Cô gái Anh và quá trình "chuyển hóa" sau 5 năm sống ở Việt Nam: Ngày đầu ngán đủ thứ, giờ thì mắm tôm, trứng vịt lộn... ăn "tì tì"

Tiểu Mai, Theo Phụ Nữ Mới 12:15 12/04/2024

Là người ngoại quốc nhưng Becky lại nhanh chóng "hòa tan" trước văn hóa ẩm thực Việt Nam. Cô ăn từ trứng vịt lộn đến bún đậu mắm tôm, thậm chí còn biết pha mắm thế nào cho ngon.

Ẩm thực và văn hóa của Việt Nam luôn là điều hấp dẫn khách du lịch nước ngoài khi đặt chân đến dải đất hình chữ S. Không ít người vì quá đam mê mà quyết định ở lại sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Và Rebecca Zoe Adams (Anh Quốc) là một trong những người nước ngoài như vậy.

Cô gái ngoại quốc sau 5 năm sống tại Việt Nam: Không từ một món Việt nào từ trứng vịt lộn, đến mắm tôm...

Rebecca sinh năm 1990, tốt nghiệp ngành báo chí Trường Đại học Teesside (Anh). Cô đang sở hữu kênh TikTok Becky ở Việt Nam với hơn 300 nghìn người theo dõi và 9,8 triệu lượt thích. Các clip của Becky kể về những câu chuyện thú vị hàng ngày, sự khác nhau giữa Việt Nam và Anh Quốc - nơi cô sinh ra và lớn lên, với những biểu cảm hài hước thú vị khiến người xem không thể nhịn cười.

Becky từng thực hiện một đoạn clip chia sẻ sự khác nhau giữa ngày đầu và 1 năm khi ở Việt Nam, từ một người sợ mùi mắm tôm, giờ đây Becky ăn mắm tôm "thành thần". Đoạn clip ngắn vậy thôi mà có tới hơn 100k lượt xem trên trang cá nhân của Becky.

Từ khi sinh sống tại Việt Nam, Becky gặp rất nhiều món ăn lạ lùng. Ẩm thực Việt Nam luôn khiến cô nàng tò mò và mong muốn được tự mình khám phá và trải nghiệm.

Ra đường mặc "full giáp" chống nắng như phụ nữ Việt thứ thiệt

Người ngoại quốc như Becky lại "hòa tan" trước văn hóa Việt Nam. Khác xa so với cuộc sống tại quê nhà, sang Việt Nam, cứ ra đường là Becky mặc nguyên cả set áo chống nắng từ đầu đến chân, kính mắt rồi mũ bảo hiểm đầy đủ. Những bộ áo chống nắng "hoa lá cành" giờ đây còn là trang phục quen thuộc đối với cô nàng ngoại quốc này.

Cô gái Anh nhưng khi sống ở Việt Nam vẫn mặc áo chống nắng đầy đủ từ đầu tới chân mỗi khi ra đường.

Và dù là người ngoại quốc thì Becky cũng vẫn "rén" khi gặp CSGT trên đường. Nhìn biểu cảm của cô lúc này không khác gì người bản xứ. Người ta vẫn bảo "hòa nhập chứ đừng hòa tan" nhưng riêng Becky thì tan hoàn toàn luôn rồi.

Lễ Tết cũng không về nước, vì rất hay được mời ăn uống

Mỗi độ lễ, Tết, khi mọi người thường nghỉ và về quê ăn Tết nhưng Becky vẫn ở Việt Nam để tận hưởng không khí Tết. Cô còn thực hiện vài đoạn clip ngắn từ việc đi sắm cành đào Tết, diện áo dài đi chơi Tết, đến cả tự tay rán bánh chưng ăn trong ngày Tết...

Tất cả clip mà Becky thực hiện đều ngắn gọn, thỉnh thoảng cô nàng thêm vài câu tiếng Việt lơ lớ khiến người xem thích thú vô cùng. Cũng chính nhờ sự dễ thương của mình mà Becky đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý.

Thậm chí nhiều người còn chỉ cho cô cách pha mắm tôm, cách rán bánh chưng sao cho ngon nhất... và chính Becky cũng phải thốt lên trên trang cá nhân của mình: "Người Việt Nam đáng yêu quá!".

Cô gái Anh và quá trình chuyển hóa sau 5 năm sống ở Việt Nam: Ngày đầu ngán đủ thứ, giờ thì mắm tôm, trứng vịt lộn... ăn tì tì - Ảnh 7.