Cô gái Ê Đê rời buôn làng đi thi Hoa hậu: Lấy H'Hen Niê làm hình mẫu, mong giúp đỡ những người bị bệnh tai biến giống mẹ

BAI, Theo Trí Thức Trẻ 14:41 23/05/2022

H Nghi Kbuôr gây ấn tượng nhờ nhan sắc xinh đẹp cùng câu chuyện rời buôn làng đi thi Hoa hậu.

Với sự thành công của 2 cuộc thi Hoa hậu đang hot là Miss Universe Vietnam 2022 (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022) và Miss World Vietnam 2022 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam), các chương trình nhan sắc khác cũng rục rịch khởi động, trong đó phải kể đến Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022. Cùng sự tham gia của giám khảo H'Hen Niê, chương trình lần này được dự đoán sẽ xuất hiện những nhân tố bất ngờ.

Tính đến thời điểm hiện tại, dù chương trình chưa chính thức lên sóng, nhưng dàn thí sinh của Hoa Hậu các Dân tộc Việt Nam cũng dành được sự chú ý không nhỏ. Trong đó phải kể đến cô nàng H Nghi Kbuôr (biệt danh Kin Tina), sinh năm 2002, hiện đang cùng lúc làm người mẫu ảnh và nhân viên văn phòng. Với hàng loạt cái tên nổi bật, cô nàng gây ấn tượng bởi vẻ ngoài sắc sảo và hình thể săn chắc. Nhờ thế mà H Nghi Kbuôr đã nhận được không ít lời khen ngợi, mong chờ phần thi của cô nàng trong các vòng thi sắp tới.

Cô gái Ê Đê rời buôn làng đi thi Hoa hậu: Lấy HHen Niê làm hình mẫu, mong giúp đỡ những người bị bệnh tai biến giống mẹ - Ảnh 1.

H Nghi Kbuôr

Cô gái Ê Đê rời buôn làng để theo đuổi ước mơ

Sinh ra và lớn lên tại buôn làng Buôn Cuôr Kăp, thành phố Buôn Mê Thuột, cô nàng 2k2 được sống trong vòng tay yêu thương của gia đình và mọi người xung quanh dù điều kiện lúc ấy vẫn còn nhiều khó khăn. Những ngày còn nhỏ, khi ba mẹ phải ra ngoài kiếm sống để nuôi cô ăn học, H Nghi Kbuôr đã ở cùng ông bà, được đi theo ông ngoại chăn bò ở bãi cỏ sân bay. Cô bạn nhỏ ngày ấy, hễ cứ đến giờ ăn trưa lại nhìn ngắm máy bay trên bầu trời và nghĩ về ước mơ của mình.

Nói về ước mơ, H Nghi Kbuôr chia sẻ mình quyết tâm rời buôn làng khi mới 18 tuổi để theo đuổi nghệ thuật. Ngày còn bé, ngồi trước TV xem chương trình The Voice Kids, cô bạn 2k2 đã phát hiện niềm đam mê dành cho âm nhạc. Năm lớp 7, cô từng xin ba mẹ cho đi thử giọng, nhưng khi ấy ai cũng cho đó là sự bồng bột của một đứa trẻ mà thôi. Đến lúc lần đầu được làm mẫu makeup, được các anh chị khen mình có thần thái nhờ đôi mắt thu hút đối phương, H Nghi Kbuôr đã quyết tâm rời buôn làng quen thuộc, lên Sài Gòn để theo đuổi ước mơ. Dù gia đình sợ con mình tuổi nhỏ chưa trải sự đời, dễ bị bắt nạt và lợi dụng nhưng vì hoài bão của con gái cũng đành để cô đi với lời dặn dò "phải luôn biết giữ mình và nhớ đến ba mẹ đã nuôi con khôn lớn".

Cô gái Ê Đê rời buôn làng đi thi Hoa hậu: Lấy HHen Niê làm hình mẫu, mong giúp đỡ những người bị bệnh tai biến giống mẹ - Ảnh 2.

Cô gái Ê Đê H Nghi Kbuôr

Một mình tự lập, H Nghi Kbuôr đã trải qua không ít khó khăn và việc khó khăn nhất cô từng trải qua là ba bệnh rồi đột ngột qua đời. Tưởng chừng không gượng dậy nổi, nhưng với tâm niệm "chỉ cần giữ vững ý chí và chăm chỉ thì mọi việc đều ổn" đã giúp H Nghi Kbuôr vượt qua được mọi thử thách.

Dù chỉ mới vừa 20, nhưng đôi vai của cô gái trẻ đã gánh không biết bao nhiêu áp lực. Tuy nhiên, cũng chính vì thế đã giúp cô trưởng thành hơn, trở thành một cô gái mạnh mẽ như hiện tại. Mặc dù con đường phía trước không hề dễ dàng nhưng H Nghi Kbuôr tự nhủ phải vượt qua chính mình. Dù có phải làm nhiều công việc 1 ngày hay có ít thời gian ngủ, cô luôn tự nhắc nhở bản thân phải là chỗ tựa cho mẹ và em gái ở quê. H Nghi Kbuôr cũng không quên ước mơ của mình, luôn tự khám phá tiềm năng của bản thân để có thể trở thành 1 phiên bản tốt hơn.

