Thêm một tuần ảm đạm của Drama Hàn

TaurusW (Tổng hợp theo AK), Theo 16:44 12/05/2010

Trong tuần qua, các bộ phim dù được quan tâm nhiều nhưng vẫn không có sự đột phá nào về rating. Từ phim vừa kết thúc phát sóng như "The Birth of the Rich" cho tới phim đang đến hồi gay cấn như "Cinderella's Sister" đều chịu chung số phận.<img src='/Images/EmoticonOng/06.png'>

Phim thứ 2-3: Những cái kết không đủ đột phá

Tuần qua có 2 drama kết thúc phát sóng là The Birth of the Rich (KBS) và Jejoongwon (SBS). Cả 2 drama đều kết thúc có hậu nhưng rating không mấy ấn tượng.


Poster phim The Birth of the Rich.

Thông thường thì khán giả rất hứng thú với tập cuối của phim và rating sẽ tăng cao, tuy nhiên The Birth of the Rich chỉ cán đích với 16,6% - không tăng nhiều là mấy, trong khi mức rating cao nhất trong suốt 20 tập là 17,7%. Ở tập cuối xuất hiện nụ hôn giữa anh chàng Choi Suk Bong (Ji Hyun Woo) và cô tiểu thư giàu có keo kiệt nay đã trở nên hiền hòa hơn, Lee Shin Mi (Lee Bo Young). Trình chiếu từ đầu tháng 3, rating trung bình của The Birth of the Rich là 15% - kém hơn hẳn drama trước đó cùng giờ chiếu God of Study. Mặc dù rating không cao là mấy nhưng diễn xuất của 4 diễn viên chính đã đem lại sự hài lòng cho khán giả, đặc biệt là 2 nữ chính Lee Bo Young Lee Si Young.


Nụ hôn giữa anh chàng Choi Suk Bong và cô tiểu thư Lee Shin Mi.

Thảm hại hơn cả là drama cổ trang Jejoongwon tập cuối đạt 10,2% - thấp hơn cả tập đầu tiên 14,9%, cho thấy phim ngày càng đi xuống và rating trung bình của Jejoongwon chỉ là 13,3%. Trong bảng xếp hạng drama đầu tuần, Jejoongwon dường như bị coi yếu thế nhất, đặc biệt khi Dong Yi lên sóng. Thay thế cho The Birth of the Rich kết thúc sẽ là drama Call of the CountryJejoongwon là drama Giant bắt đầu trình chiếu từ tuần này.


Poster phim Jejoongwon.

Trong khi đó, drama Oh! My Lady (SBS) của hotboy Choi Si Won cũng sẽ kết thúc trong tuần này. Ở tập trước, sau khi Min Woo (Choi Si Won) công bố anh và Kae Hwa (Chae Rim) đang hẹn hò đã khiến ‘bà chị’ Kae Hwa sửng sốt, tay quản lý Yoon Seok (Kim Hee Won) bất bình còn cô nàng Yoo Ra (Park Han Byul) thì tức giận. Mặc dù gây hồi hộp từ trước nhưng rating tuần qua vẫn không khả quan hơn, thậm chí là giảm nhẹ xuống chỉ còn 10,2%. Điều này dự báo 2 tập cuối trong tuần này rating cũng sẽ khó mà đột phá khi hầu hết cái kết có hậu là điều có thể tiên đoán trước. Rating không mấy thành công nhưng Oh! My Lady đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ khán giả, đặc biệt dành những lời khen ngợi về diễn xuất cho anh chàng Choi Si Won.


Oh! My Lady kết thúc liệu có đột phá?

