Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Mẹ chồng cỡ này, con dâu phải cỡ nào?

S.A, Theo Phụ nữ số 08:29 05/02/2024

Đôi khi phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng mà là tấm… mẹ chồng.

Với tình yêu hôn nhân, có một câu rất cũ nhưng luôn đúng: Tình yêu là chuyện của hai người, còn hôn nhân là chuyện của hai gia đình.

Nhiều cô gái cho rằng chỉ cần lấy chàng trai đối xử tốt với mình thì có thể tin tưởng cả đời và sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng chỉ khi đã về chung một nhà, phát hiện ra có chồng tốt thôi chưa đủ, mẹ chồng và nhà chồng tốt cũng rất quan trọng. Thậm chí có những cặp vợ chồng rất hòa hợp, không có vấn đề gì trong mối quan hệ nhưng hôn nhân vẫn tan vỡ vì vấn đề mẹ chồng - nàng dâu.

Khi lựa chọn kết hôn, phụ nữ phải tìm hiểu kỹ về nhà chồng. Bởi lẽ có những kiểu mẹ chồng tuyệt đối không được dây vào, chẳng hạn như nhân vật mẹ chồng của Kang Ji Won (Park Min Young) - nữ chính bộ phim đang ăn khách Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi.

Hay nói 1 cách khác thì: Mẹ chồng cỡ này, con dâu phải cỡ nào mới... sống nổi!

Con trai luôn đúng, con trai là số một

Park Min Hwan (Lee Yi Kyung) là con trai một trong nhà nên từ bé, anh ta đã được cưng chiều. Ở kiếp trước của Kang Ji Won, ngay cả khi đã kết hôn và có gia đình của riêng mình, Min Hwan vẫn sà vào lòng mẹ để được bênh vực, vỗ về nếu có bất đồng ý kiến với vợ. Ngược lại mẹ anh ta luôn bênh con chằm chặp dù anh ta đùng đùng nghỉ việc để ăn bám, lười biếng ở bẩn, không phụ giúp việc nhà. Có thể nói mẹ chồng chính là lý do khiến cuộc sống hôn nhân của Ji Won ngày càng tồi tệ hơn.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Mẹ chồng cỡ này, con dâu phải cỡ nào? - Ảnh 1.

Nếu mẹ chồng đặt con trai lên hàng đầu như thế thì dù chồng bạn có phải là “mama’s boy” hay không, cuộc sống sau này bạn cũng sẽ gặp khó khăn. Bà ta sẽ luôn coi bạn như kẻ xâm nhập vào mối quan hệ mẹ con nói riêng cũng như trong gia đình nói chung và đương nhiên, không dành sự thân thiện cho bạn.

Những xung đột tưởng chừng nhỏ nhặt hàng ngày sẽ dần khiến mối quan hệ mẹ chồng và con dâu ngày càng căng thẳng. Chắc chắn sự căng thẳng đó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng cuộc hôn nhân của bạn.

Có lối suy nghĩ cổ hủ, phong kiến

Sau khi tái sinh, Kang Ji Won đã có màn ra mắt nhà chồng tương lai chấn động, khiến người xem vô cùng hả dạ. Nhưng cũng chính từ đây, một “red flag” nữa của mẹ Park Min Hwan được phơi bày là suy nghĩ cổ hủ, chỉ thích đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài.

- Nghe nói bố mẹ cháu đều qua đời sớm, hẳn là cháu không được dạy bảo kỹ?

- Tôi không phải kiểu người cứng nhắc quá đâu, giờ phân biệt nam nữ là sai trái lắm, tất cả đều là những đứa con quý giá của bố mẹ. Nhưng đó là chuyện ngoài xã hội thôi còn ở nhà lại là chuyện khác. Cuộc sống gia đình phụ thuộc vào cách xử lý của phụ nữ. Chăm lo cho chồng, giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, nuôi con cho tốt nữa.

- Đàn ông mà thường xuyên vào bếp thì không tốt đâu. Dù người ta có phàn nàn và phản đối thế nào thì đây vẫn là thực tế mà cả thế giới phải công nhận.

- Về con cái, chắc là khoảng 3 - 4 đứa? Nếu được thì đẻ càng nhiều càng tốt.

- Cháu hãy nhớ lấy cho bác, cư xử cẩn trọng với người lớn tuổi, nghe và vâng lời chồng, chăm sóc và nuôi dạy con cái cho đàng hoàng. Và chuyện sự nghiệp sau khi kết hôn, bác tán thành cho cháu.

