Bạn bè quanh chúng ta hẳn mỗi người sẽ có một sở thích, có riêng một (vài) thứ khiến tụi nó phát cuồng. Đứa thì cuồng giày, đứa lại cuồng đồng hồ. Có đứa có tiền chẳng thích mua sắm gì, chỉ dùng để du lịch, gọi là cuồng đi. Tuy vậy, có một thứ mà hầu hết bạn bè chúng ta đều ghiền, đó chính là trà sữa! Giữa thời tiết mùa hè nóng nực thì món đồ uống vốn đã hot này lại càng hot hơn bao giờ hết. Thử nghĩ xem trong tuần qua, bạn đã mấy lần bị đồng nghiệp dụ: "Uống trà sữa không cho đủ ly để order được freeship" hay đứa bạn thân lần nào đi chơi thì đi đông đi tây cuối cùng cũng dừng chân tại quán trà sữa. Hay thậm chí, không cần nói đến bạn bè hay đồng nghiệp mà chính bạn cũng đang nhâm nhi một li trà sữa khi đọc những dòng này?
Trà sữa từ bao giờ đã trở thành đặc sản, thành món đồ uống "vạn người mê". Hãy cùng xem những đặc điểm của hội viên hội cuồng trà sữa nhé!
Người ta ngày uống 2l nước, bạn thì uống 2l trà sữa mà bảo sao... Vả lại, chân lí là thế, nhưng trà sữa thì chân lí của chân lí, nhỉ?
Ít nhất là 1 ly thôi, chứ nhiều nhất thì... không đếm hết!
Bạn nên nghiêm túc nghĩ đến việc "cua" rồi kết hôn với một anh chủ tiệm trà sữa đi! Để ngày nào cũng là ngày lí tưởng.
Nếu có một môn khoa học nghiên cứu về trà sữa thì bạn đích thị là nhà bác học luôn!
Bạn ở tiệm trà sữa còn nhiều hơn ở nhà hay văn phòng thì bảo sao mà không quen mặt hết từ nhân viên đến quản lí, đến cả lao công và cả người giữ xe nữa ấy chứ!
Tương tự, Facebook và Instagram không có gì ngoài ảnh chụp trà sữa.
Cứ uống rồi lại được uống miễn phí, rồi lại cố gắng uống để được uống miễn phí. Quy trình này là một vòng lặp không hồi kết thì bảo sao mà bạn ngày càng ghiền trà sữa chứ!
Tiền không mua được hạnh phúc nhưng tiền mua được trà sữa. Mà uống trà sữa thì là đủ hạnh phúc rồi.
"Lại là em à" là câu cửa miệng của mấy anh shipper khi thấy bạn xuống lấy trà sữa. Nhưng sau đó thì mấy ảnh quen rồi!
Vì bạn luôn thuộc làu làu số của dịch vụ giao hàng, lại còn biết chỗ nào đang khuyến mãi, chỗ nào có thể áp dụng mã giảm giá. Bạn sẽ order nhanh, gọn, lẹ trong vòng một nốt nhạc luôn!
Trà sữa đâu có chiêu dụ, là bạn tự đầu hàng thôi!
Nhiều lúc bạn cũng tự trách sao mình dễ dãi thế nhưng chỉ cần uống trà sữa là bạn quên mất mình đang tự trách ai và trách cái gì rồi.
Và vẻ mặt bạn lúc đó không khác gì cái icon hớn hở tíu tít quẫy đuôi này. Thề!!!
Đây là minh chứng hùng hồn nhất cho câu: "Đam mê tạo ra động lực"
Bạn không bao giờ có thể từ chối trà sữa, trong bất kì không gian, thời gian và hoàn cảnh nào!