Chuyện tình Lọ Lem và hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích thôi, hãy ngưng ảo tưởng!

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 15:16 10/10/2017

Đừng mơ mộng về hoàng tử, công chúa nữa vì họ đã nắm tay nhau cả rồi. Còn mình, mình chỉ cần một người phù hợp và yêu nhau bình yên thôi.

Là con gái, ai chẳng muốn có một người yêu hoàn mỹ, đẹp trai, tài giỏi, ga lăng, biết quan tâm. Đó là mơ ước chính đáng thôi, ai cũng có quyền được mơ mộng. Nhưng mơ xong rồi thì hãy tỉnh táo để nhìn vào hiện thực. Hãy tự hỏi mình những câu hỏi như: mình có xinh đẹp không? Mình có giàu có không? Mình có tài giỏi không? Mình có nổi tiếng không? Nếu bạn không có một trong ba thứ đó hoặc mỗi thứ có một chút nhưng chỉ thường thường bậc trung thì đừng hỏi sao mãi không có hoàng tử nào đến với mình.

Bởi vì hoàng tử có đang bận đi với công chúa của họ rồi!

Bạn cho rằng tình yêu không phân biệt ngoại hình, tuổi tác, địa vị, giàu nghèo ư? Đó chỉ là lý thuyết thôi, thực tế chỉ có những người cùng đẳng cấp mới đến với nhau. Chuyện tình Lọ Lem hoàng tử chỉ mãi mãi là truyện cổ tích mà thôi. Mà Lọ Lem ấy, cô ấy xinh đẹp, hiền lành, gia đình thuộc tầng lớp trung lưu chứ không phải tầm thường đâu nhé! Quan trọng là cô ấy có bà tiên "chống lưng", có xe ngựa đẹp, quần áo đẹp, giày thủy tinh để đi dự hội. Còn chúng ta chỉ là những người bình thường, chẳng có bà tiên nào ban phép cả, chúng ta chỉ có thể dựa vào chính mình để tìm hạnh phúc thôi.

Tháng mười này chúng ta được dịp xuýt xoa vì đám cưới trong mơ của "thần tiên tỉ tỉ" Đặng Thu Thảo và sắp tới đây là đám cưới thế kỷ của cặp đôi vàng Song Joong Ki – Song Hye Kyo. Hãy nhìn xem họ là ai? Thu Thảo không những xinh đẹp mà còn mang vương miện hoa hậu, chồng cô ấy là một doanh nhân trẻ, giàu có và thành đạt. Còn cặp đôi Song – Song, khỏi phải nói về độ nổi tiếng và giàu có của họ. Đó là những minh chứng cho thực tế: chỉ những người cùng đẳng cấp mới đến với nhau thôi.

Chuyện tình Lọ Lem và hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích thôi, hãy ngưng ảo tưởng! - Ảnh 1.

Mới đây, Luhan (còn gọi là Lộc Hàm), thần tượng xứ Trung công khai hẹn hò với bạn gái hotgirl có gia thế khủng. Chuyện chẳng có gì đáng nói vì công thức thần tượng – hotgirl, người đẹp – đại gia đã quá quen thuộc trong showbiz rồi. Ấy vậy mà nhiều fan cuồng không chịu nổi tin sốc đã có những hành động quá khích như nhảy lầu, cắt tay tự sát. Thật chẳng hiểu họ nghĩ gì trong đầu nữa. Việc họ thích ai, thần tượng ai là việc của họ nhưng việc thần tượng hẹn hò với ai là việc của thần tượng chứ? Thần tượng yêu ai đâu có ảnh hưởng gì đến họ. Ngay cả khi thần tượng của họ không công khai bạn gái thì cũng chẳng bao giờ đến lượt họ.

Gần đây tôi có theo dõi chương trình Vì yêu mà đến (Phi thường hoàn mỹ phiên bản Việt) và choáng ngợp trước dàn khách mời toàn hotboy, hotgirl. Ở phiên bản gốc cũng có dàn mĩ nam đợi các cô gái đến tỏ tình, họ đẹp trai, thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng họ vẫn là những người bình thường. Là người bình thường còn có cơ hội hẹn hò chứ toàn những người nổi tiếng, từng yêu những người nổi tiếng khác trong ngành giải trí thì dễ gì hẹn hò với người bình thường.

Chuyện tình Lọ Lem và hoàng tử chỉ có trong truyện cổ tích thôi, hãy ngưng ảo tưởng! - Ảnh 2.

Thực tế, sau những màn tỏ tình sến sẩm của các cô gái là đến đoạn từ chối từ khéo léo đến thẳng thừng của các hotboy. Chẳng hạn như cô gái Trà Giang đã cất công tìm hiểu về nam rapper Karik và còn tự tay chuẩn bị một bữa ăn toàn những món anh thích, thế nhưng cuối cùng cũng chỉ nhận về sự im lặng từ chối của anh chàng này. Hay như cô nàng Tường Vi xinh đẹp và có màn tỏ tình cực lãng mạn nhưng cuối cùng chỉ nhận được cái hôn tay xã giao và lời từ chối từ Cường Seven. Tập mới đây, dàn hotboy đã được thay thế bằng dàn hotgirl. Trong tập 4, anh chàng Hữu Nghị đã tự tay chuẩn bị một món quà và còn sáng tác riêng một bài hát tặng Cara Phương khiến cô cảm động bật khóc, nhưng cuối cùng vẫn là câu từ chối.

Cũng có những tập ngoại lệ, thay vì đến tỏ tình với dàn mĩ nam thì cô gái xinh đẹp Linh Đan lại mượn sân khấu chương trình để bày tỏ tình cảm với người yêu cũ. Màn níu kéo, quay lại đẫm nước mắt của cặp đôi đã khiến nhiều người xem nghẹn ngào. Ai cũng chúc phúc cho cặp đôi nam thanh nữ tú. Nhưng ngay sau đó đã xuất hiện tin đồn, thực ra màn tỏ tình chỉ là diễn sâu, hai người tham gia vốn là sinh viên trường sân khấu điện ảnh. Bất cứ chương trình truyền hình thực tế nào cũng ít nhiều có sự dàn dựng và Vì yêu mà đến cũng không ngoại lệ.

Thế nên những thứ đẹp long lanh thường ít thực tế và quan trọng là không dành cho mình. Chúng ta có quyền ngưỡng mộ những tình yêu đẹp nhưng mơ mộng ít thôi. Muốn có một tình yêu hạnh phúc thì hãy nhìn thẳng vào hiện thực. Đừng mơ mộng về hoàng tử, công chúa nữa vì họ đã nắm tay nhau cả rồi. Còn mình, mình chỉ cần một người phù hợp và yêu nhau bình yên thôi.