Mong muốn giúp bệnh nhân tai biến từ câu chuyện của chính mình

Trước khi gặp biến cố ba đột ngột qua đời, H Nghi Kbuôr đã trải qua cú sốc tinh thần là người mẹ hôm qua đang còn khỏe mạnh, nay lại nằm trong phòng cấp cứu vì bị vỡ mạch máu não. Cô cảm thấy vô cùng hoang mang, chỉ biết khóc và bắt chuyến xe gần nhất để kịp về quê. Lúc ấy, gia đình phải bán tất cả để chạy đủ 100 triệu trong vòng 1 ngày để có thể đưa mẹ lên Sài Gòn phẫu thuật. Đến tới Sài Gòn, Kbuôr vừa đi làm buổi trưa vừa tranh thủ nấu ăn đem lên để ba chăm sóc mẹ trong bệnh viện. Hai ba con cứ thế nương tựa nhau để đỡ đần gia đình.

Vì gặp đến 2 biến cố bất ngờ trong cuộc sống, cô gái 20 tuổi đã quyết tâm tham dự Hoa hậu các Dân tộc 2022 với mong muốn có thể giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn như mình: "Trước khi tham dự cuộc thi, mình thấy bản thân vẫn còn nhiều thiếu sót, chưa đủ tự tin và chiều cao cũng hạn chế. Nhưng khi suy nghĩ tới mẹ và người ba đã mất cũng như những người đang có hoàn cảnh không tốt, gặp trường hợp éo le giống bản thân, mình lại mong muốn có thể chia sẻ, giúp họ có cái nhìn tích cực với mọi thứ, để họ luôn cố gắng có một tương lai tốt hơn, có thể chăm sóc cho gia đình. Bởi, nếu có ước mơ hãy cứ theo đuổi vì đó là năng lượng cũng là động lực để cố gắng tốt hơn từng ngày".

Vượt qua mọi khó khăn, cô nàng 2k2 luôn tự nhủ phải cố gắng từng ngày

Ngoài ra, khi chia sẻ về việc nếu bản thân có thể gặt hái được thành tích cao trong cuộc thi, H Nghi Kbuôr đã không ngần ngại trả lời rằng mình chỉ mong muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ:

"Nếu may mắn đạt được thành tích cao, điều mà mình mong muốn hơn bao giờ hết đó là có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ, để mẹ có thể đi lại, có thể mở lại quán vì mẹ của mình yêu thích công việc này lắm. Mình cũng muốn dành số tiền còn lại đi giúp những người có hoàn cảnh khó khăn, đang bị liệt giống mẹ vậy. Vì mình biết rằng những người như vậy họ khổ lắm, làm gì cũng bất tiện từ ăn uống, đi vệ sinh, tắm rửa đều cần đến sự giúp đỡ của người khác, họ luôn tự đặt mình là gánh nặng của gia đình. Vậy nên, mình mong muốn có thể dùng sức của mình để giúp đỡ và truyền năng lượng đến họ. Dù thời gian phục hồi khá lâu nhưng rồi sẽ có ngày sẽ khỏe lại mà.", cô nàng chia sẻ.

Lấy H'Hen Niê làm hình mẫu để vươn lên

Nhắc đến Hoa hậu H'Hen Niê ai cũng nhớ đến cô như hình mẫu đại diện cho những cô gái dân tộc thiểu số Ê Đê, người đã mang ánh sáng về đến buôn làng. Và với H Nghi Kbuôr cũng thế, H'Hen Niê chính là tấm gương mà cô nàng học hỏi và noi theo, để truyền tiếng nói, mang nét đẹp truyền thống của người Ê Đê, những nét thân thiện, thật thà và chất phát của họ đến với mọi người.

"Mình rất ngưỡng mộ chị ấy bởi câu nói truyền cảm hứng của chị đã tác động rất nhiều tới mình - "I’m from nothing, I’m here I am, I can do it , you can do it". Như những gì chị Hen đã và đang làm có thể thấy chị là một người tốt và lương thiện, mình cũng muốn được thành công và đi giúp đỡ thật nhiều người, đặc biệt là buôn làng của mình, giống như việc chị ấy đã làm.", H Nghi Kbuôr nói.

Ngoài ra, cô nàng 2k2 cũng chia sẻ về mong muốn tiếp tục truyền lửa sau khi kết thúc chương trình: "Sau này mình muốn đến với Miss Universe vì muốn truyền cảm hứng cho những cô gái nói riêng và mọi người nói chung. Mình muốn mang câu chuyện mà bản thân từng trải để làm nguồn năng lượng tích cực cho mọi người".

Cô gái Ê Đê rời buôn làng đi thi Hoa hậu: Lấy HHen Niê làm hình mẫu, mong giúp đỡ những người bị bệnh tai biến giống mẹ - Ảnh 4.
Cô gái Ê Đê rời buôn làng đi thi Hoa hậu: Lấy HHen Niê làm hình mẫu, mong giúp đỡ những người bị bệnh tai biến giống mẹ - Ảnh 5.

Ảnh: NVCC

https://kenh14.vn/co-gai-e-de-roi-buon-lang-di-thi-hoa-hau-lay-hhen-nie-lam-hinh-mau-mong-giup-do-nhung-nguoi-bi-benh-tai-bien-giong-me-20220523120320877.chn