Còn đâu những mùa hè tuổi thơ của thế hệ 9x, 8x: Sinh hoạt ở cung thiếu nhi, chăn trâu, bắn bi, thả diều...

Mai Mai, Theo Helino 00:05 10/07/2018

Ai rồi cũng sẽ lớn, chỉ có ký ức là còn lại mãi với thời gian.

Nghỉ hè là điều mà học sinh nào cũng háo hức mong chờ, nhưng bạn có hình dung ra cách đây 40 năm, họ đã trải qua mùa hè như thế nào không? Phóng sự sau của VTV24 sẽ giúp bạn có một cái nhìn đầy thú vị.

Những ngày nghỉ hè của học sinh 40 năm trước

Những năm 90 trở về trước, dù hè nhưng mỗi 6 giờ 30 phút sáng học sinh vẫn quần vải, áo trắng, khăn quàng đỏ tập thể dục buổi sáng ở bờ hồ.

Nơi thứ 2 mà học sinh thường lui đến chính là cung thiếu nhi. Đây là nơi sinh hoạt bài bản, được đầu tư chu đáo từ vật chất đến nhân sự. 

Những học sinh lớp 8 của trường Trưng Vương ngày xưa sau mùa hè ở cung thiếu nhi đã có thể kéo đàn violon nhuần nhuyễn.

Còn ở các vùng quê, mùa hè của học sinh là những buổi chăn trâu cùng lũ bạn, phụ giúp gia đình việc đồng áng.

Còn đâu những mùa hè tuổi thơ của thế hệ 9x, 8x: Sinh hoạt ở cung thiếu nhi, chăn trâu, bắn bi, thả diều... - Ảnh 2.
Còn đâu những mùa hè tuổi thơ của thế hệ 9x, 8x: Sinh hoạt ở cung thiếu nhi, chăn trâu, bắn bi, thả diều... - Ảnh 3.
Còn đâu những mùa hè tuổi thơ của thế hệ 9x, 8x: Sinh hoạt ở cung thiếu nhi, chăn trâu, bắn bi, thả diều... - Ảnh 4.

Nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận thể hiện đầy sự nuối tiếc về mùa hè của tuổi thơ:

Nguyễn Gia Ban: "Nhìn mà thèm. Nghỉ hè xưa vui vì rất nhiều trò chơi dân gian: bắn bi, ném lon, quay... và đất ngày xưa rộng thoáng mát. Giờ toàn phả hơi điều hoà và chả có chỗ để chơi."

Hoàng Đặng: "Ngày xưa học hè là học vẽ vời, ca nhạc giải trí các kiểu, giờ học hè toàn là Toán, Lý, Hóa, Văn... để chuẩn bị cho năm học sau."

Hùng Cáo: "Nghỉ hè bây giờ cứ nghĩ là 3 tháng nhưng thật ra có đúng 1 tháng, và thật sự thì chẳng có ngày nào."

Thức Thâu Đêm: "Một thời kí ức. Nghỉ hè bây giờ chỉ có quanh quẩn ở nhà. Trẻ con bây giờ cũng không biết con trâu nó như thế nào."