Có một Hà Nội rất thong thả vào buổi chiều cuối năm

T.D - Ảnh: Mai Lân, Theo Trí Thức Trẻ 17:56 31/12/2017

Trời không còn quá rét và mưa ẩm ướt như mấy hôm vừa rồi nữa, Hà Nội chiều cuối năm tạnh ráo, chưa đủ yên ắng nhưng lại thong thả theo một cách rất riêng.

Không phải ngẫu nhiên người ta thích Hà Nội vào mấy dịp lễ tết, đó là khi phần đông người xa xứ về quê, Hà Nội chỉ còn là... Hà Nội. Chưa đến Tết ta, nhưng mấy nay nhiều người cũng đã đếm ngược cho tới chiều cuối năm, khéo thế nào lại trùng với chủ nhật. Hà Nội của buổi chiều cuối năm lúc nào cũng rất đầy cảm xúc, dù cho là Tết tây, đường chưa vãn người, phố chưa thực sự yên ắng đi nữa, nhưng cũng đủ để dìu dắt chút chùng chình của những người vốn lắm thân tình với mảnh đất này.

Có một Hà Nội rất thong thả vào buổi chiều cuối năm - Ảnh 1.

Có một Hà Nội rất thong thả vào buổi chiều cuối năm - Ảnh 2.

Chiều cuối năm nay, Hà Nội - may mắn là vẫn còn mang trên mình nhiệt độ của mùa đông, không quá rét buốt hay ẩm ướt khó chịu như những hôm trước đó. Dắt xe một vòng đi loanh quanh, thấy người ta tranh thủ ngồi cafe, có người đi một mình, người thì tụ tập cũng nhóm bạn. Trời này cafe ngoài trời đúng thích! Những quán nước nhỏ vẫn là bóng dáng của các cụ già - người mang trên mình bóng hình thời gian và có lẽ cũng đã từng ôm rất nhiều những buổi cuối năm của Hà Nội trong mắt. Phố phường thông thoáng hơn, lòng mình nhẹ nhõm hơn.

Có một Hà Nội rất thong thả vào buổi chiều cuối năm - Ảnh 3.

Có một Hà Nội rất thong thả vào buổi chiều cuối năm - Ảnh 4.

Có một Hà Nội rất thong thả vào buổi chiều cuối năm - Ảnh 5.

Có những ngày Hà Nội trôi rất chậm.

Chắc do Hà Nội vốn nhiều cảm xúc, nên lang thang chỗ nào trong chiều cuối năm đi nữa, cũng thấy rất dịu dàng.

Có một Hà Nội rất thong thả vào buổi chiều cuối năm - Ảnh 7.

Có một Hà Nội rất thong thả vào buổi chiều cuối năm - Ảnh 8.

Có một Hà Nội rất thong thả vào buổi chiều cuối năm - Ảnh 9.

Có một Hà Nội rất thong thả vào buổi chiều cuối năm - Ảnh 10.

Một Hà Nội với đúng màu của mùa đông và vị của cuối năm.