Đứng đầu drama đầu tuần vẫn là drama cổ trang Dong Yi (MBC), sau khi vượt mức 20% tuần trước, Dong Yi tiếp tục bám trụ nhưng rating giảm còn 20,4%. Trước đó, rating tập 13 đạt 22,9% - cao nhất từ khi công chiếu. Sau nhiều năm thất lạc, Dong Yi (Han Hyo Joo) đã gặp lại Cha Chun Soo (Bae Soo Bin), nhà sản xuất tiết lộ trong tập tới, Dong Yi sẽ chạm trán và biết rõ thân thế vua Suk Jong, dự báo những tình tiết hấp dẫn mới.


Poster phim Dong Yi.

Phim thứ 4-5:  Cinderella's Sister thách thức

Chiến trường drama giữa tuần bao giờ cũng gay cấn nhất. Tuần vừa qua, drame về 2 chị em trong Cinderella's Sister (KBS) vẫn là đối thủ nặng ký nhất của 2 drama còn lại.


Mối quan hệ giữa 2 chị em Lọ lem đã bớt căng thẳng hơn.

Sau cái chết của người cha dượng, Eun Jo (Moon Geun Young) phần nào đã thay đổi tâm tính, cô cố gắng thử làm hòa với Hyo Sun (Seo Woo) và bảo vệ cô trước sự ghẻ lạnh của người mẹ tham lam. Mối quan hệ của 2 chị em đã tiến triển tốt đẹp hơn khiến khán giả cũng cảm thấy được nhẹ nhõm. Tuy nhiên, chuyện tình giữa Eun JoKi Hoon (Chun Jung Myung) vẫn khiến người xem cảm thấy đau lòng khi Ki Hoon phải đối mặt với những đe dọa từ chính người cha của anh đang có âm mưu thâu tóm Dae Sung.


Chuyện tình Eun Jo và Ki Hoon vẫn trắc trở.

Những biến chuyển trong tâm lý của các nhân vật mặc dù được chờ đợi nhưng không khiến rating tăng vọt mà chỉ nhích lên 20,5% ở tập 12, trước đó rating đã tụt xuống 18,8%. Việc chưa đột phá về rating có lẽ vì biên kịch đã tạo nên quá nhiều nút thắt và “mở nút” khá chậm. Tình tiết Jung Woo (Taecyeon) đi mua bông cài áo trong lúc “nước sôi lửa bỏng” bị “phê” là chi tiết thừa thãi, không đáng có. Mặc dù vậy nhưng dàn diễn viên thực lực nhận được sự yêu thích của khán giả, ngoài lớp ngôi sao trẻ thần tượng, nữ diễn viên tiền bối Lee Mi Sook cũng được khen ngợi hết lời khi hóa thân xuất sắc vào vai bà mẹ ghẻ tham lam.


Diễn viên Lee Mi Sook xuất sắc trong vai bà mẹ ghẻ tham lam.

Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Moon Geun Young đã thổ lộ cô hy vọng Cinderella's Sister sẽ đạt rating trên 30. Nếu trở thành sự thật thì đây sẽ là thách thức rất lớn đối với Personal Taste (MBC) và Prosecutor Princess (SBS), mặc dù ngay từ đầu, khoảng cách rating đã khá xa vời.


Poster phim Personal Taste.

Cũng trong tình trạng rating tăng ì ạch là chuyện tình của Lee Min Ho – Son Je Yin trong Personal Taste. Sau khi công khai tình cảm với Kae In (Son Ye Jin) và nói ra sự thật về giới tính của mình, các fan rất thích thú với cặp đôi Jin Jo (Lee Min Ho) – Kae In. Rating tập 11 của Personal Taste là 16,2% - mức cao nhất kể từ trước đến nay, nhưng ngày hôm sau lại trở về 14,3%. Ngoài 2 nhân vật chính được các fan ủng hộ nhiệt liệt thì nam diễn viên kỳ cựu Ryu Seung Ryong trong vai giám đốc đồng tính Choi Do Bin cũng nhận được sự chú ý lớn từ người xem. Ryu Seung Ryong là diễn viên thực lực kỳ cựu từng thể hiện khả năng diễn xuất đa diện trong các bộ phim điện ảnh như Living Death, My Love


Vai diễn gay thật của nam diễn viên Ryu Seung Ryong nhận được nhiều sự đồng cảm.

