AHS: Hotel - Thùng rỗng kêu to dù ngập tràn cảnh nóng và chết chóc

Dương Kinh, Theo Trí Thức Trẻ 20:27 14/10/2015

Với nội dung lan man, mật độ cảnh nóng dày đặc cùng những phân đoạn kinh dị không hiệu quả, "American Horror Story: Hotel" đã có một màn mở đầu không thành công.

(Bài viết có tiết lộ tình tiết của phim)

Nếu Ryan Murphy không làm phim nữa, chuyển sang làm PR – Marketing thì chắc chắn sẽ thành công. Mùa 5 của series kinh dị American Horror Story: Hotel được ông quảng bá vô cùng rầm rộ. Và quả thực, chiến lược quảng cáo này đã thành công khi tập đầu tiên của phim công chiếu đạt mức rating ngất ngưởng, bỏ xa các đối thủ khác trong cùng thời điểm phát sóng. Chưa dừng lại ở đó, phim còn trở thành đề tài nóng cho các “nhà bình phim” trên mạng xã hội. Nhưng liệu American Horror Story: Hotel có thực sự chất lượng như độ nổi tiếng của nó?

Mùa phim thứ 4 Freak Show thực sự “kén” khán giả và đây là một hồi chuông báo động để Ryan thức giấc, American Horror Story đã thực sự văng khỏi quỹ đạo của nó. Trước nguy cơ này, mùa 5 phải cố hết sức để lôi kéo người xem trở lại với phim. Nhưng, mùa thứ 5 lại rơi vào cảnh ngàn cân treo sợi tóc khi vắng mặt Jessica Lange, mà “Không có Jessica, không có American Horror Story”. 

Ryan đã cứu vãn chuyện này khi mời thần tượng của mình là Lady Gaga thế chỗ của “người đàn bà thét ra lửa” Jessica, đồng thời tăng mật độ các cảnh nóng, kinh dị và đẩy độ điên của phim lên cao. Nhưng cố quá lại thành quá cố, Ryan Murphy đang cố gắng mang nhiều cái hay vào phim mà quên đi việc phải kết dính chúng lại. Tập đầu tiên của AHS: Hotel có rất nhiều chi tiết, nhưng khi kết thúc thì người xem vẫn chưa thể nắm bắt được mạch truyện một cách rõ ràng.

 

Phải khẳng định tập đầu tiên của mùa 5 là thứ nước tuyệt vời để “rửa mắt”. Phim là sự kết hợp hoàn hảo giữa kinh dị và cảnh nóng, cứ y như rằng các nhân vật trong phim không thể nào chết mà ăn mặc kín đáo được. Một cô gái chết trong khi đang “cưỡi ngựa” cùng bồ nhí của mình, một cặp đôi hớn hở tham gia vào trò chơi da thịt để rồi bị cắt cổ hay một chàng trai bị con quỷ Dildo-wielding cưỡng hiếp cho đến chết... Đúng như hứa hẹn, Ryan Murphy đã mang đến một đẳng cấp mới cho cảnh nóng, tạo một cảm giác khó tả cho người xem. Nhưng đây lại là một con dao hai lưỡi, nhiều người cho rằng những cảnh nóng này chỉ được làm ra để câu khách là chính.

American-Horror-Story-Hotel-featuring-Lady-Gaga-13f31

Việc quảng bá quá rầm rộ, tung hết những chiêu bài của mình trong các teaser và trailer, nhà làm phim đang đẩy mình vào thế khó khi các pha hù họa của tập này không gây được bất ngờ. Chưa hết, Ryan còn đang muốn cho khán giả xem lại một phiên bản lỗi của tượng đài phim kinh dị The Shining (1980). Ai đã từng xem The Shining chắc hẳn không thể quên được hình ảnh ma mị của hai bé gái trên hành lang khách sạn. Lần này trong AHS, Ryan mát tay hơn khi sử dụng cả một bộ sưu tập trẻ em, nhưng ánh mắt của lũ trẻ lại chưa chạm được đến thần thái kinh dị. 

