Clip: Đỉnh cao của một con người chính là ngay cả khi một mình, vẫn có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất

Kim Tê Hơn, Theo Helino 21:18 19/07/2018

Không cần biết bạn bao nhiêu tuổi, đã có người yêu hay còn đang độc thân - đừng bao giờ quên tận hưởng những khoảng thời gian một mình như thế này nhé!

Với nhiều người, việc đi ăn, đi chơi hay đi xem phim một mình nghe sao mà tuyệt vọng quá. Thậm chí, họ có thể đói rã rời, có thể chán muốn chết - nhưng nhất định sẽ không bao giờ ra đường mà chỉ lủi thủi không có ai bên cạnh. 

Tuy nhiên, liệu bạn có biết rằng trên thế giới có một khái niệm tên là "me time"? Giải thích dễ hiểu nhất, thì "me time" chính là khoảng thời gian để mọi người được ở một mình và làm những gì họ thích, không có sự xuất hiện hay can thiệp của bất kì ai, cho dù đó có là bố mẹ, bạn thân, người yêu, vợ chồng... Trong khoảng thời gian này, bạn có thể làm tất cả mọi thứ: đọc sách, xem phim, đi du lịch, lê la hàng quán hay đi mua sắm. Yêu cầu duy nhất là phải ở một mình, cảm nhận 100% con người thật và lắng nghe bản thân mình. 

Mới đây nhất, cư dân mạng đã truyền tay nhau đoạn clip ghi lại khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống của một cụ bà. Đoạn clip này chỉ dài vỏn vẹn 17 giây, nhưng không hiểu sao ai xem xong cũng đều cảm thấy bình yên, nhẹ nhõm. 

Clip: Đỉnh cao của một con người chính là ngay cả khi một mình, vẫn có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất

Trong đoạn clip này, cụ bà với mái tóc bạc trắng ngồi trong một quán cà phê, trên bàn là li nước khá to cùng chiếc hotdog nóng hổi. Bà thong thả uống nước và ngắm nhìn dòng người qua lại, không chút ái ngại, bối rối vì những ánh mắt tò mò xung quanh. 

Clip: Đỉnh cao của một con người chính là ngay cả khi một mình, vẫn có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất - Ảnh 2.

Chỉ sau một thời gian ngắn xuất hiện, đoạn clip này đã có gần 300k lượt xem, gần 2k bình luận cùng 1,8k lượt chia sẻ. Người xem không cần biết bà là ai, đến từ đâu, đã có gia đình, con cái gì hay chưa, mọi người chỉ biết rằng ở tuổi như bà, việc có thể tự do tự tại dành tặng cho mình một khoảng lặng như vậy thật sự rất đáng quý. 

Clip: Đỉnh cao của một con người chính là ngay cả khi một mình, vẫn có thể tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất - Ảnh 3.

Nhiều cư dân mạng thì nhờ đoạn clip này mà chợt nhớ ra đã lâu lắm rồi mình không có quãng nghỉ nào, cứ điên cuồng lao vào công việc, học hành mà không dành thời gian để tái tạo năng lượng bên trong. 

Nhớ nhé, đi chơi một mình không đáng sợ, đáng sợ nhất là khi bạn lúc nào cũng được bao quanh bởi cả trăm người nhưng không biết mình thật sự là ai thôi.