Có thể bạn chưa biết: Đây là những trai đẹp phải làm khán giả mùa World Cup 2018

Cào Cào, Theo Helino 13:57 19/06/2018

World Cup không chỉ là lễ hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn là nơi tụ họp của trai đẹp sáu múi trên toàn thế giới để các chị em tha hồ "rụng trứng". Đắng lòng thay, những trai đẹp này đã không có mặt tại nước Nga xinh đẹp vì "thừa sắc đẹp, thiếu chuyên môn", hoặc là "thiếu may mắn".

Việc cả dàn trai đẹp của đội tuyển Ý phải làm khán giả tại World Cup năm nay đã tốn của báo chí biết bao nhiêu giấy mực. Ngoài ra, còn có những trai đẹp khác mà đội bóng của họ được tham dự World Cup, còn họ thì không, vì họ không được chọn vào đội tuyển. 

Bài viết dưới đây liệt kê ra 5 sự vắng mặt đáng tiếc nhất cho các chị em mê trai đẹp tại mùa World Cup năm nay.

1. Cesc Fàbregas và Alvaro Morata

World Cup 2018 có dàn trai đẹp đáng tiếc phải làm khán giả  - Ảnh 1.

F4 không có tên trong đội hình chính thức của tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2018.

World Cup 2018 có dàn trai đẹp đáng tiếc phải làm khán giả  - Ảnh 2.

...và Morata cũng vậy.

Các fan hâm mộ của Cesc nói riêng và đội tuyển Tây Ban Nha nói chung đã từng rất shock khi tiền vệ này không góp mặt tại "vườn bông" của đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup mùa này. Cùng với Cesc, đồng đội của anh tại Chelsea - Alvaro Morata, khi còn thi đấu tại Tây Ban Nha, đã được mệnh danh là hoàng tử của thành Madrid, người kế vị Raul Gonzalez cũng bị loại khỏi đội hình tuyển Tây Ban Nha mùa hè này. Huấn luyện viên Lopetegui (vẫn đang tại chức lúc đó) lí giải rằng: "Không có vấn đề gì xuất phát từ phía Morata". Chỉ đơn giản là ông nghĩ có những cầu thủ khác sẽ thích hợp hơn.  

2. Karim Benzema

World Cup 2018 có dàn trai đẹp đáng tiếc phải làm khán giả  - Ảnh 3.

Benzema đã làm khán giả của cả Euro 2016 đến World Cup 2018.

Đây rồi người bạn "thân ai nấy lo", kẻ tống tiền bạn hiền bằng clip sex - Karim Benzema! Chú "Mèo Béo" của Real Madrid đã bị trừng phạt bằng việc không được lên tuyển từ Euro 2016 do scandal tống tiền đồng đội. Vì thế, người hâm mộ cũng không bất ngờ khi Mèo Béo tiếp tục ngồi ngoài tại World Cup lần này. Tuy vậy, với khuôn mặt đẹp trai, thân hình vạm vỡ (Benzema cao 1,87m) và phong độ chói sáng của anh trong màu áo Real Madrid (ghi bàn trong trận chung kết Champions League), sự vắng mặt của Benzema vẫn cứ là một thiệt thòi lớn cho 500 chị em mê trai đẹp trên toàn thế giới.

 Thực tế đã chứng minh, không chỉ với các bạn gái fan phong trào, với đội tuyển Pháp, việc Benzema không lên tuyển cũng là một sự thiếu hụt chuyên môn trầm trọng. Bằng chứng là tại Euro 2016, những chú gà trống Gô-loa (biệt danh của đội tuyển Pháp) với lợi thế là quốc gia chủ nhà và sở hữu trong tay một đội hình được đánh giá là vừa trẻ vừa mạnh nhất trong lịch sử, nhưng không có Benzema, đã đi một mạch tới trận chung kết để rồi gục ngã trước sự may mắn của Bồ Đào Nha - một đội bóng (nếu không có Cristiano Ronaldo) thì chưa bao giờ được đánh giá cao tại bất kì một giải đấu nào họ tham dự. Thế mới biết, Benzema quý hóa đến nhường nào!

3. Dimitri Payet 

World Cup 2018 có dàn trai đẹp đáng tiếc phải làm khán giả  - Ảnh 4.

Những chú gà trông Gô-loa mất đi một "máy quét" thực thụ.

