Vào cuối năm 2022, Tiểu Đàm - cô gái thuộc thế hệ Gen Z ở Trùng Khánh (Trung Quốc) đã chia sẻ lên mạng xã hội về công việc khá đặc thù của bản thân: Trông coi nghĩa trang.
Cô gái trẻ vô cùng xúc động sau sự việc và muốn lan tỏa để “gieo mầm” tử tế đến mọi người. Chính cô cũng đã, đang “tự chữa lành” và “chữa lành” cho mọi người theo một cách hết sức đặc biệt.
Cứ đến 11 giờ đêm, một chiếc xe tải chất đầy hàng hóa đều xuất phát đúng giờ, bắt đầu hành trình dài hơn 400 km và mất 8 tiếng rưỡi. Công việc tưởng chừng rất bình thường nhưng nhiều người lại bất ngờ khi nhìn thấy người đang cầm lái điều khiển. Đó là một cô gái trẻ trung xinh xắn, chưa đầy 30 tuổi.
Liya Shuster-Bier, cô gái người Mỹ gốc Nga, nhập cư đến New York cùng cha mẹ. Cô học đại học theo diện học bổng, từng làm việc tại một tập đoàn tài chính lớn và sau đó là một công ty khởi nghiệp tại Boston.
Sáng ngắm bình minh, chiều lặn biển, tối quây quần bên mâm cơm cùng những người lạ - mỗi ngày trên đảo của cô gái này đều diễn ra như vậy. Nghe vừa bình dị, yên bình mà cũng rất thú vị, phải không?
Araceli Ledesma là nhà sáng lập và CEO của Araceli Beauty. Cô được coi là ''bậc thầy'' trong việc xây dựng một doanh nghiệp thành công ngay từ những ngày đầu, trong khi vẫn giữ được văn hoá và giá trị của chính nơi mình sinh ra.