“Ông lớn” City Hunter bị vượt mặt tại Trung Quốc

Ngọc Minh, Theo 00:00 09/01/2012

“Kẻ cả gan” là một cái tên vừa lạ vừa quen.

Như rất nhiều quốc gia châu Á khác, Trung Quốc cũng đang “chao đảo” trước làn sóng xâm lăng ồ ạt của các drama xuất xứ từ đất nước kim chi. Khép lại một năm 2011 nhiều “bão tố”, trang báo mạng Cri đã tổ chức một cuộc bình chọn online nhằm tìm ra đại diện số 1 của phim truyền hình Hàn Quốc trong năm vừa qua tại đất nước tỷ dân. Song, kết quả chung cuộc đã khiến nhiều người phải choáng váng khi tiến sĩ MIT Lee Yoon Sung cùng City Hunter để vuột mất vị trí đầu với cách biệt khá lớn.


"City Hunter" bị vuột mất ngôi đầu với cách biệt khá lớn

Còn nhớ trong suốt thời gian phát sóng, Lee Min Ho và City Hunter đã “khuynh đảo” khắp châu Á. Chàng tiến sĩ toàn diện tốt nghiệp MIT và mối tình như mơ với nàng cận vệ xinh đẹp Kim Na Na đã làm biết bao trái tim thiếu nữ phải “điên đảo”. Sau City Hunter, danh tiếng của cả Lee Min Ho và Park Min Young đều được đẩy lên một tầm cao mới – tương tự như trường hợp cặp đôi Phùng Thiệu Phong – Dương Mịch với Cung – tỏa tâm ngọc.


Cặp đôi Lee Min Ho - Park Min Young nổi như cồn sau "City Hunter"

Cũng nhờ City Hunter mà Lee Min Ho đã thu hút được lượng follower (người theo dõi) khổng lồ khi chân ướt chân ráo gia nhập cộng đồng Weibo (mạng xã hội lớn nhất Trung Quốc). Đồng thời, nó cũng mở ra cơ hội cho Lee Min Ho tiếp cận với nhiều dự án điện ảnh tầm cỡ mà mới đây nhất là lời mời gia nhập tác phẩm của Lưu Đức Hoa – một bộ phim xứng tầm châu lục.


Tiến sĩ MIT Lee Yoon Sung...


...để ngôi vương lọt vào tay "hoàng tử nụ cười" Cha Dong Joo

Tuy nhiên, chàng tiến sĩ đẹp trai lại phải ngậm ngùi nhường ngôi “bá vương” K-drama tại Trung Quốc cho chàng hoàng tử Cha Dong Joo (Kim Jae Won) của Can You Hear My Heart. Ngạc nhiên hơn, số phiếu ủng hộ Can You Hear My Heart nhiều gấp rưỡi City Hunter. Kết quả này phần nào gây sốc bởi tầm ảnh hưởng cũng như tiếng tăm tại quê nhà của Can You Hear My Heart hoàn toàn lép vế so với City Hunter mặc dù đây là tác phẩm đầu tiên sau thời gian nhập ngũ của “hoàng tử nụ cười” Kim Jae Won.


"Can You Hear My Heart" - món ăn cũ, dư vị lạ

Song, nói đi thì cũng phải nói lại. Can You Hear My Heart tiềm ẩn một sức hút không kém phần mãnh liệt. Câu chuyện tình lãng mạn giữa chàng hoàng tử bị mất thính giác với cô bé Lọ Lem mạnh mẽ như một khúc nhạc dịu êm, nhẹ nhàng thấm vào tâm hồn khán giả. Không chỉ là một câu chuyện tình yêu thuần túy, phim còn đọng lại những giá trị nhân văn sâu sắc về tình cảm gia đình. Tất cả khán giả trung thành của phim đều thừa nhận: Can You Hear My Heart như một món ăn cũ nhưng để lại những dư vị mới”. 








Các "anh tài" K-drama năm vừa qua đều góp mặt đông đủ

Ngoài thứ tự 2 vị trí đầu có phần bất ngờ thì những cái tên còn lại nằm trong Top 10 không hề khó đoán. Hầu hết những cái tên nổi bật trong năm vừa qua của làng truyền hình xứ Hàn đều góp mặt đông đủ. Mới chỉ kết thúc phát sóng chưa lâu nhưng Tree with Deep Roots đã nhanh chân giành vị trí thứ 4 và cũng là tác phẩm cổ trang duy nhất trong danh sách này. Nhà đài SBS thể hiện sự “bá đạo” đến choáng váng khi “hung hăng” đóng góp những… 7 tác phẩm trong Top 10.

10 K-drama được yêu thích nhất tại Trung Quốc
1. Can You Hear My Heart - MBC (29.928 phiếu)
2. City Hunter - SBS (18.395 phiếu)
3. Secret Garden - SBS (16.888 phiếu)
4. Tree with Deep Roots - SBS (15.861 phiếu)
5. Scent of a Woman - SBS (3.235 phiếu)
6. Protect the Boss - SBS (2.305 phiếu)
7. 49 Days - SBS (1.727 phiếu)
8. The Greatest Love - MBC (1.600 phiếu)
9. Dream High - KBS (1.029 phiếu)
10. Sign - SBS (664 phiếu)