Vẫn là một cái tên đến từ nước pháp, Dimitri Payet, người đã thọc gầm giày vào trái tim tất cả những người hâm mộ siêu sao Cristiano Ronaldo tại trận chung kết World Cup 2016. Bằng một pha đốn hạ vô cùng quyết đoán, Payet đã "sút" Ronaldo ra khỏi trận đấu ngay khi tiếng còi mới vang lên chưa được bao lâu. Mặc dù là một pha triệt hạ nguy hiểm nhưng người rời sân khi đó lại là CR7 với chiếc mắt cá chân bị thương, còn Payet vẫn được ở lại thi đấu do trọng tài quyết định đó là một pha truy cản hợp lệ, và việc Ronaldo bị thương chỉ là tai nạn. Người hâm mộ, chính xác hơn là những người yêu mến Ronaldo đã rất bất bình khi đó. May sao, Bồ Đào Nha không-có-CR7 chơi lại càng thanh thoát hơn. Và thần tài Eder đã ghi bàn thắng quyết định đưa "Brasil Châu Âu" lên đỉnh cao danh vọng và giúp người anh "vô tích sự" CR7 (với chiếc cúp vàng danh giá cùng đội tuyển quốc gia) càng bỏ xa kì phùng địch thủ Leo Messi trên cuộc đua trở thành cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. 

Với Payet, không biết việc nào là việc khiến anh buồn hơn: mang tiếng đồ tể mà đội nhà vẫn không vô địch, hay thi đấu rất tốt trong màu áo câu lạc bộ nhưng vẫn không được lên tuyển năm nay? Anh buồn 1 thì các chị em buồn 10 bởi Payet cũng là một gương mặt khá sáng sủa với giới "mê trai đẹp", đặc biệt là các chị em có khẩu vị mặn, ưa thích sự "cao to đen hôi".

4. Mario Gotze 

World Cup 2018 có dàn trai đẹp đáng tiếc phải làm khán giả  - Ảnh 5.

Dù lập công lớn tại kì World Cup trước nhưng Gotze vẫn phải ngồi nhà mùa hè này.

"Tại sao? Tại sao tại sao tại sao?" - là những lời mà bất kì ai, kể cả hâm mộ, lẫn không hâm mộ Cỗ Xe Tăng Đức, phải "bắc thang lên hỏi ông Giời", khi nghe tin sét đánh: Mario Gotze không được triệu tập tại World Cup 2018 này. Chấn thương ư? Không phải. Đơn giản là "không đạt chuẩn". Một điều đắng lòng mà bất kì cầu thủ Đức nào cũng cần phải chuẩn bị tinh thần để đối mặt: "Bạn sẽ khó trở thành bông hoa đẹp nhất trong cả một vườn hoa", cũng tương tự, một suất đá tại World Cup là sự tranh giành "đẫm máu" của hàng chục ngôi sao tại nền bóng đá phát triển số một thế giới. Việc Mario Gotze ghi bàn quyết định mang về chức vô địch thế giới cho Đức tại World Cup 2014, không phải là lệnh bài "miễn tử" giúp anh mặc nhiên có một suất đá chính tại tất cả các giải đấu lớn sau này. Các chị em có thể tiếc cho một tài năng, một nhan sắc của Gotze. Nhưng biết sao được! Khi ngoài kia còn nhiều cầu thủ Đức khác thích hợp với yêu cầu của Huấn luyện viên Joachim Lowe hơn. 

5. Zlatan Ibrahimovic

World Cup 2018 có dàn trai đẹp đáng tiếc phải làm khán giả  - Ảnh 6.

"Đấng" Zlatan không được tỏa sáng tại nước Nga hè này.

Đấng, hay chính xác hơn, người tự nhận mình là Đấng - Zlatan Ibrahimovic, đã phải ngồi ngoài tại World Cup này. Kể từ khi rời MU đến thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Mỹ LA Galaxy, tên tuổi của Ibrahimovic được người hâm mộ bóng đá biết đến không phải nhờ chuyên môn mà nhờ những lùm xùm vạ miệng anh tung ra với giới truyền thông. Cũng có thể vì lí do này mà liên đoàn bóng đá Thụy Điển quyết tâm gạch tên anh khỏi đội tuyển quốc gia, dù trước đây Zlatan là người đội trưởng khá cần mẫn, có nhiều đóng góp, và có thể nói là một huyền thoại của dân tộc Thụy Điển. Một lí do khác có thể là nguyên nhân của sự vắng mặt này, đó là tuổi tác. Zlantan đã bước qua tuổi 36 và đang trượt dài trên sườn dốc bên kia của phong độ. Những lí do trên không thể giúp "chú" cầu thủ cao 1,96m có một suất đá chính tại World Cup năm nay. 

Danh sách trên đây được người viết bài lựa chọn chủ quan. Tuy vậy, trong năm sự vắng mặt trên, chị em thấy tiếc nuối trai đẹp nào nhất? Hãy chia sẻ ở phần bình luận cùng chúng tôi nhé!