Cô giáo thức suốt 14 tiếng vẽ chân dung cả lớp lên bảng ngày chia tay: Cả bầu trời kỷ niệm đó, ai nỡ lòng xóa đi

Đại Lãn, Theo Helino 08:06 13/03/2018

Bức ảnh được một nữ sinh Nhật Bản chụp lại và chia sẻ lên trang cá nhân của mình về hình ảnh mà mình bắt gặp khi bước vào lớp. Đây chính là món quà cô giáo gắn bó suốt 3 năm gửi tặng các thành viên trong lớp vào ngày cuối cùng của năm học.

Mùa xuân không chỉ là mùa gặp gỡ, mà còn là mùa chia xa. Đặc biệt đối với mỗi cô cậu học trò ở đất nước Mặt trời mọc, tháng 3 là thời điểm những buổi học cuối cùng kết thúc và dành chỗ cho những buổi lễ tốt nghiệp trung học được tổ chức trên khắp mọi miền đất nước.

Sau ngày ấy, mỗi người sẽ phải chia tay những người bạn thân, thầy cô đã gắn bó suốt 3 năm để bước về những con đường khác nhau, chạm tới ước mơ của riêng mình. Nhưng dù có đi xa đến đâu, gặp gỡ những con người mới, bạn bè mới thì dường như cấp 3 vẫn là quãng thời gian rực rỡ và vui vẻ nhất của những năm tháng tuổi trẻ.

Vào ngày 9/3/2018, một nữ sinh trung học Nhật Bản đã viết chia sẻ câu chuyện xúc động khi vào buổi học cuối cùng của mình lên mạng xã hội Twitter.

Cô giáo thức suốt 14 tiếng vẽ chân dung cả lớp lên bảng ngày chia tay: Cả bầu trời kỷ niệm đó, ai nỡ lòng xóa đi - Ảnh 1.

Câu chuyện về bức ảnh của cô bạn nữ sinh người Nhật khiến nhiều người đồng cảm.

"Như thường lệ, tôi mở cửa lớp và thấy cô chủ nhiệm đã ở bên trong. Đập vào mắt tôi là tấm bảng đen đã gắn bó suốt 3 năm nay, và trên đó, tôi thấy được một khung cảnh thực sự tuyệt vời".

Toàn bộ bảng đen là chân dung của tất cả thành viên trong lớp đang mỉm cười cùng lời chúc từ cô:"Lớp 3 năm 3. Chúc mừng các em đã tốt nghiệp". Tất cả được vẽ lại bằng phấn trắng, mà theo như cô cho biết, được vẽ trong 14 tiếng đồng hồ.

Cô giáo thức suốt 14 tiếng vẽ chân dung cả lớp lên bảng ngày chia tay: Cả bầu trời kỷ niệm đó, ai nỡ lòng xóa đi - Ảnh 2.

Bức ảnh tuyệt vời của người cô gắn bó với lớp suốt 3 năm học.

Cô đã ở đó cả tối để vẽ và nghĩ về lời chúc dành cho các học sinh sắp rời xa mái trường, nghĩ về quãng thời gian cả lớp bên nhau. Nụ cười rạng rỡ toát lên từ mỗi người chính là suy nghĩ, cảm giác của cô với lớp. Sau đó, cô chỉ có 2 tiếng để ngủ trước khi bắt đầu cho một ngày mới.

Cô bạn cho biết: Dù tấm bảng sau đó đã bị xóa đi, nhưng có lẽ bức ảnh sẽ ở mãi trong ký ức của mỗi người.

Sau khi đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội, câu chuyện đã nhận được hơn 128 nghìn lượt yêu thích và 20 nghìn lượt chia sẻ kèm theo vô số những lời chúc từ cư dân mạng, không ít trong số họ cũng đang chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp sắp tới.

Còn riêng đối với những học sinh trong lớp 3 năm 3 này, cô đã là "giáo viên tuyệt vời nhất hệ mặt trời" rồi.