Dịch sốt xuất huyết thì đáng sợ lắm rồi. Từ đài báo địa phương cho đến loa phát thanh vườn nhà đều tuyên truyền mọi người phòng chống dịch. Và đương nhiên dịch sẽ chẳng chừa bất cứ một ai, cứ "hở" ra là đều dễ bị "dính" lắm.
Chính vì thế, cho dù bạn đang FA hay là dân đã có "gấu", thì bạn cũng cần nắm được trọn bộ bí kíp dưới đây để có thể an toàn đi qua mùa dịch. Biết đâu đấy, sau khi bình an vô sự vượt qua đợt dịch sốt xuất huyết này, tình cảm giữa bạn với "gấu" lại càng khăng khít hơn.
Rất nhiều người cứ thờ ơ ngây thơ không biết gì, kể cả khi dịch đã lan sát bên cạnh nhà hàng xóm. Nếu cứ ấm ớ thế thì chả trách sao dịch đến lại không biết đường mà lần, tới tận khi bệnh tình trở nên nặng hơn mới tá hỏa cuống cuồng cả lên.
Muốn đánh bại kẻ địch trước hết phải biết kẻ địch là ai, và dịch sốt xuất huyết cũng không phải là ngoại lệ.
Đã có lý thuyết về phòng và chống bệnh rồi, thì lúc bệnh ập tới, chúng ta cứ nhanh tay ứng biến thôi.
Tốt hơn hết là nên chọn các loại nước như nước cam, chanh, dừa… bạn nhé!
Vì người ốm khá yếu nên chỉ nên ăn các đồ nhẹ và vẫn bổ sung được dưỡng chất, nên cháo, súp, sữa là sự lựa chọn hợp lý nhất đấy!
Để chắc cú rằng "gấu" hoàn toàn hồi phục, hãy chăm dẫn hắn đến thăm khám bác sĩ đúng hẹn bạn nhé!
Yêu nhau thắm thiết là phải an toàn đi qua mùa dịch sốt xuất huyết, đúng không nào?