AHS: Hotel chiêu đãi người xem bằng một loạt các sự việc nối tiếp nhau. Hai cô gái Thụy Điển đến khách sạn Cortez với mục đích nghỉ dưỡng nhưng lại trở thành tù nhân của những kẻ biến thái nơi đây, một anh chàng đến trọ lại khách sạn nhằm mục đích hút ma túy nhưng bị hiếp đến chết, một sĩ quan cảnh sát đang điều tra những vụ giết người kỳ quái, đồng thời tìm kiếm đứa con trai bị mất tích, mâu thuẫn giữa bà lễ tân khách sạn và con ma nghiện dụ dỗ con trai bà, một nữ bá tước quyến rũ đến chết người... 

Cái sai lớn nhất của Ryan là đã quá tham lam trong tập mở đầu. Hệ thống nhân vật của AHS: Hotel vốn không ít, đã vậy Ryan còn làm loãng câu chuyện bằng việc thêm nhiều nhân vật phụ họa vào khiến mọi thứ trở nên rời rạc và lan man. Cái thiếu của tập 1 chính là điểm nhấn. Người xem cần biết mình đang xem cái gì chứ không phải chứng kiến những màn phô diễn độ hoành tráng của phim.

Lady Gaga vào vai nữ bá tước Elizabeth
 
Sarah Paulson diễn một con ma nghiện với nhiều phân đoạn tâm lý phức tạp

Kathy Bates vào vai một lễ tân khách sạn cộc tính

Dĩ nhiên, Lady Gaga hát hay hơn Jessica Lange, nhưng về mặt diễn xuất thì vẫn còn cách một đoạn dài. Diễn xuất của Gaga trong tập 1 không hề tệ, khá khẩm hơn cả khối ca sĩ lấn sân, nhưng để gọi là người cầm trịch của cả mùa thì đúng là thảm họa. Trong tập đầu này Gaga có ít lời thoại, có lẽ do cô diễn thoại chưa được tự nhiên. Nét mặt của Gaga ở nhiều đoạn vẫn còn đơ và chưa toát lên cái phong thái huyền hoặc của vị nữ bá tước quý phái. 

May mắn thay, Sarah Paulson và Kathy Bates đã kịp vớt vát lại cả tập phim. Sarah Paulson xuất thần khi hóa thân vào một con ma nghiện, như một con búp bê bị hư. Nét mặt của cô cứ y như muốn nói với bạn rằng cô ta sẽ ngay lập tức đập một chiếc giày đế đầy gai vào mặt bạn nếu còn dám tiếp tục nhìn nữa. Kathy Bates vào vai một lễ tân cộc tính đã có nhiều đất diễn để nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar này phát huy tài năng của mình. Ngoài hai cái tên này, các diễn viên khác đều không tạo được dấu ấn và chìm một cách thảm thương. Riêng Matt Bomer vẫn nổi bần bật, nhưng không phải bởi diễn xuất, mà là do những đường cong của anh.

Ryan lo sợ rằng với những cảnh nóng và kinh dị dày đặc, khán giả sẽ cho rằng ông chỉ biết làm một bộ phim hời hợt. Do đó, đoạn cuối của tập 1 là câu chuyện bà mẹ Iris (Kathy Bates) đến khách sạn Cortez để ngăn cản con trai mình đang bị con ma nghiện Sally (Sarah Paulson) dụ dỗ vào con đường nghiện ngập. Trong lúc vô tình, Iris đã xô Sally rơi từ trên cao xuống và chết ngay tại chỗ tiếp đất. Câu chuyện mở ra một hướng đi cho các tập tiếp theo – những vòng tròn oan nghiệt, chúng ta sẽ không khỏi thắc mắc tại sao Iris hay Sally lại thích bắt giữ các vị khách làm tù nhân để tra tấn, hành hạ họ? Chưa hết, khi sĩ quan cảnh sát John Lowe đến ở trong căn phòng 64, câu chuyện đang dần trở nên chặt chẽ hơn...

Công bằng mà nói, AHS: Hotel đã có một màn mở đầu không thành công, khi mọi thứ chỉ dừng lại ở mức giới thiệu, phải đến tận phút cuối cùng mới dắt người xem đi vào mạch chuyện chính của phim. Tuy nhiên, còn quá sớm để kết luận về toàn mùa này. Hãy cùng chờ xem Ryan sẽ cho chúng ta xem những gì ở các tập tiếp theo? American Horror Story: Hotel phát sóng trên kênh FX vào thứ Tư hàng tuần, kể từ ngày 7/10/2015.