Ngoài ra, viêc rating của Personal Taste bị "dậm chân tại chỗ" có lẽ bị ảnh hưởng từ cuộc đình công của nhân viên đài MBC. Kể từ ngày 07.04, tức là ngày phát sóng tập 3, vì vụ đình công của các nhân viên nên đài MBC phát sóng Personal Taste sớm 10 phút. Do kết thúc sớm nên một số khán giả cũng chuyển kênh để tranh thủ xem 2 drama còn lại. Từ tập 9, khung giờ của Personal Taste đã ổn định như cũ, nhưng hôm 06.05 vừa rồi, tức tập 12 rating giảm một phần vì nhà đài lại thay đổi khung giờ.


Những hình ảnh mới trong tập tiếp theo được nhà đài tung ra.

Chỉ còn 4 tập nữa sẽ kết thúc nhưng rating của Prosecutor Princess (SBS) vẫn chưa thể bứt phá thực sự. Tuần qua, rating phim đã đạt 11,5% - cao nhất trong 12 tập phát sóng. Tình tiết phim cũng đã hồi hộp hơn, Ma Hye Ri (Kim So Yeon) đã dần biết được bộ mặt thật của In Woo (Park Shi Hoo), đồng thời cô cũng nhận ra tình cảm của mình cũng hướng về In Woo khi anh ra đi. Trong khi đó, công tố viên Yoon Se Joon (Han Jung Soo) cũng có cảm tình với Hye Ri, khiến chuyện tình tay ba nảy sinh và thu hút sự chú ý của khán giả. Mặc dù chưa biết cô nàng sẽ chọn ai, nhưng các fan đã nhận xét Hye Ri quá may mắn khi được 2 anh chàng lý tưởng yêu.


Chuyện tình tay ba hấp dẫn trong Prosecutor Princess.

Dù rating thấp nhất trong các phim cuối tuần nhưng sức hút của Prosecutor Princess trên mạng cũng ngang ngửa không kém, thậm chí cao hơn cả 2 drama còn lại. Khán giả đang háo hức dự đoán đài SBS liệu sẽ kéo dài Prosecutor Princess thêm hay không và nhà đài SBS thông báo rằng đang xem xét việc này.

Phim cuối tuần: Rating cao nhưng vẫn dậm chân tại chỗ

Hàng loạt drama cuối tuần về đề tài gia đình vẫn xuất hiện nhiều nhất trong bảng xếp hạng các chương trình truyền hình trong tuần với rating cao nhưng trong tình trạng dậm chân tại chỗ, không có sự chú ý vượt trội.


Three Brothers.

Three Brothers (KBS) đạt rating gần nhất là 42%, trước đó tỷ suất bạn xem đài thậm chí đã giảm xuống 28,7%. Nhờ tập sau tăng cao nên Three Brothers vẫn đứng vị trí số 1 trong bảng xếp hạng rating. Còn Definitely Neighbors vẫn duy trì truyền thống “lúc tăng lúc giảm” tức là rating tối thứ 7 bao giờ cũng thấp hơn tối Chủ nhật. 21,7% là tỷ suất cho Definitely Neighbors tuần qua.


A Man Called God.

Drama Life is beautiful (SBS) của 2 kiều nữ Nam Sang MiNam Gyu Ri tuần qua tăng rating lên 18,5% - cao nhất từ khi công chiếu. Trong khi đó drama hành động, báo thù A Man Called God (MBC) duy trì với rating 15,6%. Tình hình chung tuần qua của drama Hàn cho thấy các phim vẫn chưa đủ bứt phá thực sự để tạo nên con số rating gây ấn tượng mặc dù nhiều phim đã đến hồi kết hoặc sắp kết thúc.