Có ai nhận ra trong Tháng Năm Rực Rỡ cũng có "Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân" không?

Dramaqueen, Theo Helino 15:11 19/03/2018

Mối tình đầu của Hoàng Yến Chibi trong "Tháng Năm Rực Rỡ" khiến nhiều người cảm thấy luyến tiếc. Để ý kĩ có thể thấy, anh chàng mang tên "mối tình đầu" này dù đã có bạn gái là hotgirl xinh nhất trường rồi, thế mà vẫn chủ động thả thính Hiểu Phương lắm đấy chứ...

Bộ phim "Tháng Năm Rực Rỡ" vẫn đang là đề tài được quan tâm nhất đối với các mọt phim tại Việt Nam. Dù chỉ là một bộ phim remake nhưng "Tháng Năm Rực Rỡ" dưới bàn tay của đạo diễn Dũng "khùng" đã mang đến nhiều hơn thế. Một bộ phim remake chỉn chu, được đầu tư cả về mặt nội dung và hình ảnh để có thể Việt hoá tốt nhất, gần gũi nhất đến khán giả. Và đương nhiên đối với một tác phẩm như vậy, 35 tỉ doanh thu trong tuần đầu tiên công chiếu là điều không có gì bất ngờ. 

"Tháng Năm Rực Rỡ" hấp dẫn không chỉ bởi kịch bản gốc đã là bộ phim quá nổi tiếng tại Hàn Quốc - Sunny, mà tình bạn từ thời thanh xuân cho đến khi đã sống được gần nửa cuộc đời của nhóm "Ngựa hoang", hay tình yêu đầu đơn phương bỏ ngỏ của Hiểu Phương (Hoàng Yến Chibi)... đã chạm tới trái tim của rất nhiều khán giả. À, lại nói đến mối tình đầu của Hiểu Phương, hẳn trong thời thanh xuân của nhiều cô gái ngoài kia đều xuất hiện hình bóng của một anh chàng giống như Đông Hồ (Tiến Vũ)

Có ai nhận ra trong Tháng Năm Rực Rỡ cũng có Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân không? - Ảnh 1.

Ảnh: Tuấn Maxx

Một mối tình đầu không trọn vẹn, một anh chàng crush không bao giờ có thể trở thành người yêu, hay đến một câu tỏ tình cũng chưa kịp ngỏ lời... Nhiều cô gái cũng đã từng như Hiểu Phương. Nhưng sự thật là, hãy nhìn thẳng vào sự thật nhé, rằng cô nàng Hiểu Phương chao ôi mới là đáng thương thật sự, nụ hôn đánh rơi với Đông Hồ rơi vào ai không rơi, lại rơi vào đúng Tuyết Anh (Jun Vũ), cô-nàng-bạn-thân của Hiểu Phương trong "Ngựa hoang".

Kịch bản này sao mà quen thế, tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân đây chứ đâu. Chỉ khác cái là, nụ hôn đánh rơi trên cây cầu bên bờ sông này chỉ mang ý nghĩa càng tôn thêm tình bạn của Hiểu Phương và Tuyết Anh, chứ không "tan đàn xẻ nghé" như các phiên bản khác. 

Có ai nhận ra trong Tháng Năm Rực Rỡ cũng có Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân không? - Ảnh 2.

Nhưng Đông Hồ, liệu có xứng đáng với sự thương nhớ chôn sâu trong tim cho đến khi đã già của Hiểu Phương hay không? Khi rõ ràng từ đầu phim đến cuối phim, người đơn phương là Hiểu Phương, nhưng Đông Hồ cũng nhiệt tình "thả thính" lắm đấy chứ? Khoảnh khắc cả hai lần đầu gặp nhau, Đông Hồ là người đã chú ý đến Hiểu Phương - cô bạn mới của nhóm "Ngựa hoang". Đã đẹp trai lại còn tinh ý, lại còn biết buông lời khen một cách lả lướt... thì có cô nào không crush cho được! 

Chưa hết, khi Hiểu Phương lon ton theo đuôi Đông Hồ đến quán nhạc và gặp "hội mặt giặc" chuyên đi bắt nạt bạn đồng trang lứa. Một tình huống anh hùng cứu mỹ nhân đã diễn ra. Đúng là con trai đứa nào cũng sẽ hành xử như Đông Hồ trong tình huống ấy, ra tay cứu Hiểu Phương, rồi cả là đưa về tận nhà đi cho cẩn thận. Nhưng sẽ chẳng có đứa con trai nào đã-có-người-yêu mà lại đi nói với bạn thân của người yêu mình khi-không-có-người-yêu-mình-ở-đấy rằng: "Lần sau có gặp tụi nó, cứ nói anh là bạn trai của em nha!". Cùng với đó là màn vỗ tay oanh liệt của các anh quân nhân đằng sau. Còn cô bé nữ chính thì tung tăng dầm mưa hát ca vì "dính thính" của crush. 

Có ai nhận ra trong Tháng Năm Rực Rỡ cũng có Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân không? - Ảnh 3.

Hoàng Yến Chibi đúng chuẩn ngây thơ bị crush thả thính toàn tập!

Ôi anh ơi, sao anh khôn quá vậy? Anh đã có người yêu là hot girl xinh nhất trường, nhưng vẫn thả thính trọn bộ cả cô bé thông minh nhất trường luôn. Và hai cô gái đó là bạn chung nhóm với nhau? Đây là phân đoạn đã khiến khán giả bị lừa một cách hoàn hảo về mối tình của Đông Hồ và Hiểu Phương. Để rồi đến gần cuối phim, cả rạp mới "tá hoả" ra là Đông Hồ đã có người yêu, mà lại còn là chính Tuyết Anh, cô nàng xinh đẹp nhất trường, từ ghét thành thân và lại còn lăn xả bảo vệ Hiểu Phương hết mình... 

Dù là một tình huống bất ngờ khi Đông Hồ yêu Tuyết Anh, nhưng ngẫm lại cũng chẳng ai có thể trách anh chàng này được. Có trách thì trách Hiểu Phương đã quá mê trai mà thôi. Mà một anh chàng playboy chính hiệu đẹp trai, ga-lăng, có chút khiếu nghệ thuật, lại khéo ăn khéo nói, giỏi thả thính như Đông Hồ trong "Tháng Năm Rực Rỡ" thì cô gái nào cũng sẽ đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh này thôi.

"Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh 
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh 
Và anh đâu biết 
Và em chưa dám 
Nên thế là vuột mất nhau một đời"

Có ai nhận ra trong Tháng Năm Rực Rỡ cũng có Tình yêu không có lỗi, lỗi ở bạn thân không? - Ảnh 4.

Có một sự thật mà Tuyết Anh không bao giờ biết, đó là tình cảm của Hiểu Phương dành cho Đông Hồ năm ấy...