"Cô thật xấu xí, tôi hết hứng rồi": Bị lừa gần 1 tỷ, cô gái còn bị kẻ lừa đảo chê bai ngoại hình

Mạnh Kiên, Theo Đời sống & Pháp luật 10:12 11/01/2024

Say đắm trong tình yêu với gã trai hẹn hò trên mạng, cô gái sau khi bị lừa gần 1 tỷ đã bị chính người tình buông lời thóa mạ.

Bị quyến rũ bởi người đàn ông gặp trên ứng dụng hẹn hò, một người phụ nữ đã mất 60.000 SGD (1 tỷ đồng) sau khi tham gia chương trình đầu tư độc quyền do người yêu giới thiệu.

Chẳng những mất tiền, cô còn bị chính kẻ mà mình trót yêu thương bình phẩm những lời khó nghe. Hắn gọi cô là "kẻ xấu xí" và là "đứa trẻ già ăn bám bố mẹ".

Người phụ nữ họ Bai lần đầu gặp người đàn ông tên Corey trên ứng dụng hẹn hò Coffee Meets Bagel vào ngày 12/11, Shin Min Daily News đưa tin.

Họ bắt đầu trò chuyện và trao đổi ảnh. Corey cũng gọi điện cho cô mỗi ngày để chia sẻ về cuộc sống của anh".

"Anh ấy giới thiệu bản thân tốt nghiệp trường đại học danh tiếng của Mỹ và đang làm việc tại một công ty kiểm toán lớn ở Singapore", Bai, nữ kiểm toán viên 28 tuổi kể lại.

Khi cặp đôi bắt đầu trò chuyện trên Telegram, Bai nói Corey rất quan tâm và thường xuyên động viên cô. Tuy nhiên, anh lại không hề muốn cả hai gặp mặt trực tiếp.

"Anh ấy nói nếu tôi cứ bắt phải gặp mặt thì chứng tỏ tôi không hề thật lòng. Tôi bị anh ấy mê hoặc và không còn để tâm nhiều đến điều đó".

Cô thật xấu xí, tôi hết hứng rồi: Bị lừa gần 1 tỷ, cô gái còn bị kẻ lừa đảo chê bai ngoại hình - Ảnh 1.

Lôi kéo đầu tư

Khi mối quan hệ giữa họ nhanh chóng tiến triển, Corey giới thiệu Bai về một trang web riêng tư. Anh nói với cô rằng anh có mã mời và chỉ có thể giới thiệu một người vào trang web.

"Anh ấy nói vì tôi là người yêu của anh nên mới được mời tham gia trang web", cô nhớ lại.

Sau khi tạo một tài khoản, Corey đề nghị cô tham gia một chương trình đầu tư được tổ chức trên trang web.

Theo cô, kế hoạch đầu tư này có liên quan đến Metaverse và NFT. Lãi suất cũng rất hấp dẫn và thậm chí còn cho phép cô kiếm được lợi nhuận trong vòng một ngày.

Để tham gia vào kế hoạch này, Bai cần chuyển một số tiền trong thời gian nhất định trước khi cô có thể rút lợi tức về.

Lần đầu tiên cô thực hiện chuyển khoản 3.000 SGD và có thể rút 3.300 SGD vào ngày hôm sau.

"Sau đó tôi đầu tư thêm 30.000 SGD nữa và Corey nói rằng anh ấy cũng đã đầu tư 60.000 SGD. Chúng tôi đã đầu tư tổng cộng 90.000 SGD, con số này sẽ tăng lên 110.000 SGD vào ngày hôm sau".

Vay ngân hàng và cái kết vỡ òa

Rắc rối bắt đầu khi tài khoản của Bai trên trang web bị đóng băng ngay sau khi cô nhập mật khẩu.

Cô được bộ phận dịch vụ khách hàng của nền tảng yêu cầu chuyển 83.160 USD trước ngày 29/11 để được xem xét mở khóa tài khoản của mình.

Cô thật xấu xí, tôi hết hứng rồi: Bị lừa gần 1 tỷ, cô gái còn bị kẻ lừa đảo chê bai ngoại hình - Ảnh 2.

"Corey liên tục nói rằng anh ấy đã vay 60.000 USD để đầu tư cho tôi và nhất quyết yêu cầu tôi chuyển số tiền đó", Bai than thở.

Không còn lựa chọn nào, người phụ nữ phải vay bốn khoản ở ngân hàng và gộp cùng với 30.000 SGD xoay sở chỗ khác. Sau đó, cô cố gắng vay số tiền còn lại từ người bạn lâu năm và người này đã bảo Bai báo cho bố mẹ cô.

Khi cha mẹ của Bai biết được hoàn cảnh của con gái, họ nhận thấy có điều gì đó không ổn và thúc giục cô trình báo cảnh sát.

Người phụ nữ nói rằng cô vẫn nhất quyết không nghe lời cha mẹ mình cho đến khi Corey bắt đầu lạnh nhạt với cô, điều khiến cô cảm thấy rằng anh ta chỉ đến với mình vì tiền.

Sau khi nhận ra nhiều người khác cũng gặp phải trường hợp tương tự, Bai cuối cùng đã báo cảnh sát.

Trả lời những thắc mắc của báo chí, cảnh sát xác nhận rằng đã có báo cáo và cuộc điều tra đang diễn ra.

Sau khi Bai trình báo cảnh sát và ngừng trả lời tin nhắn của Corey, người đàn ông này đã xóa lịch sử trò chuyện giữa họ và thậm chí còn gửi cho cô một tin nhắn mang tính chất hạ nhục.

Tin nhắn viết: "Hiện tại tôi không còn yêu cô nữa. Cô thật xấu xí... Tôi mất hết hứng rồi. Thật đáng buồn cho bố mẹ cô, khi họ phải chăm sóc đứa con gái già 28 tuổi".

Bai nói thêm rằng Corey cũng từng yêu cầu chụp ảnh khỏa thân nhưng cô từ chối.

"Bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh ta có ý định đe dọa tôi bằng bức ảnh nhạy cảm đấy", cô nói.