Có bạn trai “ngố tàu” là cảm giác như thế nào?

Trinh Leng Keng, Theo Trí Thức Trẻ 13:08 02/09/2017

Bạn có kỷ niệm đáng nhớ nào với anh chàng bạn trai “ngố tàu” của mình không, chia sẻ một chút nào…

1. Tôi đau bụng khi "đến tháng", mà nhà lại vừa lúc hết BVS, anh chàng chạy liền một mạch ra tiệm tạp hóa đầu ngõ hô dõng dạc: "Bán cho em 1 bịch BVS!", chị chủ quán hỏi dùng loại nào, ban ngày hay ban đêm, dày hay mỏng, cánh hay không cánh… chàng ta tẽn tò mặt đỏ gay: "Loại nào dùng được luôn bây giờ là tốt nhất!".

2. Tôi nói tôi thèm trà sữa quá, vì lâu lâu rồi chưa được uống. Ý tôi là muốn gợi ý để anh ấy hẹn hò tôi đi trà sữa, chứ thực ra tôi đi với ai cũng được, bao giờ cũng được, nhưng vẫn muốn đi cùng với anh ấy hơn. Vậy mà anh ấy huỵch toẹt luôn một câu: "Anh không thích trà sữa, em rủ ai đi cùng đi!"

3. Tôi vẫn nhớ ngày đầu tiên hẹn hò, anh ấy hẹn tôi 7h30’ tối trước cổng nhà tôi. Đến giờ đó, tôi cứ đứng trên phòng chờ điện thoại gọi xuống thì xuống, mãi mà không thấy đâu. Cuối cùng tôi mới gọi điện lại hỏi, thì anh ấy vừa bắt máy đã nói ngay: "Em đâu rồi sao chưa xuống? Anh đợi 30’ rồi, muỗi đốt sưng hết cả chân anh rồi này!". Ơ hay, thế hẹn ở cổng thì cứ đứng ở cổng chờ thôi à, điện thoại sinh ra để làm gì hở giời!!!

Có bạn trai “ngố tàu” là cảm giác như thế nào? - Ảnh 1.

4. Lần ấy tôi gọi món đùi gà, cũng hơi thẹn thùng vì cầm dao cắt thì khó, mà cầm tay thì không ổn. Thấy tôi loay hoay anh ấy liền hỏi: "Sao thế, món ăn chán quá à?". Tôi chỉ cười trừ, nhăn nhó chưa biết nói thế nào để gợi ý anh xuống tay cắt/xé thịt gà cho tôi, thì anh ấy xuống tay thật. Nhưng mà là cho cái đùi vào đĩa của anh ấy và ăn ngấu nghiến, còn không quên nhe răng khen lấy khen để: "Anh thấy ngon đấy chứ em!"

5. Bạn trai tôi ngố đến độ thật sự tin rằng tôi có thể bị bọn bắt cóc bắt đi đem bán. Chả là lần đó tôi nảy ra ý định trêu bạn trai, bèn tắt phần định vị đi sau đó nhắn cho anh một cái tin giả là bọn bắt cóc tống tiền. Vừa gửi đi tin nhắn tôi liền tắt máy để anh gọi lại không được thêm phần lo sợ. Cuối cùng anh tá hỏa gọi điện cho tất cả người thân trong gia đình tôi để hỏi han, thậm chí còn khóc cả trong điện thoại. Nghĩ lại vừa thấy buồn cười lại vừa thấy thương cơ.

6. Khỏi phải nói, chính là có cảm giác như mình có thêm một đứa em trai đấy! Lúc tôi thều thào than thở là tôi có vẻ như ốm rồi, anh ta liền sốt sắng hưởng ứng theo: "Ơ anh cũng đang đau đầu lắm đây! Khéo anh cũng ốm rồi ý. Thời tiết này thật khó chịu, động tí là ốm ngay được." Rồi anh ta cứ hồn nhiên như thế, và tôi là cái đứa đã ốm lại còn phải đi chăm người… sắp ốm đây!

Có bạn trai “ngố tàu” là cảm giác như thế nào? - Ảnh 2.

7. Bạn trai tôi ngố ngố nhưng lại rất dễ thương. Tôi nói cái gì anh ấy cũng cứ gật đầu đúng đấy. Ai nói gì có vẻ mới mẻ thì anh ấy lại hỏi thật thế ư… Vì thực chất anh ấy giống chú gà công nghiệp hơn, nên không hiểu biết về cuộc sống mấy. Mà như vậy thì cũng dễ thương đấy chứ nhỉ? Chỉ cần nghe những câu hỏi ngô nghê của anh ấy là đã đủ thấy vui rồi.

8. Tôi cũng công nhận là tôi nấu ăn hơi vụng, nhưng cũng không đến nỗi nào quá đáng đâu. Thế mà anh ấy lại nói rằng tôi nấu ăn tệ hơn mẹ anh ấy nhiều, như thế thì làm sao có thể chăm sóc anh ấy tốt được. Này, có nhất thiết phải đem tôi so sánh với mẹ anh ấy không? Có thật thà cũng đừng thật thà quá đáng như vậy chứ, dù sao tôi cũng có thành tâm mà huhu.

9. Đang nằm cạnh nhau mỗi đứa một cái điện thoại, bỗng nhiên người yêu tôi nói là anh ấy thích làm con mèo, kể làm con mèo thì tốt nhỉ. Tôi thấy điều ước của anh ấy rõ trẻ con, nhưng cũng hùa vào bảo anh kêu meo meo là làm con mèo được rồi, kêu thử xem. Cuối cùng anh ấy meo meo thật, còn meo meo cả ngày và hỏi tôi: "Em ơi, anh vẫn chưa thành con mèo à!". Thật hết chịu nổi ông kễnh này…

10. Người yêu tôi đi xét nghiệm máu, hình như các chỉ số có chút vấn đề, nhưng cũng chỉ là nhỉnh hơn một xíu thôi không đáng kể. Anh ấy cầm tờ kết quả đến gặp tôi, ôm chầm lấy tôi, rồi sau đó rưng rưng khóc như kiểu sắp chết đến nơi. Chưa hết, anh ấy còn dặn tôi phải sống tốt, anh ấy rất yêu tôi nhưng chuyện tình chúng tôi không thể vượt qua sự khắc nghiệt của số phận. Chính là trong tâm trí anh ấy, chúng tôi là nhân vật của một bộ phim Hàn Quốc đó!