Có gì ở "Thần Chết" và "Cách Mạng Tình Yêu", hai phim Hàn hot nhất tuần qua?

Rawegglover, Theo Trí Thức Trẻ 20:30 19/10/2017

"Thần Chết" và "Cách Mạng Tình Yêu" là hai phim Hàn mới thuộc khung giờ cuối tuần. Cả hai đều sớm gây được sự chú ý của đông đảo khán giả sau những tập đầu tiên.

Black (Thần Chết)Revolutionary Love (Cách Mạng Tình Yêu) hai phim mới cuối cùng lên sóng trong tuần 9 phim Hàn Quốc. Cả hai đều đã chính thức ra mắt khán giả màn ảnh nhỏ vào cuối tuần trước. Là những dự án trọng điểm của hai đài cáp anh em OCN và tvN, liệu tác phẩm nào sẽ trở thành vua của khung giờ vàng thứ Bảy - Chủ Nhật trong thời gian tới?

"Thần Chết" và "Cách Mạng Tình Yêu"

Theo AGB Nielsen, Black khởi động với rating 2.141% và tăng mạnh lên 3,876% ở tập hai. Trong khi đó, Revolutionary Love dù mở màn với rating cao hơn, 2,501%, và cũng tăng ở tập hai nhưng không được ấn tượng như Thần Chết. Rating của phim trong tập ngày Chủ Nhật đạt 3,5%. Điều này phần nào cho thấy hiệu ứng của hai bộ phim sau những tập đầu tiên.

"Black": 3 tiếng dài dòng và cặp mông Thần chết

Được quảng bá là phim về Thần chết song phải mất nguyên tập 1 để Black giới thiệu hoàn cảnh ra đời của nhân vật này. Mọi chuyện bắt đầu bằng cuộc gặp giữa Han Moo Gang (Song Seung Hun), một cảnh sát sẽ nôn mỗi khi nhìn thấy xác chết, và Kang Ha Ram (Go Ara), một cô gái có thể nhìn thấy những bóng đen xui xẻo.

Có gì ở Thần Chết và Cách Mạng Tình Yêu, hai phim Hàn hot nhất tuần qua? - Ảnh 2.

Han Moo Gang coi đó là phước lành và anh muốn hợp tác với cô gái này để ngăn chặn những vụ án chết người trước khi quá muộn. Song cũng chính vì bắt tay với cô mà cảnh sát Han đã gặp phải một biến cố đáng sợ, thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh, biến anh trở thành vật chứa cho một Thần chết.

Mặc dù khác hoàn toàn về hình thức, năng lực đặc biệt của Kang Ha Ram vẫn khiến nhiều khán giả liên tưởng tới siêu năng lực của nữ chính While You Were Sleeping. Cả hai đều có thể nhìn thấy trước tương lai và tìm cách ngăn chặn tương lai thảm khốc ấy. Đây cũng là yếu tố tạo nên khá nhiều sự kịch tính cho tập 1, 2 của Black. Những tình tiết hình sự, giật gân, bí ẩn cũng là điều không thể thiếu và không thể ít trong một bộ phim của OCN. Tuy nhiên, hai tập đầu tiên với thời lượng lên tới 3 tiếng đồng hồ có lẽ đã hơi dài để giữ được trọn vẹn sự hồi hộp của khán giả khi theo dõi phim.

Có gì ở Thần Chết và Cách Mạng Tình Yêu, hai phim Hàn hot nhất tuần qua? - Ảnh 3.

Về phía diễn viên, chưa bao giờ người ta thấy tài tử Song Seung Hun hi sinh vì "nghệ thuật" đến thế khi phải đảm nhận hàng loạt cảnh "bẩn bựa" bị che mờ, thậm chí còn lộ một phần... cặp mông ngay trên sóng truyền hình. Đây là những cảnh phim có lẽ được thêm vào với dụng ý gây cười nhiều hơn. Và với những khán giả không ham mê hài bựa, có lẽ họ sẽ không yêu thích những cảnh này cho lắm.

Như thường lệ, Song Seung Hun và Go Ara vẫn khiến người xem có đôi chút lấn cấn vì diễn xuất của họ.

Có gì ở Thần Chết và Cách Mạng Tình Yêu, hai phim Hàn hot nhất tuần qua? - Ảnh 4.

Có gì ở Thần Chết và Cách Mạng Tình Yêu, hai phim Hàn hot nhất tuần qua? - Ảnh 5.

Teaser "Black"

"Cách Mạng Tình Yêu": Vui nhưng chưa đủ sự dí dỏm

Nếu như poster của Black là một tông màu tối mịt thì ngược lại, Cách Mạng Tình Yêu lại mang đầy sự tươi sáng, phản ánh rõ sự đối lập trong cốt truyện của hai tác phẩm. Phim xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa một cậu ấm bị "đạp" ra khỏi cửa nhà và một nữ anh hùng lăn lộn kiếm sống vẫn không thoát được nghèo. Revolutionary Love không mang một mô-típ quá mới, và vì vậy những tình tiết độc đáo sẽ là điều phải có để bộ phim này không cũ.

Có gì ở Thần Chết và Cách Mạng Tình Yêu, hai phim Hàn hot nhất tuần qua? - Ảnh 7.

Sự thật là Cách Mạng Tình Yêu đã làm khá tốt điều này trong tập 1. Những tình huống bất ngờ, dễ thương, hài nhưng không lố trong 60 phút đầu tiên khiến người xem cảm thấy thích thú trước mối quan hệ của bộ ba Byun Hyuk (Choi Si Won), Baek Joon (Kang Sora) và Kwon Je Hoon (Gong Myung). Sự dí dỏm này được biên kịch cố gắng duy trì trong tập 2, nhưng khá đáng tiếc khi nó không còn quá nhiều sự độc đáo và phim bắt đầu trở nên khá bình thường giống như nhiều drama hài - lãng mạn khác của Hàn Quốc.

Có gì ở Thần Chết và Cách Mạng Tình Yêu, hai phim Hàn hot nhất tuần qua? - Ảnh 8.

Cả 3 ngôi sao chính Choi Si Won, Baek Joon và Gong Myung đều là những gương mặt phù hợp cho một bộ phim thanh xuân vật vã với những thăng trầm, buồn vui. "Mã gia" vẫn lầy lội, Kang Sora vẫn mạnh mẽ như thời Misaeng, còn Gong Myung lại trầm tính bất ngờ so với vai thần tiên trong Habaek.

Teaser "Revolutionary Love"

Thăm dò ý kiến

Trong hai phim "Thần Chết" và "Cách Mạng Tình Yêu", bạn đang xem hoặc sẽ xem bộ phim nào?

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đón xem Black của đài OCN và Revolutionary Love của đài tvN vào thứ Bảy - Chủ nhật hàng tuần.