Tập 15 Third-Rate My Way (Đời Tôi Hạng Bét) không phải là một tập dễ chịu dành cho các nhân vật chính. Đặc biệt, về phía Go Dong Man (Park Seo Joon) và Choi Ae Ra (Kim Ji Won), mâu thuẫn nảy sinh giữa họ sau chấn thương của Go Dong Man đã không thể giải quyết trong êm đẹp. Cả hai quyết định đường ai nấy đi trong nước mắt sau khi không tìm được tiếng nói chung.
Go Dong Man đã có một khoảng thời gian khó khăn sau khi từ bệnh viện về nhà điều trị. Chấn thương không hủy hoại thính giác của anh vĩnh viễn, tuy nhiên suốt nhiều ngày liền, anh chỉ nằm nhà và được thầy cùng ba người bạn thay nhau chăm sóc. Cho tới ngày có thể nghe thấy âm thanh trở lại, Go Dong Man đã đi tới ôm lấy Choi Ae Ra từ phía sau. Họ ra ngoài đi ăn và tại đây, Choi Ae Ra tiết lộ với bạn trai bệnh tình nghiêm trọng của anh.
Go Dong Man nằm nhà, được thầy bạn thay nhau chăm sóc
Go Dong Man đã nghe thấy được, tới ôm Choi Ae Ra
Theo lời bác sĩ, nếu tiếp tục để não bộ bị sốc, Go Dong Man sẽ lại mất đi thính giác. Điều đó có nghĩa là để bảo vệ sức khỏe, anh không thể tham gia thi đấu được nữa. Choi Ae Ra nói rằng nếu Go Dong Man còn muốn tiếp tục sự nghiệp đánh đấm, giữa cô và anh coi như kết thúc.
Choi Ae Ra tiết lộ bệnh tình của người yêu, sẽ "chấm dứt" nếu anh còn muốn thi đấu
Mặc dù vậy, đến cuối cùng Go Dong Man vẫn muốn theo đuổi con đường này lẫn nữa. Anh nói với cánh nhà báo rằng khoảng thời gian không thể nghe thấy gì là khoảng thời gian đáng sợ nhất với anh. Tuy nhiên trước mặt Choi Ae Ra lúc này, anh muốn cô đặt niềm tin vào mình một lần, bởi vì điều còn đáng sợ hơn việc bị điếc chính là phải quay lại với cuộc sống không ước mơ trước đây. Trước câu hỏi của Choi Ae Ra: "Chúng ta không thể là bạn nữa phải không?", Go Dong Man đã trả lời đúng vậy. Họ chia tay trong nước mắt.
Go Dong Man quyết tâm trở lại sàn đấu mặc chấn thương đầu
Choi Ae Ra và người yêu đường ai nấy đi sau quyết định của Go Dong Man
Về phía đôi phụ Kim Joo Man (Ahn Jae Hong) và Baek Seol Hee (Song Ha Yoon), mối quan hệ hậu chia tay giữa cả hai đã được cải thiện nhờ cục than tại quán thịt nướng. Ngày hôm đó, Baek Seol Hee đã tới phòng bạn trai cũ và xem vết thương trên lưng cho anh. Tuy nhiên, vẫn còn quá nhiều vướng mắc để cô quyết định trở lại với Kim Joo Man lúc này. Baek Seol Hee muốn Kim Joo Man dừng lại, trong khi Kim Joo Man lại nói rằng dù có chết thì cũng không thể chia tay cô được.
Baek Seol Hee tới phòng người yêu cũ, xem vết thương của Kim Joo Man
Kim Joo Man nói với Baek Seol Hee dù có chết cũng không thể chia tay
Thân phận thật của bà chủ nhà Hwang Bok Hee (Jin Hee Kyung) cũng đã được tiết lộ. 20 năm trước, bà đã phải rời xa đứa con mình hết mực yêu thương trong yên lặng. Đứa con đó chính là Choi Ae Ra. Để bảo vệ con mình, bà từng quỳ xuống van xin giám đốc đài truyền hình không phát sóng đoạn băng về họ. 20 năm sau, cũng chính bà là người tới đài truyền hình vì việc của Go Dong Man và trận đấu của anh.
Vì Go Dong Man, Hwang Bok Hee tới đài truyền hình
Hwang Bok Hee chính là mẹ của Choi Ae Ra
Go Dong Man dùng nắm đấm, cảnh cáo Jang Kyung Goo trước mặt Choi Ae Ra
Đón xem tập cuối Third-Rate My Way vào thứ Ba, ngày 11/7, trên đài KBS.