Đây là những gì mà mẹ Min Hwan đã nói với Ji Won trong buổi gặp mặt đầu tiên của 2 bên.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Mẹ chồng cỡ này, con dâu phải cỡ nào? - Ảnh 2.

Suy nghĩ này đã ăn sâu vào trong đầu bà ta và kiểu mẹ chồng này sẽ không bao giờ thay đổi. Bà ta cũng sẽ tìm đủ cách để nhồi nhét suy nghĩ này vào đầu con dâu, thậm chí có thể ép bạn phải làm như vậy.

Tất nhiên ngày nay, phụ nữ ngày càng độc lập và không thể chấp nhận được những việc này. Nếu bác bỏ và chống đối, người khác sẽ cho rằng bạn bất hiếu; nếu chịu đựng, người khổ là chính bạn.

Độc đoán, thích kiểm soát

Trong suốt buổi ra mắt, bố Min Hwan không có bất cứ một câu nào. Trước đó, ông cũng phải nghe răm rắp lời vợ mặc chiếc áo vest đắt nhất để tỏ ra là người sang trọng, có tiêu chuẩn cao. Chỉ từ vài chi tiết nhỏ thế này, hẳn nhiều người cũng nhận ra sự độc đoán và thích kiểm soát của mẹ Min Hwan. Nếu Ji Won về làm dâu, chắc chắn cô cũng sẽ phải chịu đựng điều này.

Ở nhiều gia đình, mẹ chồng là người quyết định tất cả mọi việc, chồng và bố chồng không có bất cứ tiếng nói nào. Họ không những không có quyền lên tiếng mà có thể xảy ra tranh cãi nếu dám bày tỏ quan điểm.

Nhiều chàng trai hứa hẹn với vợ rằng sau này kết hôn sẽ ra ở riêng, mẹ chồng sẽ không đến thường xuyên, mẹ vợ sẽ chăm sóc vợ sau khi sinh con,... Nhưng đối mặt với mẹ chồng, những lời này giống như gió thoảng mây bay, bà ta nói gì thì chồng bạn cũng sẽ đồng ý.

Kiểu mẹ chồng này cũng thích can thiệp vào hôn nhân của các con, thích ra lệnh. Ngược lại nếu chồng bạn là người nghe lời mẹ từ điều nhỏ nhất thì cuộc sống của con dâu sẽ không mấy dễ dàng.

Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi: Mẹ chồng cỡ này, con dâu phải cỡ nào? - Ảnh 3.

Sau khi tái sinh, Ji Won nhận ra vấn đề đến từ mẹ Min Hwan và quyết định hủy hôn

Hợm hĩnh, coi thường người khác

Dù không phải là nhân vật chính và cũng không lên sóng nhiều nhưng trong mọi phân cảnh, ở mẹ Min Hwan luôn toát ra sự hợm hĩnh và coi thường người khác. Bà ta dè bỉu Ji Won vì cô không được bố mẹ chăm sóc, cho rằng Ji Won không ra gì dù mình mới là người chiếm chỗ người khác ở lớp nấu ăn,...

Không ai bắt bạn phải gả vào một gia đình giàu có nhưng ít nhất đó phải là gia đình biết tôn trọng con dâu và thông gia. Điều này không phải yêu cầu quá cao hay khắt khe mà tôn trọng người khác là yếu tố cơ bản để hòa hợp giữa người với người.

Tìm mọi cách bòn rút tiền bạc của con

Tại buổi buổi ra mắt, mẹ Min Hwan đã vô cùng sửng sốt khi biết con trai mua quần áo, túi xách cho bạn gái dù đó là chuyện bình thường. Trong tập 11 sắp tới, khi Jung Soo Min (Song Si Yun) về làm dâu, mẹ Min Hwan đã lén bóc phong bì cưới để lấy tiền của 2 con. Ở kiếp trước của Ji Won, khi về làm dâu, bà ta cũng bòn rút đến cả tiền lương của con dâu.

Người quá yêu tiền là người ích kỷ. Mẹ chồng như vậy luôn chỉ nói đến tiền bạc và trách móc vì bạn chi tiêu, mua sắm. Ngay cả khi bạn đang tiêu tiền của mình làm ra, tiêu tiền một cách hợp lý thì vẫn phải nghe những lời khó nghe này. Lúc này tình cảm tốt đẹp ban đầu không còn nữa, cuộc sống của bạn sẽ chỉ toàn đau khổ và ấm ức mà thôi.