Con boss đang yên đang lành thì bị biến thành... lợn vì sen thua độ World Cup

Mia Nguyen, Theo Helino 22:49 16/07/2018

Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Cố gắng chờ lông mọc ra là lại đẹp tuyệt vời ngay ấy mà.

"Chẳng biết phải xin lỗi như thế nào!

Chứ hôm qua tui lỡ hứa với bọn bạn là nếu Pháp vô địch tui cạo lông con boss!

Nào ngờ Pháp vô địch thật! Bị bọn bạn khủng bố nên tui nhắm mắt làm bừa!

Hôm nay tỉnh táo lại tui mới thấy thương em nó quá. Đời cha ăn mặn đời con khát nước thật sự".

Đây là dòng trạng thái do tài khoản có tên Việt Lê đăng tải trong group Phòng Thú Tội trên Facebook kèm theo tấm hình về chú chó poodle bị cạo trụi lông phần thân khiến cư dân mạng vừa thương vừa buồn cười. 

 - Ảnh 1.

Liên hệ với anh Việt là chủ nhân của chú chó, anh chia sẻ: "Bé tên là Bông, ham ăn lắm nên đồ ăn dính bết hết vào lông, anh tắm rồi đưa đi spa vẫn không hết rối được nên sẵn chung kết World Cup anh cá cược với bạn rồi tiện cạo luôn."

Anh cũng chia sẻ thêm rằng cả gia đình anh đều rất cưng chú boss này, nhất là bố mẹ anh. Nếu anh mà tuỳ tiện cạo lông thì thế nào cũng bị bố mẹ giận.

Con boss đang yên đang lành thì bị biến thành... lợn vì sen thua độ World Cup - Ảnh 1.

Ánh mắt vô hồn và gương mặt thất thần đến đáng thương.

Con boss đang yên đang lành thì bị biến thành... lợn vì sen thua độ World Cup - Ảnh 2.

"Tôi là Bông, tôi đã từng có một bộ lông rất đẹp, nó che giấu đi cơ thể béo mầm của tôi. Nhưng con sen đã làm bộ lông biến mất", Bông said.

Con boss đang yên đang lành thì bị biến thành... lợn vì sen thua độ World Cup - Ảnh 3.

Màn sửa sai của con sen. Cuối cùng boss cũng vui trở lại.

Ngay sau khi những hình ảnh này được đăng tải, cư dân mạng đã dành sự quan tâm đặc biệt cho chú chó nhỏ đáng thương. Chỉ sau vài giờ đăng tải, bài viết đã thu về gần 2000 lượt thích và hàng nghìn bình luận khác. Cùng điểm qua một số comment hài hước:

"Ông sen kia, ông tệ thật đấy chứ. Kiếp này sống đểu với boss, kiếp sau nhà gần cây hoa sữa nhé", tài khoản Ánh Ngọc viết.

Facebook Hải Trần bình luận: "Trông cái mặt con boss tội không chịu được. Kiểu hờn dỗi với cả ấm ức ghê. Nhưng mà sen mát tay quá, nhìn boss béo mầm ra thế kia cơ mà".