Con gái mà 1 buổi sáng ăn đến 3 bữa thì là bình thường hay bất thường?

Angela Sương Sa, Theo Helino 18:57 26/02/2018

Câu chuyện về cô bạn trong một buổi sáng ăn đến 3 bữa đang là chủ đề được bàn tán rất nhiều trong 1 group. Bất ngờ là nhiều cô gái khác cũng... tỏ ra đồng cảm.

Nói về chuyện ăn sáng thì trên đời này chia làm 2 phe: 1 là những người ngủ đến trưa trời trưa trật và chẳng bao giờ đụng đến bữa sáng, 2 là hội những người xem bữa sáng quan trọng như sinh mạng và bình tĩnh ăn bằng cả thanh xuân. Tuy nhiên ăn sáng đến 3 lần thì cũng hơi lạ nhỉ! 

Mới đây, một bạn nữ tên Hà Linh đã đăng tải vào một group cộng đồng câu chuyện mang tên "Con gái mà ăn sáng 3 lần" của chính mình. Trong bài post này, Linh chia sẻ rằng bản thân tuy chỉ cao 1m58 và nặng 42kg nhưng lại nổi tiếng với biệt danh "dạ dày không đáy". 

Con gái mà 1 buổi sáng ăn đến 3 bữa thì là bình thường hay bất thường? - Ảnh 1.
Con gái mà 1 buổi sáng ăn đến 3 bữa thì là bình thường hay bất thường? - Ảnh 2.

Cô bạn sở hữu thân hình nhỏ nhắn nhưng lại có sức ăn khiến nhiều người bất ngờ.

Cụ thể, Linh đã chia sẻ lại chi tiết một buổi sáng của mình từ 5h sáng đến 12h trưa như thế này đây:     

"Nhà mình bán hoa quả nên lần nào về nhà mình cũng có mặt ở chợ từ 4h sáng.

Lần thứ 1, sau khi xếp khoảng chục thùng hàng thì tầm hơn 5h mình bắt đầu thấy chân tay bủn rủn. Mình bảo mẹ "Nếu không có gì bỏ vào mồm thì con không thể làm được gì nữa mẹ ạ". Và 2 mẹ con mình ăn bún. 

Lần thứ 2, khoảng gần 8h sáng, đây là lúc khách đông nhất. Vừa tính tiền cho khách mình vừa tranh thủ bỏ mấy quả linh tinh vào mồm nhưng cảm giác đói vẫn dâng lên dữ dội. Mình quay sang bác bán hàng bên cạnh bảo: 

- Nếu bây giờ con ăn thêm một bát bún nữa liệu người ta có cười con không?

Bác cười kiểu hào sảng nhìn mình nói:

- Nãy ăn bún nhà cô Hướng, bây giờ sang bác Thơm ăn thì không ai biết được đâu. 

- Hợp lí ạ!

Rồi có bác bán xôi đi qua, mình nhanh nhảu nháy mẹ, thế là được một gói xôi tròn vo trong bụng. 

- Lần thứ 3, mình nhớ lúc đấy là 10h gì đấy, mình lại đói các bạn ạ. Đói mà kiểu cồn cào ruột gan lên luôn. Mình gọi trứng vịt lộn, ăn xong khô cổ mình uống thêm hộp sữa nữa.

Thế mà đến trưa mình lại xử hết một suất cơm ngon lành. 

Rõ ràng mình không đi WC, không hề đi một lần nào luôn. Mình cũng không hiểu đồ ăn thức uống đấy đi đâu và tại sao dạ dày mình lại làm việc nhanh đến vậy.

Chỉ biết là mấy ngày gần Tết ai cũng đều gọi mình là "Ê con ăn sáng 3 lần." xong quay sang cười tới tấp. Mẹ mình cũng xem mình như thể trò mua vui, câu chuyện về mình dần dần được đem đi kể khắp nơi. 

Mình viết lên đây cũng chỉ muốn trải lòng và hi vọng nếu các bạn có quen một đứa con gái ăn nhiều thì đừng nghĩ nó vô duyên hay gì tủi thân nó lắm. Bởi có những đứa con gái cha sinh mẹ đẻ đã mang trong mình một cái dạ dày thủng rồi, có cố gắng đến đâu cũng không thể ăn ít được. Vậy nên hãy nghĩ là nó dễ nuôi đi cho đỡ tủi ạ!

Album "Măm măm" của Hà Linh trên Facebook với vô vàn những món ăn ngon.

Sau khi được đăng tải, câu chuyện này đã thu hút 5,2k like và hàng trăm bình luận. Điều bất ngờ là vô số bạn gái cũng đã vào topic này để chia sẻ với "chủ thớt". Một bạn tên P.My tâm sự: "Cứ cách 1 tiếng mình lại ăn đây. Ăn lần 3 gói mỳ chưa kể trứng thịt rau chả, ăn cơm mỗi lần 2 tô đựng canh ấy, lẻ lẻ thì ăn thêm bánh ngọt, cả ổ gato thêm sinh tố, sữa hộp. Ăn thế mà vẫn sụt kí, khó hiểu..." 

Con gái mà 1 buổi sáng ăn đến 3 bữa thì là bình thường hay bất thường? - Ảnh 4.
Con gái mà 1 buổi sáng ăn đến 3 bữa thì là bình thường hay bất thường? - Ảnh 5.

Một bạn khác thì lại dở khóc dở cười kêu cứu: "Bạn ăn vậy là còn cách giờ và làm nhiều việc. Chứ mình nhiều khi cứ ngồi không một chỗ xong ăn liền tù tì 4-5 lát bánh chưng to, 3 lon nước ngọt với một đống đồ ăn vặt nữa. Mẹ vừa vào phòng nhìn thấy đống chén đĩa chỉ biết cất lên một tiếng thét thất thanh rồi im lặng đi ra. Khóc..."         

Xem ra Hà Linh không phải cô bạn hiếm hoi có sức ăn "khủng" nhỉ!  

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày