Có lẽ cô nàng nào cũng như Hồ Ngọc Hà hồi "Hoa Cỏ May": Thích buôn dưa lê chuyện yêu đương và trai đẹp!

Lệ, Theo Trí Thức Trẻ 13:00 19/05/2018

Nếu chị Nguyệt trong "Phía Trước Là Bầu Trời" từng khiến cộng đồng mạng phát sốt vì tài năng thả thính và thảo mai thì chị Hương do Hồ Ngọc Hà đóng trong "Hoa Có May" cũng là cô sinh viên bá đạo không kém.

Hoa Cỏ May là bộ phim truyền hình đầu tiên của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, ra mắt vào năm 2001. Cùng với Phía Trước Là Bầu Trời, Hoa Cỏ May từng oanh tạc màn ảnh nhỏ và là một phần kí ức đẹp của thế hệ 8x, 9x đời đầu.

Chắc là cô gái mới lớn nào cũng như Hồ Ngọc Hà hồi Hoa Cỏ May, thích buôn dưa lê chuyện yêu đương và trai đẹp! - Ảnh 1.

Hoa Cỏ May là một phần kí ức tươi đẹp của thế hệ 8x, 9x đời đầu

Phim kể về nhóm bạn trẻ lớn lên trong thời bao cấp. Bảy người cả Nam lẫn Bắc, họ gặp nhau tại Hà Nội và lập nhóm "Hà Nội tụ nghĩa". Nhóm bạn đã cùng trải qua những tháng năm tuổi trẻ đầy say mê, nhiệt huyết, cùng rung động, tổn thương, học cách hi sinh, vị tha và trưởng thành.

Hoa Cỏ May cũng là bộ phim đầu tay của cô sinh viên Văn hóa Nghệ Thuật Quân đội Hồ Ngọc Hà. Thời điểm bấy giờ, Hà Hồ vẫn là một cái tên rất mới trong làng giải trí. Cô vô tình lọt vào mắt xanh của đạo diễn trẻ Lưu Trọng Ninh khi chưa có bất kì kinh nghiệm diễn xuất nào. Dù chỉ tham gia một phần phim cũng không có quá nhiều đất diễn nhưng Hồ Ngọc Hà lại là một trong số những cái tên được người ta nhắc đến nhiều nhất khi nhớ về Hoa Cỏ May.

Chắc là cô gái mới lớn nào cũng như Hồ Ngọc Hà hồi Hoa Cỏ May, thích buôn dưa lê chuyện yêu đương và trai đẹp! - Ảnh 2.

Hoa Cỏ May là bộ phim đầu tay của Hồ Ngọc Hà

Trong phim, Hà Hồ đảm nhận vai Hương – một cô gái lai Mỹ, vốn là người miền Nam nhưng bị ruồng rẫy vì mang dòng máu "quân xâm lược". Cô được một bộ đội miền Bắc nhận làm con nuôi và đưa về Hà Nội sống. Suốt thời niên thiếu, Hương phải sống trong mặc cảm vì dòng máu của bản thân, cô luôn khao khát được tìm lại mẹ, tìm lại gốc gác của mình, khao khát được yêu và sống như một người con gái bình thường.

Chắc là cô gái mới lớn nào cũng như Hồ Ngọc Hà hồi Hoa Cỏ May, thích buôn dưa lê chuyện yêu đương và trai đẹp! - Ảnh 3.

Hà Hồ trong vai Hương – một cô gái mang hai dòng máu Mỹ - Việt

So với chị Nguyệt "Bầu Trời", Hương "Cỏ May" dịu dàng, ngoan hiền và thủy chung hơn hẳn. Hai phim lên sóng cùng thời điểm, khán giả ghét Nguyệt bao nhiêu thì càng thương Hương bấy nhiêu.

Ngoan hiền là vậy nhưng cũng có những lúc Hương bá đạo không kém phần Nguyệt, đặc biệt là trong khoản "buôn dưa lê" về chuyện tình yêu của bản thân và nhóm bạn.

Trích đoạn Hương buôn dưa lê trong "Hoa Cỏ May"

Đang bận học bài là vậy nhưng chỉ cần nghe cô bạn cùng nhà Na (Vi Cầm) nói bóng gió về chuyện một ông anh trong nhóm có người yêu là Hương vội vàng bỏ sách vở để buôn dưa lê. Trình độ tám chuyện bất chấp hoàn cảnh của Hương khiến Nguyệt "Bầu Trời" cũng phải… nể phục.

Chắc là cô gái mới lớn nào cũng như Hồ Ngọc Hà hồi Hoa Cỏ May, thích buôn dưa lê chuyện yêu đương và trai đẹp! - Ảnh 5.
Chắc là cô gái mới lớn nào cũng như Hồ Ngọc Hà hồi Hoa Cỏ May, thích buôn dưa lê chuyện yêu đương và trai đẹp! - Ảnh 6.

Nhìn biểu cảm như vậy là biết Hương hào hứng thế nào với câu chuyện của Na

Hóng hớt chuyện người ngoài thôi chưa đủ, Hương còn tiện thể nói chuyện của mình. Cô hỏi khéo Na về hình mẫu lí tưởng rồi e thẹn khi nhắc đến hoàng tử trong mộng.

Chắc là cô gái mới lớn nào cũng như Hồ Ngọc Hà hồi Hoa Cỏ May, thích buôn dưa lê chuyện yêu đương và trai đẹp! - Ảnh 7.

Hương được dịp tranh thủ nói về chuyện tình cảm của mình và Na

Mải tám chuyện, Hương quên luôn chuyện mình đang làm, cho đến khi mẹ nuôi phải lên tiếng nhắc nhở. Cô nàng quái chiêu vội chối quanh rằng mình đang cùng Na "truy bài". Mà có vẻ, chuyện "truy bài" của hai cô nàng đang độ tuổi ẩm ương này hơi khác người. Dĩ nhiên, vải thưa nào che được mắt thánh, lí do "truy bài" nào qua mắt được mẹ nuôi.

Chắc là cô gái mới lớn nào cũng như Hồ Ngọc Hà hồi Hoa Cỏ May, thích buôn dưa lê chuyện yêu đương và trai đẹp! - Ảnh 8.

Mẹ nuôi phải lên tiếng nhắc nhở chuyện học hành của hai "trùm buôn chuyện"

Chẳng cần biết chuyện "truy bài" của hai cô nàng sẽ đi về đâu nhưng dám chắc một điều rằng những câu thoại và biểu cảm "thấy cưng" của Hà Hồ trong clip ngắn này đã khiến nhiều khán giả như được sống lại cùng tuổi thanh xuân "Cỏ May" của mình. Đây hẳn là lí do để tận 17 năm sau, vai diễn đầu tay của Hà Hồ vẫn được nhiều người nhắc lại như một "huyền thoại" của tuổi trẻ.

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày