Cô lợn cảnh bị bỏ rơi cho tới chết vì mắc bệnh ghẻ lở nặng, 2 tháng sau nó đã hồi phục thần kỳ

Chi Mai, Theo Thời Đại 09:26 12/07/2017

Nếu không được chữa trị bệnh ghẻ lở kịp thời, cô lợn cảnh Cherry có thể sẽ chết.

Không chỉ đau đớn vì mắc bệnh ghẻ, chú lợn cảnh Cherry Blossom còn bị con người xa lánh và hắt hủi như một thứ đồ bỏ đi. Tuy nhiên, sau khi được một trung tâm bảo tồn động vật ở thành phố Temecula, bang California, Mỹ cứu sống, giờ đây Cherry đã hồi phục.

Cô lợn cảnh bị bỏ rơi cho tới chết vì mắc bệnh ghẻ lở nặng, 2 tháng sau nó đã hồi phục thần kỳ - Ảnh 1.

Cherry đau đớn và buồn tủi khi bị chủ bỏ rơi.

Cô Jen Sale, giám đốc trung tâm bảo tồn cho biết, Cherry được tìm thấy trong tình trạng rất ốm yếu. Nó đau đớn và kiệt sức tới nỗi không thể đi lại được. Do bệnh ghẻ lở quá nặng, nó có thể chết nếu không được chữa trị kịp thời.

Được biết, chủ cũ của Cherry là một người đàn ông. Tuy nhiên, sau khi thấy chú lợn nhỏ mắc bệnh, ông đã bỏ rơi nó. Người ta không biết vì sao Cherry lại bị ghẻ lở nặng tới như vậy. Nhưng cô Jen nghi ngờ, môi trường sống chật chội và bẩn thỉu chính là nguyên nhân dẫn tới căn bệnh này.

Mặc dù bị bệnh tật hành hạ nhưng Cherry lại là một con lợn rất lạc quan và đáng yêu. Mỗi khi được lại gần người, nó lại rúc vào để được xoa bụng.

Sau 2 tháng chữa trị, hiện tại Cherry đã hoàn toàn khỏe mạnh. Lông và lớp da của nó đã hồi phục như xưa.

Cherry là một trong những ca ghẻ lở nặng ở động vật.

Cuối cùng, hạnh phúc mới cũng đã đến với cô lợn cảnh đáng yêu này.

(Nguồn: B.P)