc mới biết mọi thứ bình dị hơn suy nghĩ của số đông rất nhiều. Tôn trọng, tin tưởng, dành cho nhau sự quan tâm tinh tế... đó chính là cách họ yêu nhau bình yên đến đáng ngưỡng mộ.

Lê Thảo Nhi, một người trẻ Việt sống ở Đức sinh năm 1994, sở hữu tài khoản Instagram với những hình ảnh cực sang chảnh "chết danh" Rich Kid từ lần bức ảnh du lịch hè cùng hội bạn được đưa lên hội nhóm Rich kids of Vietnam. Cô nàng là mẫu con gái hiện đại, khiêm tốn nên cảm thấy khá ngại khi được gắn với cái mác khoa trương ấy.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cũng nhờ lần xuất hiện rầm rộ mà Thảo Nhi để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng dân tình. Trong mắt mọi người, Thảo Nhi là một cô nàng xinh đẹp, học thức, có cuộc sống đầy đủ lại suốt ngày vi vu du lịch. May mắn hơn, đường tình của 9X còn là mơ ước của vạn cô gái khi sánh đôi cùng anh chàng giám đốc trẻ trung, bảnh bao - Huy Trần.

Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - ảnh 1
Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - ảnh 2
Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - ảnh 3
Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - ảnh 4

Hình ảnh cặp đôi trong mơ Thảo Nhi - Huy Trần trên Instagram.

Khi bên nhau họ như một cặp đôi trong mơ: đẹp - giàu - giỏi, không còn gì hoàn hảo hơn thế!

Cuộc sống, tình yêu của một đôi trẻ thành thị có cuộc sống hiện đại như thế nào? Điều mang đến hạnh phúc cho họ là kim cương đắt giá, bữa tối nghìn đô trên du thuyền hay những điều giản đơn chẳng ai ngờ tới? Chúng ta hãy cùng "tiếp cận" để lắng nghe chia sẻ thú vị về tình yêu của couple "đẹp hết phần người ta" Thảo Nhi - Huy Trần.

Berlin, nơi tình yêu bắt đầu

Huy và Nhi đều có bố mẹ là người Việt đang định cư tại Đức. Trong cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài, họ có một số bạn bè chung. Qua mối quan hệ bắc cầu, họ biết nhau nhưng hoàn cảnh lúc đó có chút "lệch pha". Huy đang có một mối tình lâu năm còn Nhi vừa chia tay người yêu gắn bó khoảng 3 năm.

Nhưng tình yêu mà, có duyên là có tất cả.

Huy chia tay bạn gái. Nhi vẫn độc thân.

Huy độc thân. Nhi vẫn chưa có ai.

6 tháng sau kể từ đêm party, nơi mà Huy và Nhi biết nhau vẫn là những con người tự do, họ vô tình chạm mặt nhau lần nữa ở Berlin. Gặp lại nghĩa là có duyên rồi, vậy là Huy lên kế hoạch tấn công người đẹp.

Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - ảnh 7
Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - ảnh 8

Huy Trần - Thảo Nhi gặp lại và yêu nhau giữa Berlin, sau 6 tháng biết đối phương vẫn single.

Ngược thời gian về những ngày cặp đôi mới biết nhau vẫn "một mình". 6 tháng im ắng không-hề-thả-thính giữa hai con người vừa nhìn qua đã có vẻ rất hợp nhau, cùng độc thân, trai tài gái sắc... nghe có vẻ sai sai trong thời đại này có phải không?

Nhưng, có những người cần hít thở bầu không khí tự do sau một mối quan hệ đã dành nhiều tâm sức mới có thể bắt đầu một mối quan hệ mới cũng sẽ dành nhiều tâm sức không kém. Và, Huy là kiểu đàn ông như thế!

Còn Nhi, một cô gái hiện đại, có công việc riêng ổn định, xinh đẹp, độc lập. Cô nàng cũng không vội phiêu lưu cảm xúc với những mối quan hệ mới. Khi một mình, Nhi càng cuốn hút hơn.

Cặp đôi đến với nhau hoàn toàn không vội vã. Là vì thấy đối phương là mảnh ghép hoàn hảo còn lại của mình, chứ không phải ập vào nhau để khoả lấp chỗ trống trong tim.

Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - Ảnh 9

Họ đến với nhau bằng tình yêu thực sự, không phải để khoả lấp sự cô đơn giữa những người trẻ trong thời đại này.

Nhi vẫn nhớ món quà đầu tiên đánh đấu mối quan hệ nghiêm túc của mình và bạn trai: "Sinh nhật của Nhi anh mua cho Nhi cái mũ có hai cái tai con mèo rất là cute. Anh nói thấy Nhi đội mũ nhiều, con mèo dễ thương hợp với em đó. Nhi cực kỳ hạnh phúc vì thấy anh ấy dễ thương quá. Anh ấy là mẫu người cực kỳ để ý, quan tâm đến những thói quen hết sức nhỏ của bạn gái theo kiểu đầy tinh tế. Mới đó mà đã 1 năm rồi".

Hơn 1 năm trước, Huy là quản lý của một số cửa hàng lớn ở Berlin. Yêu cầu công việc khiến Huy công tác triền miên. Từ chỗ Huy làm đến nơi ở của bạn gái ở cách nhau khoảng 700km. Khoảng cách địa lý, áp lực công việc chính là thử thách của anh chàng này trong quãng thời gian đầu hẹn hò.

Nhưng có khó mới "ló" cái tình.

Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - ảnh 10
Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - ảnh 11

Có khó khăn mới thấy mình đã yêu nhau như thế nào phải không em?

"Hôm sinh nhật Nhi, mình bận đi công tác nhưng vẫn thu xếp hoàn thành công việc sớm để quay lại Berlin ăn sinh nhật với cô ấy. Khoảng thời gian ấy vì quá nhiều việc nên mình cũng không nghĩ đến chuyện tìm bạn gái. Lúc yêu, cả ai đều phải thay đổi cuộc sống của mình. Nhi cố gắng sắp xếp công việc, thường xuyên đi lên Berlin để gặp bạn trai. Còn mình phải làm việc nhanh hẹn hơn để xong việc và về sớm cùng Nhi. Tối nào Nhi cũng đợi đến 9,10 giờ đêm để chờ mình xong việc trở về...", Huy nói về tình yêu của những người bận rộn.

Nếu chỉ nhìn vào những khoảnh khắc lung linh trên MXH, không ai có thể hình dung hết đằng sau mỗi bức ảnh ấy là những giờ phút cả Huy và Nhi phải lao động nghiêm túc đến thế nào để có giây phút trọn vẹn bên nhau. Cặp đôi chính là kiểu bạn trẻ biết sống hưởng thụ cho mình song cũng dốc lòng theo đuổi công việc, đam mê, có những tham vọng lớn.

Để làm một cô gái như Nhi hạnh phúc có vẻ đơn giản hơn tưởng tượng của nhiều người. Chỉ cần cho cô ở cạnh một chàng trai chung tình, yêu mình, vui vẻ, thế là đủ.

Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - Ảnh 12

Và chàng trai ấy đây nè!

"Tiền rất quan trọng nhưng nó không phải là tất cả. Khi mình yêu một người, anh ấy rất giàu nhưng lại không chung tình, không yêu mình thì chuyện anh ấy có tiền cũng không mang lại cho mình hạnh phúc. Nếu người ấy yêu mình, làm cho mình hạnh phúc và ngược lại thì Nhi tin chắc rằng cả hai đứa sẽ "cân" được tất cả. Nếu anh không giàu hoặc Nhi không giàu thì chúng mình sẽ cùng nhau giàu thôi. Sẽ luôn có một con đường dành cho chúng mình thôi, Nhi tin là như thế". Nhi nói xong hướng ánh mắt âu yếm về phía Huy và đáp lại cô là một nụ cười đầy tin tưởng.

Em hoàn hảo là để gặp anh

Bạn hay tự hỏi: Một nửa hoàn hảo, Mr.Right, anh chàng cool ngầu của mình đang ở đâu giữa thế giới bao la ngoài kia? Nhưng có bao giờ bạn hỏi chính mình, bản thân đã đủ xinh đẹp, thông minh, cuốn hút để có được anh ấy hay chưa?

"Mây tầng nào thì gặp mây tầng ấy" là câu nói vui nhưng hàm ý nhắc nhở chúng ta: Muốn gặp được anh chàng hoàn hảo thì bản thân phải là cô nàng hoàn hảo trước đã.

Như Nhi với Huy chẳng hạn, họ rất xứng đôi, cùng ăn mặc đẹp, diện những items rất hợp với nhau nhưng họ không hề cố gắng để có sự phù hợp ấy. Họ cũng không ép bản thân phải xinh đẹp thời thượng như đối phương. Khi mọi thứ đã trở thành một xu hướng sống của mỗi người thì đẹp trở thành một tiêu chuẩn chứ không phải là một áp lực mà cả hai cố gắng chạy theo.

Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - ảnh 13

Tình yêu ngọt ngào và thật đẹp theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của couple này khiến ai cũng ghen tị.

Đồng điệu trong định nghĩa về thời trang chính là cách mà họ đến với nhau và cũng chính là điều giữ lại bên nhau.

Nhưng đồng điệu thôi chưa đủ, một mối quan hệ muốn lâu bền còn cần cả sự tôn trọng lẫn nhau. Dù là người yêu theo kiểu rất "bám" bạn trai song Nhi cũng có những nguyên tắc riêng để yêu nhau thật "sang".

"Nhi không bao giờ ghen. Hai đứa rất là tôn trọng nhau. Ví tiền và điện thoại là của anh, Nhi không bao giờ Nhi sờ vào. Nếu Nhi có cảm giác Nhi thích đọc cái gì đó trong điện thoại của anh thì Nhi sẽ nói: Ê, anh ơi cho em đọc điện thoại cái nhé. Anh Huy sẽ ngồi bên cạnh. Anh biết mật khẩu của Nhi. Nhi biết mật khẩu của anh, thích đọc thì đọc, nhưng bản thân không thích. Tin nhau mới là quan trọng".

Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - Ảnh 14

Niềm tin trong tình yêu rất quan trọng.

Hẹn hò với một giám đốc trẻ, chắc có lẽ Nhi đã nhận không ít món quà có sức lay động lớn từ anh?

Dĩ nhiên là có. Có nhiều là đằng khác. Nhưng món quà đủ sức lay động ấy chẳng phải là kim cương, chẳng phải là hàng hiệu đắt đỏ, mà nó là:

- Là người đàn ông đầu tiên có đủ kiên nhẫn chạy xe 300km, xuất hiện với một bó hoa thật đẹp trên tay để đón Nhi trở về nhà sau 2-3 tháng công tác. Rồi lại từ sân bay chạy tiếp 30km để đưa Nhi về nhà. Sự cố gắng thể hiện cho Nhi biết tình cảm này là chân thành đến nhường nào chính là món quà khiến cô bạn nhớ mãi.

- Là vào ngày Valentine, Huy ở nhà đi chợ, nấu một bữa tối rất lãng mạn có cả nến để hai đứa cùng thưởng thức.

- Là thi thoảng khi có thời gian rảnh, Huy đều hô hào với Nhi: Nào mình làm gì đó đi, mình đi chơi đi nhé, anh chở em đi chơi. Thế là họ đi biển cùng nhau.

- Là khi Huy hỏi Nhi: Em có việc gì chưa làm bao giờ không? Nhi bảo chưa bao giờ được cưỡi xe mô tô. Thế là Huy cho Nhi đi thử mô tô. Nhi nói Nhi thích golf, Huy sẵn sàng đưa Nhi đi chơi thử.

Huy trong mắt Nhi chính là một món quà. Anh là kiểu đàn ông rất quan tâm đến người con gái bên cạnh mình, ghi nhớ từng ước muốn, từng thói quen của cô ấy rồi đợi đến một dịp nào đó thích hợp anh sẽ làm cho cô gái mình yêu được hạnh phúc như ý.

"Chúng mình còn trẻ mà, chúng mình đâu có nhiều tiền đến mức ngày nào cũng tặng nhau kim cương nhưng tặng nhau những hạnh phúc như thế thì anh Huy đã làm được cho mình", Nhi nói đầy hạnh phúc.

Giám đốc trẻ yêu hot girl hội Rich Kid: Chuyện tình yêu đẹp như phim - Ảnh 15

Chúng mình còn trẻ đâu thể tặng nhau kim cương mỗi ngày, thứ có thể trao nhau mỗi ngày chính là những phút giây tuổi trẻ đã yêu nhau say đắm thế thôi.

Và khi Nhi nói, Nhi muốn về "nhà"...

Huy liền bảo với bạn gái rằng: Anh sẽ về cùng để hỗ trợ em, có thể nhân cơ hội này để phát triển sự nghiệp ở Việt Nam.

Nhi phát hiện ra Việt Nam là một đất nước thú vị từ dịp về nước thực tập cho một tập đoàn lớn sau khi học xong cấp 3. Quay lại Đức, Nhi ấp ủ ước mơ một ngày sẽ về lại quê hương - nơi có sự phát triển nhanh chóng, bầu không khí vui tươi rất hợp với tính cách của mình. Cô bạn bắt đầu lên kế hoạch.

Còn Huy, công việc chủ xưởng dệt may cho cậu cơ hội di chuyển hai nước cứ mỗi hai tuần một lần. Tuy vậy, chưa bao giờ Huy có suy nghĩ mình sẽ về lại Việt Nam để sống cho đến khi sâu đậm với Nhi.

Nhi nói dù ở Đức lâu đến mấy thì bản thân cũng vẫn là "khách", Việt Nam mới là "nhà". Huy đồng ý với bạn gái điều này.

"Chưa biết Việt Nam sẽ mang lại gì cho chúng mình những gì nhưng còn trẻ mà, cứ thử thôi", Huy nhún vai, Nhi hào hứng tiếp lời: "Một căn hộ ấm áp ở Việt Nam, tại sao không chứ".