Mặc dù đã 70 tuổi thế nhưng ông Ren (đến từ thị trấn Sunfu, thành phố Xuancheng, tỉnh An Huy, Trung Quốc) vẫn phải kiếm sống bằng nghề nhặt nhạnh, buôn bán đồng nát. Trong một lần đang cố với tay nhặt chai nước vứt đi, ông Ren đã trượt chân ngã và mắc kẹt dưới đống bùn lầy.
Lực lượng cảnh sát và người dân cố gắng đưa cụ ông lên bờ.
Do gặp nạn vào buổi tối nên không ai biết để kịp thời ứng cứu. Kết quả, suốt 12 tiếng liền, người ông chìm sâu dưới lớp bùn lầy bẩn thỉu. Mãi tới sáng hôm sau, 1 người qua đường mới bất ngờ nhìn thấy đôi tay yếu ớt đang chới với cầu cứu của cụ ông khốn khổ.
Vì bị mắc kẹt suốt 12 tiếng dưới bùn nên người ông cứng đờ, không thể cử động được gì.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã nhanh chóng tới hiện trường để giải cứu ông Ren. Những người qua đường nhìn thấy cảnh tượng đó cũng xuống đường cứu giúp cụ ông gặp nạn, sau đó đưa ông tới bệnh viện.
Toàn người ông chìm sâu dưới lớp bùn bẩn thỉu.
Hình ảnh cụ ông khốn khổ khiến ai cũng xót xa.
Ông Ren thậm chí còn không thể cất tiếng nói.
Một trong những viên cảnh sát có mặt tại hiện trường nghẹn ngào cho biết "Cụ ông nằm dưới đất không thể cử động được gì. Ông ấy thậm chí còn chẳng nói được lời nào nữa".
Được biết, hiện, tình trạng sức khỏe của ông Ren đã ổn định.